Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bạn Thân



canga
27-12-2008, 06:16 AM
hai năm cùng học với bạn thân
bạn đã khuyên tôi rất nhiều lần
nhiều lần bạn nói không thèm nghỉ
chỉ nghỉ bấy giờ làm việc chi
một phút sai lầm tôi lầm lỡ
đến nỗi bây giờ bạn bỏ lơ
bạn bỏ tôi rồi tôi mới biết
một người thiếu bạn quá bơ vơ
và tôi cầm bút làm bài thơ
thức tỉnh mọi người đừng như tớ
để bạn thân buồn là kẻ ngơ

NGUYỄN KHOA MINH PHƯƠNG
yêu nhiều khổ nhiều
khổ nhiều cần có tiền nhiều
có tiền nhiều lại yêu nhiều

canga
27-12-2008, 09:00 PM
LỠ YÊU
ngồi chổ ni ngó qua chổ tê
thấy người con gái đẹp chưa tề
hỏi thử tên gì sao khó thế
nhìn em một hồi đã thấy mê

lon_ton_wa
29-12-2008, 01:05 AM
hai đứa bên nhau cạnh chuồng gà
bố về thấy thế bảo buông ra
may mà có mẹ về can thiệp
ngày xưa ông tôi cũng thế mà
:so_funny::so_funny::so_funny:

[L][Q].[Angel]
29-12-2008, 01:26 AM
Sao mà lỡ dại một tuổi thơ
Bây jiơ đau đớn làm thế nào
Ngồi khóc,than thân tự trách mình
Sao mà wa' dại để nằm mơ
Tình yêu đến đâu jai là mơ ước
Ước chi đây khi wa' mơ hồ