Xem đầy đủ chức năng : Happy New Year
Tháng Tư
27-12-2008, 06:33 AM
http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/images/2008/01/13/cau_nguyen.jpg
Thời khắc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới cũ sắp đến !! Thời khắc quan trọng nhất của 1 năm
Tết ngày xưa : :so_funny:
-háo hức
-ko lo nghĩ gì, chỉ mong mau mau tết :so_funny:
Tết ngày nay :
- Vừa vui vừa buồn :xao:
Vui vì sắp thêm tuổi , chững chạc hơn:bxin:
Buồn vì sắp phải lo thêm nhiều thứ, sắp phải đương đầu với khó khăn tiếp:timvo:
Thời gian ko chờ đợi 1 ai, dù muốn dù không nó vẫn đến, nó vẫn đi... và để lại sau lưng nhiều buồn vui lẫn lộn :thatall:
Thôi thì năm mới kính chúc các bạn, các anh chị, các chú các bác nào quen với Yuri đều mạnh khoẻ,làm ăn phát tài :wish::wish:
Riêng các bé sẽ mau hết bệnh vể với gia đình nhé!:hiepsi:
Tổng kết lại những gì đã làm và ko làm được nào :fi:
+ Thử tắt điện thoại 1 tuần ( chưa bao giờ làm được):seehaha:
+Thử ko online ( có rùi nhé ):santa2:
....
Thử cố gắng giảm cân ( có cố mà chưa giảm ) hehehe:bcam:
Kế Hoạch năm 2009:wish:
+ Cố gắng tốt nghiêp. cố gắng hoàn thành chương trình Anh Văn:blinking:
+ Cố gắng dành dụm mua 1 chiếc xe máy để có thể đi lại :blow:
+Quen thêm nhiều bạn mới :kick:
+ Tích cực tham gia tất cả các hoạt động :yes:
+ Cố gắng giảm khoảng vài chục kí cho nó xinh xíu nữa:typing:
....
đại khái là thế !!
Happy new year!!:wish::wish:
Chúc mừng tuổi 19:sn::sn:
Neroli
30-12-2008, 01:01 AM
Chúc Yuri thực hiện được hết những điều trong kế hoạch nhé !Riêng cái này thì
+ Cố gắng giảm khoảng vài chục kí cho nó xinh xíu nữa
Gì mà đến nỗi thế,Yuri chỉ cần luôn vui tươi,hạnh phúc,mang nụ cười đến với mọi người là đã đẹp hơn trong mắt nhiều người lắm rồi đó. :D
shmily_sily
30-12-2008, 04:55 AM
Kế Hoạch năm 2009:wish:
+Quen thêm nhiều bạn mới :kick
ui dza!!! kí nì thì chắc chắn YuRiChan sẽ làm được nà!!! Tui muốn làm wen!!! ok???:icon_cung: nha??? :battay:
mưa_buồn
30-12-2008, 06:06 AM
Chúc chị làm được tất cả những điều chị mong ước nhé ,
Chị an tâm , tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ,
Cố gắng lên nào , đừng sợ khó khăn , sis Yuri mà em từng biết là người mạnh mẽ lắm đấy ,
Cyclone*
30-12-2008, 09:48 PM
Em chúc chị thực hiện đựoc những mong muốn ấy và có một khởi đầu của năm mới thật vui vẻ nha!
Hi vọng chị luôn mạnh mẽ chư chị đã từng :)
muathutim
31-12-2008, 02:58 AM
Từ bé , mình đã khác người hay sao ý :so_funny:
Chưa bao giờ mình thật sự thích tết ! :)
Trẻ con đến với tết vô tư lắm , chỉ là có pháo hoa , có bánh kẹo , có nhiều trò chơi , có tiền mừng tuổi.
Còn người lớn , lo toan bao nhiêu cho ngày tết , để có một cái tết trong ấm ngoài êm , phải vất vả lo đủ điều , chạy ngược xuôi.
Có lẻ mình đã lớn khi còn con nít ,và muốn trở lại con nít khi đã là người lớn.
Niềm vui tết của mình chưa bao giờ trọn vẹn , có lẻ phải lo toan nhiều thứ quá. Ai bảo mình là người lo trước nghĩ sau , là người chị cả , là người con ngoan , và lại là đứa biết nghĩ. Đôi khi vô tâm là niềm hạnh phúc - ích kỉ !
Têt năm nay - uhm thì cũng háo hức - chỉ vì đã quá mệt mỏi với năm nay , quá mệt với một kì thi , và quá nhớ nhà. Chỉ có tết mới được về nhà. Uhm - thôi thì hãy mau tết.
Năm mới - sao mình cứ lyên thuyên nhỉ
- Năm mới bình an - cả nhà nhé !
Tháng Tư
31-12-2008, 03:16 AM
Chúc chị làm được tất cả những điều chị mong ước nhé ,
Chị an tâm , tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ,
Cố gắng lên nào , đừng sợ khó khăn , sis Yuri mà em từng biết là người mạnh mẽ lắm đấy ,
cảm ơn em nhiều em nhé, năm mới cũng chúc em gặp dc nhiều may mắn và thành công mới , ráng đợi 12h đêm nghen chị dt chúc Tết hehehe
ui dza!!! kí nì thì chắc chắn YuRiChan sẽ làm được nà!!! Tui muốn làm wen!!! ok???:icon_cung: nha??? :battay:
ok hân hạnh làm quen bạn
Em chúc chị thực hiện đựoc những mong muốn ấy và có một khởi đầu của năm mới thật vui vẻ nha!
Hi vọng chị luôn mạnh mẽ chư chị đã từng :)
cảm ơn em thật nhiều
Từ bé , mình đã khác người hay sao ý :so_funny:
Chưa bao giờ mình thật sự thích tết ! :)
Trẻ con đến với tết vô tư lắm , chỉ là có pháo hoa , có bánh kẹo , có nhiều trò chơi , có tiền mừng tuổi.
Còn người lớn , lo toan bao nhiêu cho ngày tết , để có một cái tết trong ấm ngoài êm , phải vất vả lo đủ điều , chạy ngược xuôi.
Có lẻ mình đã lớn khi còn con nít ,và muốn trở lại con nít khi đã là người lớn.
Niềm vui tết của mình chưa bao giờ trọn vẹn , có lẻ phải lo toan nhiều thứ quá. Ai bảo mình là người lo trước nghĩ sau , là người chị cả , là người con ngoan , và lại là đứa biết nghĩ. Đôi khi vô tâm là niềm hạnh phúc - ích kỉ !
Têt năm nay - uhm thì cũng háo hức - chỉ vì đã quá mệt mỏi với năm nay , quá mệt với một kì thi , và quá nhớ nhà. Chỉ có tết mới được về nhà. Uhm - thôi thì hãy mau tết.
Năm mới - sao mình cứ lyên thuyên nhỉ
- Năm mới bình an - cả nhà nhé !
tết nhà em cũng nhộn nhịp,mệt mà vui, nhiều lúc em ko biết có mong tết đến ko
như mấy bữa nay con người mâu thuẩn ghê gớm... cứ muốn trời ơi! đừng hết năm
vicofmask
31-12-2008, 09:58 PM
Lúc trước mình cũng đã có những suy nghĩ đó khi tết đến but giờ đây khi ko đc đón tết trên quê hương , cùng gia đình , bạn bè nữa mình thấy bùn bít mấy. Trong bóng tối nước mắt chỉ trực trào ra ma thui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có nha ! NĂM MỚI VUI VẺ !
Tôi yêu Việt Nam!
Yêu không khí of tết việt đến từng khoảnh khắc !
hiccccccccccccccccccccccccc:timvo:
đoạt mạng tình yêu
31-12-2008, 10:24 PM
khi còn ở vn thì rất mong đến tết, còn bây giờ tết đến hay không cũng đã không còn quan trọng nữa, vì mỗi ngày nó cũng giống nhau. tớ nhớ lắm những ngày tết vn. nhớ đến những lần thức khuya để được đi hái lộc, được lì xì. mặc dù vẫn còn được lì xì nhưng không khí nó không còn giống như khi xưa, khi mà tớ còn ở vn.
chúc cho bé yuri đạt được tiêu chuẫn đặt ra cho năm mới nha. nhiều niềm vui và hạnh phúc nhá bé.
gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:26 PM
chúc Yu-ri sẽ làm được những gì mình đã đặt ra và cũng muốn thanks vì đã chúc mừng năm mới 2009!
Thân
H.L
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.