Xem đầy đủ chức năng : Ngày hôm nay của bạn như thế nào?
Panda Pipot
29-12-2008, 03:58 AM
Mỗi ngày, có rất nhiều điều bạn muốn nói ra nhưng có nhiều điều không thể diễn tả bằng lời hoặc đơn giản chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cùng mình.
PP mở room này mong các bạn có thể chia sẻ những cảm xúc của mình và những gì đã trải qua trong ngày của mình. Mong các bạn ủng hộ để mọi người thêm hiểu nhau hơn!
PP bắt đầu trước nhé:
Hôm nay PP rất vui vì trả mấy bài kiểm tra HK và toàn là điểm tốt cả! :D
Panda Pipot
03-01-2009, 03:05 AM
Cuối cùng cũng vượt qua cái môn Toán tử thần. Suýt nữa mất học sinh giỏi. Đúng là ghê thật. Chả biết sao nhưng học kỳ này vớ vẩn quá, mấy môn phụ thì lên như đúng rồi còn Toán với Văn thì ê chề, sai be bét, chả đâu vào đâu cả. Chắc HK sau không dám chơi nhiều nữa =.=" kẻo lại tụt hạng tiếp thì...:emo_stress::madsung:
Hôm nay là cuối tuần, chúc mọi người vui vẻ và nghỉ ngơi thoải mái nhé!
Good Luck To You!
P/S: Các bạn cho mình xin cm nha!
(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
10-01-2009, 11:20 PM
Chán quá! Chủ nhật chẳng có rỳ làm cả. Lên 4rum cho đỡ buồn. Mai lại phải đi học :(
Kẹo-bông-gòn
11-01-2009, 12:07 AM
Hôm nay mình hơi buồn thì phải. thời tiết zì đâu mà lẵng nhắch không bít. tới trưa rồi mà vẫn lạnh.mẵc thiệt nhìu áo đến nỗi nhìn mình như một con gấu mẹ phùng phình. Ngủ đến 8 zờ sáng. Banh mắt ra dã thấy trời âm u. Chán ơi là chán. Những đám mây cứ lết qua lết lại che mất ông mặt trời zễ thương. chưa bao zờ mìn thấy mìn yêu và ước dược nhìn thấy mặt trời như thế này. mong là sẽ thấy nó sớm và mong là hôm sau sẽ ấm hơn
Panda Pipot
11-01-2009, 08:34 PM
Vừa mở mắt ra đã thấy anh trai chuẩn bị đi thi rồi. Vậy là hổng có ai chiếm máy nữa :D nên bỏ luôn bữa sáng (trưa ăn bù), bật máy ngồi chat với mấy đứa bạn + lên 4rum + viết blog + hoàn thành 1 đống việc trên máy tính. Thế là cứ rối tinh cả lên, việc nọ xọ việc kia (blah... blah...) Mai lại phải đi học rồi. Nghỉ HK được mỗi 1 ngày. Nản...
(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
14-01-2009, 03:38 AM
Sao ở đây thưa thớt bóng... ma thế nhỉ? Ki.ra thấy chủ đề này hay mà
Chiều nay trời nắng đẹp nên chả có rỳ để nói :D
Panda Pipot
28-01-2009, 05:10 AM
Hôm qua thực sự là rất vui: buổi chiều qua nhà bạn và ăn tối ở đấy luôn^^. Khoảng 9h kém mới về. Dù không được đi xem "Bedtime stories" nhưng vẫn vui khủng khiếp :D
Một ngày hạnh phúc.
DemimiaND
29-01-2009, 11:01 PM
hôm nay chán cực
ở nhà một mình, chẳng có ai chơi với cả
Panda Pipot
29-01-2009, 11:07 PM
Tưởng chơi Wii chứ? Hôm nay chị ko sang được :(
DemimiaND
29-01-2009, 11:12 PM
sao ko sang đc -> chán
Panda Pipot
30-01-2009, 02:18 AM
Vậy thì chịu thôi.
Hôm qua về Hà Tĩnh (quê ngoại) phải ngồi trên ô tô từ 5h sáng -> 12h trưa và 3h chiều -> gần 11h tối.
=>>> MỆT
(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
10-02-2009, 03:15 AM
Chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay!!!
Ngày hạn rồi... :(
for_you
24-06-2009, 07:48 AM
Hôm nay, là gì nhì .......... viết tên người bên cạnh !
Panda Pipot
26-06-2009, 01:36 AM
Sắp đi Cửa Lò.
Vụ tuyển MOD Avril FC cũng gác lại. Ngày mai lo! Mà sáng mai lại tập bóng nữa chứ :( Muốn bùng quá!
(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
08-07-2009, 10:21 PM
Một ngày tồi khi gặp một thằng con trai đáng ghét :(
pe'_panda_iu
08-07-2009, 10:39 PM
Hôm nay :) bình thường nhưng vẫn zui ^^
Panda Pipot
12-07-2009, 09:17 PM
Mấy hôm trước được duyệt lên Trial Mod rồi >"< Thử việc 2 tuần, chả biết có được không đây???
baby_0502
13-07-2009, 06:53 AM
Nhật ký bạn bè!
Bạn bè ơi! Xa mãi rồi nhớ thương
Sắp xa rồi ! Còn bịn rịn lưu luyến
Nhớ những lần chơi rồi giận nhau
Nhưng sao tình bạn mãi day dứt
Nhớ những trò chơi, vui đùa tinh nghịch
Tiếng cười vui rộn rã khắp nơi
Bao lần hoa Phượng nở rồì tàn
Như chiếc đồng hồ chạy rất nhanh
Tạm biệt nhé! Ngôi Trừơng thân thương
Những kỉ niệm bên mái trường nhỏ
Chợt ùa về về trong mỗi tim ai
Những giọt lệ tuổi thơ lại rơi trên đôi má
Vẫn nhạt nhòa 1 nỗi nhớ thương
Biết tìm đâu! Những nụ cười tuổi thơ
Tìm đâu được những ánh mắt yêu thương
Những nụ cười nở trên môi cô
Lúc mới bước ngập ngùng vào lớp
Cô giáo là người nâng niu thành người
Bây giờ! Ta đã lớn khôn
Vẫn đâu quên được ánh mắt nâng niu,
Nụ cười thân thiện của người Cô
Bây giờ! Ai quên đươc những kỉ niệm thân thương
Mà sao hồn nhiên, ngây thơ đến thế!
:(( :(( :(( :((
(ngay nay noi chung la rat bun nak)
(¯`Ҝ¡RąRą´¯)
21-07-2009, 07:35 PM
@baby_0502: Bài này bạn tự làm à? Nghe hay đấy :-*
Hôm nay đẹp trời nhưng không xem được nhật thực :(
thu tim
21-07-2009, 07:45 PM
hôm nay í hả
một ngày xui xẻo òy đây
tự dưng tình cũ không rủ cũng đến
càng né càng đụng phải nó
nhưng lòng thì nguội lạnh quá rồi
giờ bối rối ,bối rối vì sợ tình cũ ấy
tình mới chưa xong tình cũ dang dở
chán...........................một ngày ko tên ,buồn
Panda Pipot
21-07-2009, 08:14 PM
Hôm nay tập bóng rổ mệt lử (:| Đấu 2 trận thắng cả hai. Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.