PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy cứ để em nhớ.........



mjnhju
29-12-2008, 10:24 AM
ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy được 1 năm rồi đấy anh ah?
1 năm là đủ cho mọi sự thay đổi.....và cả tình cảm của anh nữa.........
trong thời gian đó đã bao giờ anh nhờ đến em dù chỉ 1 lần chưa?
hỏi vậy thôi chứ em biết câu trả lời mà.và em cũng biết anh đang rất hạnh phúc.
1 năm qua ,em cứ nghĩ mình đã quên...
vậy mà không phải.chỉ là tạm quên mà thôi....
chợt hôm nay gió về.....
và nỗi nhớ anh cũng về làm em không ngăn nổi cảm xúc của chính mình
em nhận ra rằng 1 năm qua chưa bao giờ em thôi nhớ đến anh....
lúc anh đi cũng lạnh như thế này.anh đã nói anh rất buồn khi phải bỏ em lại 1 mình thế này........
anh nói đợi anh về ,
anh nói nhất định anh sẽ về với em mà.
tại sao anh quên nhanh thế.
em thì vẫn nhớ ,chỉ có người hứa-là anh-đã quên thôi
có những thứ mà ta chỉ có thể gặp 1 lần trong đời.........anh cũng thế.........
em biết mình không thể sống mãi với những kí ức yêu thương của ngày nào....
...nhưng...em cần thời gian........để nhớ...và...để quên...
hãy để em nhớ anh đến lúc nào mà em có thể quên được.......anh nhé

conpedangghet
29-12-2008, 11:48 AM
hjx.. tui cũng muốn quên, muốn quên đj ng mà mình đã từng yêu thương
khó quá...
bế tắc... trống rỗng.... mệt mỏi.... nhưng vẫn cứ nhớ........ :(

mjnhju
29-12-2008, 12:31 PM
cứ nhớ đi bạn ạ.có lẽ như thế sẽ tốt hơn lá cố quên.

Ljnhnghy_It's me
29-12-2008, 08:36 PM
nhưng nhớ nhiều đôi khi lại gây đau khổ cho chính bản thân mình !

PeNy
29-12-2008, 10:28 PM
Ny cũng muốn quên nè.Nhưng chợt nhìn thấy ai giống anh lại cứ cay cay mắt...Biết là phải quên , nhưng quên thật tình khó quá.

mjnhju
29-12-2008, 10:35 PM
mình trước cũng vậy.........nhưng cáng như thế càng khổ..........
giờ thì cứ để nó được tự nhiên thôi ,có lẽ vậy sẽ bớt đau hơn.

em cũng chỉ giống như những người con gái khác mà thôi.yêu anh và không biết mình phải làm sao để có thể quên.cũng nhói lòng khi thấy 1 bóng hình quen thuộc....
nhớ......để có thể quên ,để có thêm nghị lực bước tiếp.
hãy cứ để em nhớ...........

nhớ để quên mà.càng cố quên thì chỉ càng thêm nhớ thôi.làm thế trái tim lại càng đau hơn.
anh cũng muốn em nhanh quên anh còn gì.vậy thì cứ để em nhớ ,được không anh?

pe' ngóc^^!
30-12-2008, 08:59 PM
hãy cứ để em nhớ anh........ nhớ anh nhiều hơn nữa........ để cho tim em càng đau.........

gooddythin_nd1996
31-12-2008, 02:29 AM
nhớ và quên.... cả 2 có thể giúp ta quên được nỗi đau.......... nhưng có khi nhớ và quên lại mang cho ta nhiều đau khổ hơn..........tốt nhất là chẳng nhớ cũng chẳng quên, sẽ ko đau khổ nữa ,,,

PeNy
31-12-2008, 07:50 PM
em cũng chỉ giống như những người con gái khác mà thôi.yêu anh và không biết mình phải làm sao để có thể quên.cũng nhói lòng khi thấy 1 bóng hình quen thuộc....
nhớ......để có thể quên ,để có thêm nghị lực bước tiếp.
hãy cứ để em nhớ...........Em cười trong nước mắt...anh có biết.Biết thế nhưng vẫn cứ yêu anh......Nhưng em biết dù cho có yêu anh đến cỡ nào. Thì người mà anh yêu cũng ko phải là em.........Hãy cứ quên đi anh vậy.

mjnhju
01-01-2009, 12:03 PM
đôi khi chỉ ước j` mọi thứ lại trở về như ngày xưa.để được tư do nói rằng em yêu anh nhiều như thế nào.giờ thì không thể.em biết anh sẽ không thích em làm thế.vì anh đã có 1 tình yêu mới.muốn quên anh..................

PeNy
01-01-2009, 08:05 PM
đôi khi chỉ ước j` mọi thứ lại trở về như ngày xưa.để được tư do nói rằng em yêu anh nhiều như thế nào.giờ thì không thể.em biết anh sẽ không thích em làm thế.vì anh đã có 1 tình yêu mới.muốn quên anh..................
Ny cũng ko biết giờ sao nữa. Anh ấy đi gần 4 tháng nhưng ny cứ nhớ và rồi hôm wa , ny chợt nhận ra , anh ấy xa ny chỉ vì những lý do mà hai đứa cần phải chấp nhận. Ny mới biết anh ấy ko có lỗi.

yeudaikho8889
02-01-2009, 09:05 AM
Tại sao? tại sao yêu lại cứ phải khổ thế? Mình cũng không trả lời được......... Chỉ biết yêu anh... thế thôi...

mjnhju
05-01-2009, 10:51 AM
yêu để rồi phải đau khổ ,để rồi em nhận ra rằng anh không giành cho em.nhưng chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì đã yêu anh ,rất thật lòng.bây giờ em đã thấy tình yêu dành cho anh quá lớn ,để quên anh là 1 điều thật khó khăn.hãy nói cho em biết em phải làm sao?
..để quên.........và..........để nhớ..............

pe' ngóc^^!
05-01-2009, 08:06 PM
anh đã iu người khác nhưng người đó ko iu anh, khiến anh rất buồn nhưng anh đâu bít người buồn hơn anh đau hơn anh là ai, người đó chính là em.........

c0pe_ng0k
06-01-2009, 02:46 AM
Đúng ồi! Cứ nhớ cho đến khi h0k muốn nhớ nữa thỳ thôi. Đừng tự ép bản thân quên , khó lắm! Tớ cũng giống ấy. Ng ta thỳ hp bên ai kia kòn mình thỳ đã lâu lắm mà mãi cũng chẳng quên nổi. Thôi thỳ kệ nó đi. Muốn nhớ thỳ cứ để cho con tim mình nhớ ! Sẽ lại hp thôy mà.....