Xem đầy đủ chức năng : kiếp con trai zui thật
bitansat
29-12-2008, 01:40 AM
gió thổi làm tóc em bay
bay tà áo trắng bay cả ly chè
đứng nhìn mà lòng đau xót
phải chi anh đến đền em ly khac
nhưng lòng lại thấy xót đau
biết anh không đến vì đang bận nhậu................:so_funny:
LacThien
29-12-2008, 10:26 AM
i-)
Kiếp con gái zui hơn :(
Quần anh thủng đũng tơi tả
Em vẫn ẻo lả, vẫn hay ăn chả
Anh nhìn em mà đau xót
Phải chăng anh cũng thích ăn nem?
Nhưng em kiêu lắm, còn lâu á !
Vì giờ này em đang ăn đi ăn kem... :sofun:
tjeuthu_bc
01-01-2009, 09:24 PM
con trai là chúa nhác lười
nhưng thấy con gái là cười :"làm ngay"
con trai thì học chả hay
nhưng thấy con gái :loay hoay học bài
...
con trai chẳng ưa được j???
cho nên con gái mới đì con traj(hehe)
nếu hem đúng sự thật thì bỏ wa nhé......Con Traj
tieu_khi_vinh
01-01-2009, 10:37 PM
Thân trai Nặng gánh hai từ
Là từ "Nghĩa khí" là từ "Nam nhi"
Nữ sinh chẵng phải là gì
Chỉ tài nương tựa tứ chi vụng về
Thiếu TRAI con GÁI làm sao?
Xa cơ vấp ngã đương đầu đao thương?
Ừ... Cho kiếp trai nhát lười
Bình sanh nguyện kiếp chở che phái mềm
Đó là đức phước ba đời
Tiểu thơ kia hỡi chớ lời dèm pha............... :ohno::ohno:
hahahahah mạo phạm mạo phạm tiểu thơ..... Xin cho TKV cáo lỗi :secret::secret::secret:
caycodai
01-01-2009, 11:46 PM
Thân trai nặng gánh thế sao?
Nặng bao nhiêu kí móc hàm cho hay
Để em còn sắn ống tay
Biết đâu nhấc bổng có ngày cũng nên! :ahah:
Con trai nghĩa khí đề tên
Nhưng vì "nghĩa" quá thành nên "khí" rồi
"Khí" kia bay lượn một hồi
Thời xưa còn thấy, bây giờ mất tiêu! :ahah:
nhiep_phong2000
03-01-2009, 01:27 PM
Con gái là cái nợ đời
Ai mà dính phải thôi rồi chết teo
Ai ơi xin chớ dính vèo
Kẻo mà hối lại chẳng (cách)nèo chữa đâu ::okie:
doan phuong thuy
03-01-2009, 01:56 PM
này hỡi hỡi mấy anh ơi
đừng nói chi mấy lời
mà mếch lòng chi em
sau lại phải mua kem
còn bị ai đánh đòn
hỏi có đau không nhi??
nhiep_phong2000
03-01-2009, 02:24 PM
Thân trai nặng gánh thế sao?
Nặng bao nhiêu kí móc hàm cho hay
Để em còn sắn ống tay
Biết đâu nhấc bổng có ngày cũng nên! :ahah:
Con trai nghĩa khí đề tên
Nhưng vì "nghĩa" quá thành nên "khí" rồi
"Khí" kia bay lượn một hồi
Thời xưa còn thấy, bây giờ mất tiêu! :ahah:
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác nhau.
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn gian khổ chen vào gánh vai.
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca".
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy hiền hoà dễ thương.
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi.
Học hành thì chẳng xong xui
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài.
Nếu mà chẳng kịp sửa sai
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.":santa_wink:
caycodai
04-01-2009, 06:58 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác nhau.
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn gian khổ chen vào gánh vai.
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca".
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy hiền hoà dễ thương.
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên lớp dưới tà tà ngược xuôi.
Học hành thì chẳng xong xui
Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài.
Nếu mà chẳng kịp sửa sai
Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.":santa_wink:
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác xa
Con trai bản tính chăng hoa
Con gái chung thủy, mặn mà, xinh tươi
Con trai nổi tiếng vua lười
Con gái chăm chỉ, yêu đời, vô tư
Con trai đầu cắt như sư
Con gái tóc đẹp y như thiên thần
Con trai bị gọi "cù lần"
Con gái đc gọi thiên thần dễ thương
Con trai bỏ học, leo tường
Con gái bỏ học đường đường đi ra
Con trai mẹ mắng ba la
Con gái mẹ chiều còn ba cho xiền
Con trai chẳng mấy thằng hiền
Con gái dữ lắm vẫn hiền như nai
Con trai dù có bị "die"
Cũng ko dám nói là "bye" gái à! (tháck kẹo đó, thử một lần xem, hối chả kịp!)
nhiep_phong2000
04-01-2009, 11:10 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác xa
Con trai bản tính chăng hoa
Con gái chung thủy, mặn mà, xinh tươi
Con trai nổi tiếng vua lười
Con gái chăm chỉ, yêu đời, vô tư
Con trai đầu cắt như sư
Con gái tóc đẹp y như thiên thần
Con trai bị gọi "cù lần"
Con gái đc gọi thiên thần dễ thương
Con trai bỏ học, leo tường
Con gái bỏ học đường đường đi ra
Con trai mẹ mắng ba la
Con gái mẹ chiều còn ba cho xiền
Con trai chẳng mấy thằng hiền
Con gái dữ lắm vẫn hiền như nai
Con trai dù có bị "die"
Cũng ko dám nói là "bye" gái à! (tháck kẹo đó, thử một lần xem, hối chả kịp!)
Con gái bây giờ ôi chu chua
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bống muốn xập lúc em qua
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta" hiiiiiii
caycodai
05-01-2009, 12:12 AM
Con gái bây giờ ôi chu chua
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bống muốn xập lúc em qua
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta" hiiiiiii
Con gái bây giờ có khác xưa
Sẵn sàng nói thẳng điều chẳng ưa
Con gái bây giờ, nhìn lại chưa?
Tóc em cắt ngắn, gọn vừa nhìn
Cá tính, đẳng cấp, đầy tự tin!
Em xinh mũm mĩm thật dễ thương
Người nhìn còn đổ huống chi cầu!
Bông mũi em đeo có sao đâu
Vẫn còn hơn hẳn đấng mày râu
Khuyên tai, lỗ mũi, nói chi ai?
bitansat
05-01-2009, 10:43 PM
i-)
Kiếp con gái zui hơn :(
Quần anh thủng đũng tơi tả
Em vẫn ẻo lả, vẫn hay ăn chả
Anh nhìn em mà đau xót
Phải chăng anh cũng thích ăn nem?
Nhưng em kiêu lắm, còn lâu á !
Vì giờ này em đang ăn đi ăn kem... :sofun:
kem cây kem dâu kem chuối
nhưng anh không thích ăn kem
chỉ thích mỗi nem em làm
em kiêu em chảnh mặc em
phần anh chỉ thích sưu tầm
kem lạnh ăn nhiều đau họng
đau bụng rồi đừng khóc nha............:ahah:
khỉ khờ
06-01-2009, 12:56 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái khéo là khác xa
Con trai bản tính chăng hoa
Con gái chung thủy, mặn mà, xinh tươi
Con trai nổi tiếng vua lười
Con gái chăm chỉ, yêu đời, vô tư
Con trai đầu cắt như sư
Con gái tóc đẹp y như thiên thần
Con trai bị gọi "cù lần"
Con gái đc gọi thiên thần dễ thương
Con trai bỏ học, leo tường
Con gái bỏ học đường đường đi ra
Con trai mẹ mắng ba la
Con gái mẹ chiều còn ba cho xiền
Con trai chẳng mấy thằng hiền
Con gái dữ lắm vẫn hiền như nai
Con trai dù có bị "die"
Cũng ko dám nói là "bye" gái à! (tháck kẹo đó, thử một lần xem, hối chả kịp!)
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái chắc là khác nhau
Con gái chỉ giỏi làu bàu
Hơi tí thì dỗi mày cau mắt nhoè
Con trai lại phải giả hề
Để lừa đỡ phải ngồi nghe sụt sùi
Con gái hay giả giọng cười
Để lừa bọn tớ tin lời dối gian
Con trai được cái dễ dàng
Tin người nên phận tan hoang thế này
Con gái là chúa lừa thầy
Thầy thương thầy lại cho bay chép bài
Con trai thì lại học tài
Thầy kia có ghét làm bài vẫn ngon
Con gái tính toán cỏn con
Tham lam nhiều thứ lại còn cãi sao
Con trai là đấng anh hào
"Xin chào các bạn mình vào vui thôi" ( Có gì hok phải lượng thứ nhá)
caycodai
06-01-2009, 07:05 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái chắc là khác nhau
Con gái chỉ giỏi làu bàu
Hơi tí thì dỗi mày cau mắt nhoè
Con trai lại phải giả hề
Để lừa đỡ phải ngồi nghe sụt sùi
Con gái hay giả giọng cười
Để lừa bọn tớ tin lời dối gian
Con trai được cái dễ dàng
Tin người nên phận tan hoang thế này
Con gái là chúa lừa thầy
Thầy thương thầy lại cho bay chép bài
Con trai thì lại học tài
Thầy kia có ghét làm bài vẫn ngon
Con gái tính toán cỏn con
Tham lam nhiều thứ lại còn cãi sao
Con trai là đấng anh hào
"Xin chào các bạn mình vào vui thôi" ( Có gì hok phải lượng thứ nhá)
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái quả là khác ghê
Con trai ôi thật là dê!
Thấy con gái đẹp là mê hết hồn
Con gái thì thích giận hờn
Bởi vì chắc chắn có người khổ đây!
Con trai khô khốc như cây
Trong khi con gái tràn đầy sức xuân
Con trai nhiều lúc zân` zân`
Khiến con gái phải muôn phần "bực ghê"
Con trai động tí chửi thề
Chửi hoài chửi mãi ko hề thấy sao!
Con trai là đấng anh hào?
Dù gì mà chẳng đi vào tay em!
nhiep_phong2000
06-01-2009, 06:14 PM
Con gái là con gái thôi
Cứ chê chê lắm để rồi lao đao
con gái dẫu có thế nào
Trước sau em vẫn lọt vào tim anh tanghoa
caycodai
07-01-2009, 12:59 AM
Con gái là con gái thôi
Cứ chê chê lắm để rồi lao đao
con gái dẫu có thế nào
Trước sau em vẫn lọt vào tim anh tanghoa
Con gái là con gái thôi
Cứ chê chê mãi để rồi chẳng sao!
Con gái dẫu có thế nào
Trước sau vẫn cứ lọt vào tim ai
Lọt rồi cứ ở dài dài
Để ai đau đớn khổ sai một đời!
Con gái là con gái thôi
Nhưng là của quý ông trời ông ban
Con trai phải đứng xếp hàng
May chăng mới được "rước nàng về dinh!"
khỉ khờ
07-01-2009, 05:49 AM
Hay cho câu "dù gì mà chẳng đi vào tay em"
Lại thêm "May chăng mới được rước nàng về dinh"
Hoá ra trong một mối tình
Trăm phần quyết định một mình nàng sao?
Xem xem có đúng không nào
Ta đây không thích thử nhào vô coi?
LacThien
29-03-2009, 12:00 PM
thơ của chủ topic chẳng có vần cú gì cả :so_funny:
Có ai bắt đáp có vần đâu? Đọc bài rep của tôi ngay thứ 2 xem???
Con trai có sướng gì đâu?
Hay làm cũng chỉ là hầu các cô
Con trai phải giả ngây ngô
Người ta giữ ý thấy mồ còn chi?
... ai??
hoang hon mau tim
30-03-2009, 02:59 AM
chửi qua chửi lại mấy hồi
mà sao hok thấy ai hoài nuôi heo
2 bênh cứ mãi kì kèo
rồi sau cũng khiếm cũng tìm nhành hoa
trời sinh có vật có người
có đực, có cái , giống loài từ đâu
âm dương cũng chỉ vòng tròn
bổ qua , bổ lại cho tròn tròn thêm
kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:35 AM
con trai khổ nhất là tiền
con gái sướng nhất như tiên giáng trần
con gái khổ nhất chung tình
con trai sướng nhất vứt tình tiếc thương
nhoc_cntt
25-04-2009, 03:01 PM
thơ của chủ topic chẳng có vần cú gì cả :so_funny:
báo cáo smod (có spam ):D
con trai nói ít hiểu nhiều
con trai không phải chỉ có biết lười
con trai còn biết những điều rất hay
con trai lại rất đa tài
niềm tin vững chắc
nên nhiều ước mơ
luckymiu
26-04-2009, 07:39 AM
Con trai mang tiếng đa tài
Chưa bằng con gái 1 câu biết liền
Khéo tay đủ mọi thứ nghề
Con trai chỉ có biết lười
Nữ công gia chánh toàn con gái hà!
Trai gì thay đồ để mẹ giặt cho
Bleu bleu con trai học mà tự giác
Đừng để mẹ giúp việc nhà
Để rồi con gái ngồi cười mà coi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.