Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : người bạn của tôi



nh0cm30kute
29-12-2008, 12:18 AM
một lần bạn và tôi
gặp nhau trên phố vắng
tình cờ hay sắp đặt
ta là bạn của nhau

long lanh màu mắt ấy
trong sáng như sương mai
rồi đôi môi màu đỏ
khẽ mỉm cười nhìn tôi

ánh mắt thân quen ấy
giờ sao đã xa rồi
đọng lại trong tôi mãi
giáng người mỗi sớm mai

bạn ra đi mưa gió tôi
tôi lặng nhìn theo
sao ko chạy đươc đến
giữ ban ở nơi đây

người bạn nhỏ kia ơi
đừng vội quên tôi nhé
dù ko nhớ tất cả
để một góc cho tôi

chỉ một góc nhỏ thôi
trong trái tim nhỏ bé
hay kí ức tuổi nhỏ
về một đứa như tôi

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN
Nh0c