Xem đầy đủ chức năng : Tuyển Vợ Đây
HanMacTu_part2
27-12-2008, 02:13 AM
Tự nhiên hôm nay cha biểu ra
Mẹ kêu ngồi xuống nói rằng là
"Nay mẹ đã già cần cháu ẫm
Con nên cưới vợ thỏa tâm cha
20 tuổi đầu còn nhỏ chi
Sao con kén chọn mãi làm gì
Công danh sự nghiệp chờ phía trước
Làm sao vắng bóng người nữ nhi..."
Nghe lời mẹ nói nghĩ mà oan
Chữ "Hiếu" giờ sao giử cho tròn
Cong danh sự nghiệp còn dang dỡ
Cưới vợ sao đành... huống chi con
Chưa nói Nữ Oa nặn xấu trai
Trời ganh, thánh ghét phán bất tài
Thử hỏi đời này ai mà chịu
Nâng khăn sửa tú... thật khổ thay
Đành rằng lỡ bước lạc chốn nay
Quần anh thi sĩ đủ gái trai
Thôi thì vài dòng bài thơ ngõ
lấy tự ngông là:" Tuyển Vợ Đây"
Tuyển vợ không cần đẹp, dễ thương
Nữ công gia chánh chỉ cần tường
Thương chồng, yêu con, tròn gia luật
Mến văn, kết phú, tạm văn chương
Nếu ai hợp ý thấy hay hay
Xin hãy điền tên địa chỉ nay
Cộng thêm Yaheo tìm hiểu thử
Tâm đầu ý hợp... thành hôn ngay...
starfish_and_my_dream
27-12-2008, 02:22 AM
Tiêu chuẩn đề ra chỉ giản đơn
Ta đây đã hiểu rõ tận tường
Nhưng lòng vẫn băn khoăn lo lắng
Hẹn 5 năm tái ngộ sẽ trả lời
:sr: vào quậy tí :sr:
heocon_kc
27-12-2008, 06:37 PM
Sáng nay dạo bước vườn thơ
Đám đông chen lấn tò mò nhào vô
Thì ra Tử kén vợ à ?
Một đời trai trẻ lại đòi đeo gông
Ngăn không được cản không xong
Xin chúc Tử được má hồng giai nhân
Tu Van
27-12-2008, 08:02 PM
Một rượu một trà một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Bỏ được cái nào hay cái nấy
Hoạ chăng bỏ được rượu và trà.
Bốn câu cụ Tú của nhà ta
Sao mà đúng thế hỡi cả nhà.
Mượn cớ đến thì mẹ ép kết.
Mới lộ nguyên ra mặt chữ tà....
HanMacTu_part2
27-12-2008, 09:52 PM
Khen cho câu nói bạn tui nà
Kén vợ mà cũng gian với tà
Mẹ gia ép uổng kêu cưới vợ
Đâu phải ý tôi vậy đâu cà
heocon_kc
28-12-2008, 06:36 PM
Sao mà căng thẳng quá vậy ta
Chỉ là Tử kén vợ thôi mà
Đẹp ý mẹ cha cùng cả nhà
Mà lại bị ghép mặt chữ tà
Tôi chợt suy nghĩ ... đúng quá ta
Lòng cha ý mẹ mong thế à
Hay vì chính là Tử nhà ta
Nhỏ mà đã thích được làm cha
HanMacTu_part2
29-12-2008, 05:39 AM
Nói vậy thật là oan Tử quá
Bởi vì lòng Tử nào xấu xa
Tử chỉ yêu thơ và mến cảnh
Giờ phận phải đành chiều ý cha
Mẹ nay cần cháu biết làm sao
Cha già xa đất biết ngày nào
Không tròn chữ hiếu sao mà đặng
Phận bưồn ai hiểu hiểu ai nao?
khỉ khờ
01-01-2009, 07:03 AM
Con gái đâu rồi sao hiếm thế
Vào đây đọc vậy lại không mê?
Chúc cho Tử sẽ kén được thê
Để về vui vẻ ấm êm quê nhà
caycodai
02-01-2009, 01:10 AM
Tử à có nhớ Cỏ ko ha?
Đọc vô thấy thế định chui ra
Nào ngờ cái tật chuyên quậy phá
Nó ép nó bắt: "Ko đc ra!"
Tử muốn kén vợ vậy thui à
Cực kì đơn giản lại "dễ qua"
4room đầy đó, chỉ có là:
"Chị em đang tuổi vui chơi mà
Dại gì mà chịu, hổng thèm qua!"
Hugo_mecxi
02-01-2009, 01:39 AM
Kén vợ sao cần nói vòng vo
Rằng là mẹ ép thật lắm trò
Thôi thì đã vào đọc không nỡ
Từ bỏ nam nhi cháy rực lò!
Cho em đặt tý chân lẽn ấm
Để mẹ khỏi giục lại lặng câm
Ta yêu ta quý thành no đủ
Thiếu gì cách ấp ủ tình thâm!
Nếu mà ưng thuận thì đóng tủ
Giấy tờ rải rác bán thành xu
Nanh nhanh kết luận cho em nở
Nụ cười giản dị khoác xanh thu!
Mắt_lưu_ly
02-01-2009, 09:54 PM
thấy thiên hạ bàn ra tán vào
em đây lỡ tò mò ngó xem sao
thì ra Tử nhà ta kén vợ
cho em nhúng chân vào được không
em đây tiêu chuẩn đủ
có khi còn là dư
cầm, kì, thi, họa, em không thiếu
chỉ thiếu tấm chồng để yên thân
pe_love_thanh
03-01-2009, 02:55 AM
he he hăng nga vào đây kén chồng
không ngờ gặp anh chàng tuyễn vợ
cùng đôi xoe duyên kết trái
không bít chàng có đồng y không
HanMacTu_part2
04-01-2009, 03:26 AM
Lao xao dân chúng tội riêng tôi
Tuyển vợ mà sao bị đùa vui
Cha mong, mẹ muốn lòng buồn tuổi
Không kết duyên hồng bất hiếu thôi!!!
he he hăng nga vào đây kén chồng
không ngờ gặp anh chàng tuyễn vợ
cùng đôi xoe duyên kết trái
không bít chàng có đồng y không
Ai ngờ hằng nga muốn tuyển chồng
Tử đây tuyển vợ thoả chờ mong
Hai bên gặp nhau coi chừng hợp
Biết đâu có nợ kiếp nào không?
Đã thế cho Tử biết quý danh
Cộng lun nick chát, tuổi sinh thành
Quê quán hiện thời đâu vây nhỉ
Xin cho biết sớm... để cưói nhanh
thấy thiên hạ bàn ra tán vào
em đây lỡ tò mò ngó xem sao
thì ra Tử nhà ta kén vợ
cho em nhúng chân vào được không
em đây tiêu chuẩn đủ
có khi còn là dư
cầm, kì, thi, họa, em không thiếu
chỉ thiếu tấm chồng để yên thân
Cầm kỳ thi hoạ chẳng thiếu chi
Quả là giai nhân xuất cầm kỳ
Chỉ thiếu tấm chồng yên gia thất
Đởi chờ ai đó đến rứoc đi
Vậy thì bây giờ có Tử đây
Không biết mụi mụi chịu không này
Nếu chịu tử xin đi qua đón
Cưói về làm vợ Mụi chịu thay
Tử à có nhớ Cỏ ko ha?
Đọc vô thấy thế định chui ra
Nào ngờ cái tật chuyên quậy phá
Nó ép nó bắt: "Ko đc ra!"
Tử muốn kén vợ vậy thui à
Cực kì đơn giản lại "dễ qua"
4room đầy đó, chỉ có là:
"Chị em đang tuổi vui chơi mà
Dại gì mà chịu, hổng thèm qua!"
Lâu rồi mới gặp lại Cỏ đây
Chẳng biết lâu nay khoẻ không này
Tử viết bài thơ mong có vợ
Lòng nào Cỏ lại phá Tử đây.
Biết lắm độ này phận hổng nhan
Chỉ muốn rong chơi thoả ứoc mong
Chưa muốn yên bề gia thất vội
Chưa mong mang nợ có chữ chồng
pe_love_thanh
04-01-2009, 04:06 AM
hằng nga đây cư thiên đình
nick online chăng là pe_love_thanh34
quê quán hang nga ở bình dương
cũng mong sớm được gặp cháng
hai bên cùng biết mặt xoe duyên
caycodai
04-01-2009, 07:07 AM
[I]
Lâu rồi mới gặp lại Cỏ đây
Chẳng biết lâu nay khoẻ không này
Tử viết bài thơ mong có vợ
Lòng nào Cỏ lại phá Tử đây.
Biết lắm độ này phận hổng nhan
Chỉ muốn rong chơi thoả ứoc mong
Chưa muốn yên bề gia thất vội
Chưa mong mang nợ có chữ chồng
Cỏ đâu có phá chẳng qua là
Tại thấy Tử trẻ vẫn chưa già
Chưa gì đã nghĩ yên gia thất
Một đời trai trẻ tiêu mất rồi!
ntbha2006
06-01-2009, 05:08 AM
thấy Tử kén vợ đã lâu rồi
nhưng chưa có dịp ghé vào thăm
hôm nay vào thử kiếm một chân
tiêu chuẩn nhock đây chẳng có gì
cầm kì ko có thi họa ko
nữ công gia tránh nhock có thừa
nhưng khổ một nỗi chưa ai giám
mang kiệu 8 người đến rước đi
chỉ vì mấy chàng kén vợ hiền
mà nhock lại rất chanh chua
con trai thấy cái chạy đi liền
chả ai chịu lấy một người ngông
khỉ khờ
07-01-2009, 08:06 AM
Vào thăm lại ông bạn cũ
Hoá ra tuyển thật chẳng phải hư
Bao nhiêu cô gái tha hồ chọn
Bây giờ đã hết bệnh tương tư?
Bạn tui chung tình mang tên Tử
Chồng được như thế- chắc hơn mơ. ( Hê vào chúc mừng tý)
tjeu_quj
08-01-2009, 12:08 AM
đông đông vui vui túm tụm vào
vì tò mò quá nên xem sao
ai dè chàng Tử đanh kén zợ
vào rồi chẳng nhẽ lại làm ngơ?
thế nên em xin đang kí trước
cầm, kì, thi, họa thỳ chẳng có
nữ công gia chánh lại càng lo
nhưng mà Tử ơi em nói nhỏ
cưới em zề rồi sẽ mừng to ^^
thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:07 AM
cha mẹ thương con mà nói vậy
chữ hiếu buộc tròn chẳng được vuông
tuyển vợ chẳng được nói ngông
em còn thiếu chồng nên mới ghi danh
tuổi em 17 xuân xanh
phải chăng đã đủ cho anh vừa lòng
vốn em cũng giỏi nữ công
đành phận lấy chông ai chẳng phải thương
đọc thơ anh thấy vấn vương
đêm ngày tưởng nhớ chắc thương anh rồi
em đây chẳng muốn lôi thôi
anh ưng em chịu ngày lành đợi ta
Mắt_lưu_ly
11-01-2009, 01:46 AM
[I]
Cầm kỳ thi hoạ chẳng thiếu chi
Quả là giai nhân xuất cầm kỳ
Chỉ thiếu tấm chồng yên gia thất
Đởi chờ ai đó đến rứoc đi
Vậy thì bây giờ có Tử đây
Không biết mụi mụi chịu không này
Nếu chịu tử xin đi qua đón
Cưói về làm vợ Mụi chịu thay
muội thì đồng í cả hai tay
chỉ chờ anh tử đây chọn ngày
ngày đẹp tháng tốt kiệu đến rước
là em sẽ bước lên kiệu anh.:okie:
thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:57 AM
mặc tử ơi lòng anh vương nợ
nợ yêu em anh có biết không
lòng này có biết em mong
ghi danh mà chẳng thấy anh trả lời
anh có biết lòng buồn vời vợi
có biết rằng em vẫn đợi anh
Mắt_lưu_ly
12-01-2009, 12:43 AM
tại sao anh để em đợi lâu
ngồi chờ kiệu hoa anh tới rước
hay là đã có người tới trước
nói đi anh để em khỏi đợi chờ
HanMacTu_part2
13-01-2009, 11:15 PM
BAo tháng ngày nay bận việc đời
Không thời gian rãnh vào đây chơi
Bài thơ "Tuyển vợ" nay dang dỡ
Chẳng biết bao người chịu lấy tôi
muội thì đồng í cả hai tay
chỉ chờ anh tử đây chọn ngày
ngày đẹp tháng tốt kiệu đến rước
là em sẽ bước lên kiệu anh
tại sao anh để em đợi lâu
ngồi chờ kiệu hoa anh tới rước
hay là đã có người tới trước
nói đi anh để em khỏi đợi chờ
Huynh đây mụi à có huynh đây
Xin lỗi để mụi chờ lâu nay
Bởi do việc gia chưa yên ý
Việc đời rối bận hật khó thay
Nay thì mụi ngồi sẵn kiệu hoa
Vậy huynh xin ra mắt nhạt gia
Rứoc mụi về dinh (mong không mưộn)
Chẳng hay mụi còn chịu lấy ta
mặc tử ơi lòng anh vương nợ
nợ yêu em anh có biết không
lòng này có biết em mong
ghi danh mà chẳng thấy anh trả lời
anh có biết lòng buồn vời vợi
có biết rằng em vẫn đợi anh
Cám ơn duyên nghĩa một kiếp nào
Thiến Sứ vẫn chờ đợi ta sao
Vẫn yêu tha thiết tình ta đó
Thiến Sứ làm ta vui biết bao
Bậy giờ tình ấy sáng như sao
Người có yêu ta thật không nào
Có chịu chung đôi cùng đời mạc
Sống mãi bên ta người thấy sao
Cỏ đâu có phá chẳng qua là
Tại thấy Tử trẻ vẫn chưa già
Chưa gì đã nghĩ yên gia thất
Một đời trai trẻ tiêu mất rồi!
Biết là còn trẻ nhưng sự đời
Cha mẹ già yếu đã ngỏ lời
Phận con chữ "hiếu" làm sao đựoc
Đành chiều cha mẹ vậy mà thôi
Cám ơn Cỏ đã hiểu dùm tôi
Nhưng phận đời nay lắm ngọt bùi
Lúc mưốn lạnh lùng không ai hết
Không cần có kẻ lại yêu chơi
thấy Tử kén vợ đã lâu rồi
nhưng chưa có dịp ghé vào thăm
hôm nay vào thử kiếm một chân
tiêu chuẩn nhock đây chẳng có gì
cầm kì ko có thi họa ko
nữ công gia tránh nhock có thừa
nhưng khổ một nỗi chưa ai giám
mang kiệu 8 người đến rước đi
chỉ vì mấy chàng kén vợ hiền
mà nhock lại rất chanh chua
con trai thấy cái chạy đi liền
chả ai chịu lấy một người ngông
Miễn sao yêu thật không phải đùa
Thì tôi cũng chịu dẫu chanh chua
Cầm kỳ nói co cho hoa lệ
Chứ ai giống đựoc kiều này xưa
Nếu đã chịu Tử xin ngõ lời
Bài thơ Tử viết chẳng phải chơi
Ghé thăm xem qua ừ cũng được
Nếu thật lòng ưng... Tử cưói thôi!!!
Vào thăm lại ông bạn cũ
Hoá ra tuyển thật chẳng phải hư
Bao nhiêu cô gái tha hồ chọn
Bây giờ đã hết bệnh tương tư?
Bạn tui chung tình mang tên Tử
Chồng được như thế- chắc hơn mơ
Cám ơn người bạn đến chung vui
Góp bài thơ chúc cho Tử tôi
Ừhm thì tương tư từ từ khỏi
Kén vợ chỉ là vì Hiếu thôi
thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:01 AM
mặc tử ơi sao huynh nỡ đa tình
huynh đồng ý tất các em xinh
huynh có biết mình làm như vậy
đã vô tình tổn hại muội đây
trái tim muộn mình huynh trao trọn
trái tim huynh chia sẻ biết bao người
đọc thư huynh mà lòng đây dâng lệ
trái tim buồn mà dạ tái tê
xin huynh nói một lời sau cuối
chọn muội đây hay chọn người ta
Mắt_lưu_ly
14-01-2009, 02:53 AM
huynh tử ơi giờ đã muộn mất rồi
muội chờ mãi mà chẳng thấy huynh đâu
lòng này thì vẫn mong huynh đến
nhưng cha mẹ già có hiểu đâu
lời mẹ cha muội nào đâu dám cãi
" mong con lấy chồng để an thất bề gia"
nay kiệu hoa người ta đã tới nhà
lẽ nào vì huynh mà ko bước.
HanMacTu_part2
15-01-2009, 06:24 AM
Sự đời đen bạc có ai ngờ
Lạnh lùng một nẽo đầy bơ vơ
Viết thơ tâm tình mong có vợ
Nhưng sao ngã rẻ bắt ta chờ
mặc tử ơi sao huynh nỡ đa tình
huynh đồng ý tất các em xinh
huynh có biết mình làm như vậy
đã vô tình tổn hại muội đây
trái tim muộn mình huynh trao trọn
trái tim huynh chia sẻ biết bao người
đọc thư huynh mà lòng đây dâng lệ
trái tim buồn mà dạ tái tê
xin huynh nói một lời sau cuối
chọn muội đây hay chọn người ta
Đừng trách vì sao huynh đa tình
Mạc Tử ngày xưa cũng như huynh
Phong lưu sự đời tình đen bạc
Xin yêu chứ nào có cầu vinh
Mụi hãy hiểu cho lòng của huynh
Lòng vẫn trắng trong một chữ tình
Chỉ chờ ai yêu mình thật sự
Thưa ba thưa má rứơt về dinh
huynh tử ơi giờ đã muộn mất rồi
muội chờ mãi mà chẳng thấy huynh đâu
lòng này thì vẫn mong huynh đến
nhưng cha mẹ già có hiểu đâu
lời mẹ cha muội nào đâu dám cãi
" mong con lấy chồng để an thất bề gia"
nay kiệu hoa người ta đã tới nhà
lẽ nào vì huynh mà ko bước.
Nếu đã chậm rồi thì đành thôi
Chúc mụi chung vui với tình người
Đời trãi ấm êm không sương gió
Không gặp phận bùn tình chia đội
Nếu đã mưộn rồi tình vụt trôi
Thì huynh lặng lẽ khẽ nhìn người
Lòng chúc yên vui bề gia thất
Tim đâu nhưng vẫn sẽ mỉn môi cười
Nếu đã mưộn rồi huynh đơn côi
Thì cho huynh đựoc nói một lời:
"Số phận hiếu tình không giử trọn
Thì hãy yêu ai trọn một đời"
Nếu đâu muộn rồi thì đành thôi...
Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 02:41 AM
tại huynh đã để muội đợi lâu
để cho tình duyên kia lỡ làng
hận người lỡ phụ bạc tình ái
để giờ đau khổ chốn xa xôi
Tử ơi anh nào đâu có biết
vì chữ tình muội phụ lòng mẹ cha
kiệu người ta muội ko muốn bước
mãi một lòng chờ đợi người mà thôi
cớ sao anh lại phong lưu đa tình
phụ tấm lòng muội đã dành cho huynh
giờ chỉ biết trách mình sao dại thế
lỡ đặt nhầm trái tim cho ai kia.
HanMacTu_part2
16-01-2009, 07:15 AM
tại huynh đã để muội đợi lâu
để cho tình duyên kia lỡ làng
hận người lỡ phụ bạc tình ái
để giờ đau khổ chốn xa xôi
Tử ơi anh nào đâu có biết
vì chữ tình muội phụ lòng mẹ cha
kiệu người ta muội ko muốn bước
mãi một lòng chờ đợi người mà thôi
cớ sao anh lại phong lưu đa tình
phụ tấm lòng muội đã dành cho huynh
giờ chỉ biết trách mình sao dại thế
lỡ đặt nhầm trái tim cho ai kia.
Cho anh xin lỗi tội đa tình
Làm em thưong tổn chữ trung trinh
Kiệu kia lỡ phụ lòng cha mẹ
Anh xin báo hiếu rứot về dinh
Chẳng biết em đây có bằng lòng
Về làm vợ của anh em chịu không
Nếu chịu thì anh xin qua rứơt
Kiệu hoa lần nữa nối duyên hồng
Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 09:26 PM
tội đa tình anh nào có sửa được
vẫn bên anh là lắm đóa hoa thơm
mùi hương ấy làm anh quên lối
lối về bên em xây mộng tình
kiệu hoa sao chẳng thấy bóng hình
để người đau khổ chờ đợi ai
biết là người đã quên lời hẹn
nhưng vẫn chờ đợi bóng người thôi
xin anh hãy đến mau anh nhé
đừng để lòng em đợi mỏi mòn
em sẽ chờ kiệu anh đến rước
dù không biết phải đợi đến bao giờ
thiên sứ trắng
16-01-2009, 09:33 PM
Sự đời đen bạc có ai ngờ
Lạnh lùng một nẽo đầy bơ vơ
Viết thơ tâm tình mong có vợ
Nhưng sao ngã rẻ bắt ta chờ
Đừng trách vì sao huynh đa tình
Mạc Tử ngày xưa cũng như huynh
Phong lưu sự đời tình đen bạc
Xin yêu chứ nào có cầu vinh
Mụi hãy hiểu cho lòng của huynh
Lòng vẫn trắng trong một chữ tình
Chỉ chờ ai yêu mình thật sự
Thưa ba thưa má rứơt về dinh.
xưa mặc tử đa tình huynh cũng biết
vậy mà huynh lại nỡ noi theo
mặc tử xưa đa tình là vậy
mặc tử nay cũng là kẻ phong lưu
nhưng long muội trót đem trao tặng
thì đa tình phong lưu cũng vậy thôi
mặc tử đa tình lệ muội rơi
có sầu thương nhưng muội ko dám trách
chỉ vì tim muội thuộc về huynh
lòng huynh đang chờ đọi chữ tình
lòng muội cũng mong chờ riêng huynh đó
huynh hãy tin trái tim bé nhỏ
chỉ dành huynh chứ chẳng thể trao ai
HanMacTu_part2
17-01-2009, 05:47 AM
Thật không mụi những lời đầu môi
Phải trải trái tim chỉ mình huynh thôi
Huynh rất sợ một ngày tình phai nhạt
Chim én rẻ bày, mình chia đôi
Mắt_lưu_ly
21-01-2009, 06:19 AM
nghe người ta nói muội không tin
một lòng tin tưỏng người yêu dấu
kệ ai nói huynh là đa tình
muội vẫn mong chỉ là dối trá
vậy mà giờ đây trước mắt muội
là một sự thật quá đắng cay
người yêu sao lỡ đa tình
hưá cưới muội rồi lại quên mau
bên cạnh huynh giờ đã có người khác
lòng này đành ngậm ngùi rút lui
muội chúc huynh hạnh phúc bên người
và cũng mong huynh đừng phụ ai nữa
bởi muội mong không còn ai giống muội
trái tim chết chỉ vì yêu huynh.
HanMacTu_part2
30-01-2009, 06:07 AM
nghe người ta nói muội không tin
một lòng tin tưỏng người yêu dấu
kệ ai nói huynh là đa tình
muội vẫn mong chỉ là dối trá
vậy mà giờ đây trước mắt muội
là một sự thật quá đắng cay
người yêu sao lỡ đa tình
hưá cưới muội rồi lại quên mau
bên cạnh huynh giờ đã có người khác
lòng này đành ngậm ngùi rút lui
muội chúc huynh hạnh phúc bên người
và cũng mong huynh đừng phụ ai nữa
bởi muội mong không còn ai giống muội
trái tim chết chỉ vì yêu huynh.
Mụi đừng tin miệng lưỡi thế gian
Vì trong đó có lắm phủ phàng
Hảy tin Huynh tình này chân thật
Hãy yêu huynh cho quảng gian nan
Tình đã có xin đừng chia ngã
Người đã yêu chớ vội chia xa
Tình đang kết yêu chân thật
Hay bên huynh dẫu đời phong ba
thiên sứ trắng
01-02-2009, 11:27 PM
Thật không mụi những lời đầu môi
Phải trải trái tim chỉ mình huynh thôi
Huynh rất sợ một ngày tình phai nhạt
Chim én rẻ bày, mình chia đôi
muội rất buồn huynh trách muội đầu môi
huynh có biết xa xôi muội chờ
có biết rằng trong những vần thơ
là thương nhớ muội gửi riêng huynh đó
tại vì sao trái tim bé nhỏ
cứ phải đau và cứ phải đợi chờ
thổn thức gọi tên ở trong mơ
mà người nhớ vẫn hoài xa mãi
muội vẫn chờ mong huynh trở lại
trái tim này vẫn trao trọn cho huynh
Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 10:25 PM
Mụi đừng tin miệng lưỡi thế gian
Vì trong đó có lắm phủ phàng
Hảy tin Huynh tình này chân thật
Hãy yêu huynh cho quảng gian nan
Tình đã có xin đừng chia ngã
Người đã yêu chớ vội chia xa
Tình đang kết yêu chân thật
Hay bên huynh dẫu đời phong ba
muội làm sao có thể tin được huynh
khi bên huynh luôn có những người khác
muội biết sự thật lả phũ phàng
nên đành đau xót chấp nhận thôi.
muội đâu có muốn tình chia ngã
lại càng không mong mình chia xa
chỉ mong tình huynh là chân thật
một lòng yêu mỗi muội mà thôi
HanMacTu_part2
03-02-2009, 11:40 PM
Giờ thì còn lại có 2 người
Ai sẽ thật lòng mà yêu tôi
Ai chỉ là người vui thơ khuyển
Xin nói cho tôi rõ một lời
Mắt_lưu_ly
04-02-2009, 12:26 AM
lòng này rõ vậy sao người lại ko hiểu?
trái tim này đã dành trọn cho ai
thơ đối đáp tấm lòng chân thật
xin người hãy tin tấm lòng em.
HanMacTu_part2
06-02-2009, 05:49 AM
Có phai chăng lòng người là vậy
Theo dòng thơ hứa mãi yêu tôi
Có phải chăng tình duyên đã định
kiếp này đây tôi có người rồi
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 01:16 AM
trọn kiếp này nguyện mãi theo người
dù đã biết sẽ có lắm đắng cay
nhưng lòng này nguyện không hề thay đổi
duyên đã định ta mãi mãi bên nhau
HanMacTu_part2
07-02-2009, 04:42 AM
trọn kiếp này nguyện mãi theo người
dù đã biết sẽ có lắm đắng cay
nhưng lòng này nguyện không hề thay đổi
duyên đã định ta mãi mãi bên nhau
Bên anh mãi mãi nhé người ơi
Đừng đến phút giây lại chia phôi
Hãy yêu anh mãi cùng tình mộng
Nắm tay anh mãi chẳng xa rời
thiên sứ trắng
07-02-2009, 06:22 AM
Giờ thì còn lại có 2 người
Ai sẽ thật lòng mà yêu tôi
Ai chỉ là người vui thơ khuyển
Xin nói cho tôi rõ một lời
sẽ chẳng có người vui thơ khuyển
bởi lòng trắc ẩn những nhớ thương
người kia huynh chọn lòng đau khổ
sao nỡ để mình muội vấn vương
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 08:16 PM
Bên anh mãi mãi nhé người ơi
Đừng đến phút giây lại chia phôi
Hãy yêu anh mãi cùng tình mộng
Nắm tay anh mãi chẳng xa rời
nguyện bên anh mãi mãi cũng không rời
yêu anh mãi như trời biển bao la
cùng nắm tay xây đắp tình đôi ta
ngàn năm cũng ko bao giờ thay đổi
HanMacTu_part2
11-02-2009, 09:53 AM
Sao tôi cứ mãi khổ vì tình
Mong lung áo mộng giửa nhân sinh
Người yêu phút chóc rồi quay mặt
Bước cùng ai khác bỏ rơi mình
Hởi cô bé bổng chốn này ơi
Văn thơ bé nói yêu tôi rồi
Vậy xin hãy cho xin nick chát
Để tôi trò chuyện tìm hiểu thôi
Chẳng lòng người tráng hay đen
Có phân giàu có với sang hèn
Có thích mẫu người không hoàn hảo
Có chê tôi kẻ phận cô đơn
thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:31 PM
mặc tử nhận lời anh hỏi anh
trách phận đời đen hay mình sai
nước đôi anh chọn mình không nhận
hàn băng hay thiên sứ là đây
anh hỏi vậy ai sẽ là người đáp
một người vui một kẻ sầu đau
tình em trước cũng như sau
xin nói rõ mới hay cùng bước tiếp
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 02:34 AM
Sao tôi cứ mãi khổ vì tình
Mong lung áo mộng giửa nhân sinh
Người yêu phút chóc rồi quay mặt
Bước cùng ai khác bỏ rơi mình
Hởi cô bé bổng chốn này ơi
Văn thơ bé nói yêu tôi rồi
Vậy xin hãy cho xin nick chát
Để tôi trò chuyện tìm hiểu thôi
Chẳng lòng người tráng hay đen
Có phân giàu có với sang hèn
Có thích mẫu người không hoàn hảo
Có chê tôi kẻ phận cô đơn
hẹn gặp lại người trong mộng
em sẽ chờ anh ở địa chỉ của em
lúc nào rảnh ta hàn huyên tâm sự
để tình này thêm nồng đượm đậm sâu
HanMacTu_part2
05-03-2009, 05:49 AM
Nếu sống trăm năm anh xin được chết
Nếu cò triệu mối tình anh vẫn chọn mình em
Hãy nghe đây hởi bạn tôi ơi
Đừng cố hỏi tình yêu trên đời
Vì tình có mưốn vàn sắc thắm
Đâu phải toán là lại giải trời
thiên sứ trắng
05-03-2009, 07:50 AM
zậy hàn mặc tử hỏi vợ chơi
chứ thiết tha chi tình ái trên đời
làm bao cô gái thường dại dột
tin lời thơ anh để nhớ thương
hạt sầu trên mi còn vấn vương
mà người thương đã nói câu tam biệt
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 01:37 AM
nếu tình yêu chỉ là trò đùa dại
tuyển vợ chỉ để kiếm đồ chơi
thì thôi nhé tạm biệt tình ấy
dừng tại đây để không phải đau thêm
thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:39 AM
tuyển vợ là chiện cả đời
nếu nghĩ dễ ợt là người vô tâm
tuyển vợ phải có phương châm
nếu ko lấy phải bà câm or mù
pe_love_thanh
06-03-2009, 07:56 PM
lâ lâu ông vào làm bài thơ sến ghê
mới gặp hôm wa đã vào làm thơ
tui đây cũng muốn xin một chân
xem mình có được tuyễn không
thì mới dám cho chân kia vào
hi hih ih ha ha hya ajh s
HanMacTu_part2
07-03-2009, 01:51 AM
Dẫu biết tuyển vợ chuyện cả đời
Không thể bâng quơ đùa hay chơi
Nhưng cha ôm bưồn, mẹ yêu dục
Hỏi sao không tuyển vợ đây trời
Dẫu biết thơ tôi sến lắm người
Đã có nhiều kẻ đọc chê tôi
Nhưng phận bưộc tình sao cưỡng lại
Đành phải ngậm đắng tuyển vợ thôi
Bạn mưốn một chân vào góp lời
Tôi sao từ chối hả bạn ơi
Chỉ mong bạn hiền thâm hiểu thấu
Phận con cần hiểu ở trên đời...
cogaibathanh
07-03-2009, 03:51 AM
vậy anh hãy nghe lời mẹ cha
về cùng người ấy xe hoa thiệp hồng
biết rằng em sẽ buồn anh
cũng nghe mất một niềm vui trong lòng
rồi anh cũng sẽ quên em
bên người vợ đẹp bên đàn con xinh
anh sẽ quên một cuộc tình
của người con gái mà anh vẫn thường
bảo rằng trọn kiếp anh thương
giờ đây trọn kiếp để buồn cho em
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:06 AM
vậy anh hãy nghe lời mẹ cha
về cùng người ấy xe hoa thiệp hồng
biết rằng em sẽ buồn anh
cũng nghe mất một niềm vui trong lòng
rồi anh cũng sẽ quên em
bên người vợ đẹp bên đàn con xinh
anh sẽ quên một cuộc tình
của người con gái mà anh vẫn thường
bảo rằng trọn kiếp anh thương
giờ đây trọn kiếp để buồn cho em
xin đừng nói vậy người ơi
Làm tim anh xót, không lời kể ra
Đành rằng theo ý mẹ cha
Nhưng mà khi cưới vẫn là cưới em
thiên sứ trắng
12-03-2009, 05:54 AM
anh tuyển vợ đã chon ai rồi
để lòng em cứ bồi hồi nhớ thưng
nói ra để khỏi vấn vương
nói ra em biết chọn đường em đi
HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:46 AM
anh tuyển vợ đã chon ai rồi
để lòng em cứ bồi hồi nhớ thưng
nói ra để khỏi vấn vương
nói ra em biết chọn đường em đi
Chọn sao mà chọn hả trời
Chọn xong thì lại có người phải đau
Chọn sao tôi biết chọn sao
Chọn sao cho đúng để nào yên vui
Thôi thì tôi chỉ chọn tôi
Hiếu tình cha mẹ tội thời trả sau
Chứ yêu mà khiến ai đâu
Thì thà tôi sống lòng nào cô đơn
cậu ơi mình cũng tyển chồng nè... vô đọc tiêu chuẩn xem được ko nhé ok
Tiêu chuẩn bạn quá là cao
Tôi đây thế thấp có nào dám mơ
thiên sứ trắng
14-03-2009, 09:02 PM
đời cô đơn là đời anh chọn
nhưng biết đâu rằng bao kẻ giống như anh
anh ko chọn còn người chờ đợi
cho dù đời phải hứng chịu đau thương
hãy chọn đi anh hãy chọn một đường
để người ta ko vấn vương anh nữa
chọn người thương chọn cho mình một nửa
để riêng mình giữ chữ hiếu làm con
để những người con gái anh ko chọn
sẽ ra đi tìm một nửa của mình
HanMacTu_part2
15-03-2009, 02:46 AM
Nếu đã thế anh đã xin chọn
Chọn Hàn Băng cô bé ngày nao
Chẳng biết hay Hàn Băng có chịu
Nhận tình nồng anh đã thầm trao...
Chọn rồi nhưng không biết người ấy chịu hem ta :D
kỳ quân*zen
24-03-2009, 01:08 AM
trông ai kia anh Hàn đẹp lão
lo chi vợ con mà phiền não
thui thì cam chịu tuổi già
mai này chết rồi xuống làm ma
HanMacTu_part2
24-03-2009, 02:59 AM
trông ai kia anh Hàn đẹp lão
lo chi vợ con mà phiền não
thui thì cam chịu tuổi già
mai này chết rồi xuống làm ma
Sống ở trên đời mà cô đơn
Thì sống làm chi hả bạn hiền
Đời sinh ta ra tìm hạnh phúc
Giờ không kiến vợ nghĩ cũng phiền :)
kỳ quân*zen
28-03-2009, 01:13 AM
nhưng xem kìa anh HÀN ĐẸP LÃO
vợ con rồi sẻ khổ sẻ lao đao
cẩn thận ra đứng bờ ao
giận vợ quá mơ hào tự tử
bebe.o0o
02-04-2009, 08:34 AM
A Tử ngày nào phong lưu hết biết
Nay đây mai đó chẳng dừng chân
Cuộc sống phiêu lãng đầy hứng thú
Cớ sao lại chuốc hoạ vào thân
Đeo gông nặng----->thành thú dữ
Mất tự do chã coá ích j`
HanMacTu_part2
03-04-2009, 09:17 PM
Default
A Tử ngày nào phong lưu hết biết
Nay đây mai đó chẳng dừng chân
Cuộc sống phiêu lãng đầy hứng thú
Cớ sao lại chuốc hoạ vào thân
Đeo gông nặng----->thành thú dữ
Mất tự do chã coá ích j`
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Học đi anh mai làm bác sĩ
Khám thử tim mình chung thủy với ai
Nắng ban mai lung linh chờ pe' thức
Nếm sương tan ngọt lịm đọng trong tim
Biết hôm nay em vui trời hé nắng
Hoa mỉm cười gió cũng hoà khúc ca...........
YÊU LÀ KHỔ ------------KHÔNG YÊU LÀ LỖ
do đời ép chứ nào lòng có mưốn
Y mẹ cha ai dam cãi phận con
Xin tuyển vợ cho yên bê gia thất
Để kiếp này giử mãi tấm lòng son
pukeo
04-04-2009, 12:19 AM
Lấy vợ chỉ cốt yên bề gia thất
Thì thà ra bờ ao đuổi vịt còn hơn :sr:
Hạnh phúc lứa đôi kiếp này chỉ có một
Sao phải vội chi để lỡ bước sang ngang?
(Thơ mình thật là ngang :so_funny: )
Mắt_lưu_ly
05-04-2009, 04:05 AM
Nếu đã thế anh đã xin chọn
Chọn Hàn Băng cô bé ngày nao
Chẳng biết hay Hàn Băng có chịu
Nhận tình nồng anh đã thầm trao...
Chọn rồi nhưng không biết người ấy chịu hem ta :D
cảm ơn người vì đã chọn em
Hàn Băng xin nhận tấm lòng này
tình em trao anh cũng như thế
mong tình đôi ta mãi bền lâu
HanMacTu_part2
13-04-2009, 08:47 AM
cảm ơn người vì đã chọn em
Hàn Băng xin nhận tấm lòng này
tình em trao anh cũng như thế
mong tình đôi ta mãi bền lâu
Anh cũng vậy trong lỏng cũng vậy
rất mưốn rằng tay nắm chặt tay
Đôi tim yêu hoà cùng nhịp đập
Để tình này trãi giửa ngàn mây
kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:34 AM
Tử ơi tử lấy vợ rùi
Ai mang hạnh phúc cho người Tử yêu
Bât giờ hạnh phúc bao nhiêu
Buồn vui khổ aircho ai sớm chiều
HanMacTu_part2
27-04-2009, 07:07 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Tử ơi tử lấy vợ rùi
Ai mang hạnh phúc cho người Tử yêu
Bât giờ hạnh phúc bao nhiêu
Buồn vui khổ aircho ai sớm chiều
Vợ thì đã có người ơi
Nhưng tình chưa rõ ngọt bùi ra sao
Sợ rằng đến sớm đi mau
Làm cho lòng Tử đau thêm một lần
kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:04 AM
Đã có vợ rồi thì Trời ơi
Anh Tử nhà ta sẽ khổ rồi
Tình yêu không biết mang hạnh phúc
Đừng nên cố gắng mà khổ thân
Băng Tước
10-05-2009, 09:50 AM
Còn chưa đâu đó còn chưa biết
Cớ chi hoang mang tấm thân gầy
Cứ vui cho đời không u uất
Chuẩn bị quà son đón vợ hiền
HanMacTu_part2
17-05-2009, 06:19 PM
Còn chưa đâu đó còn chưa biết
Cớ chi hoang mang tấm thân gầy
Cứ vui cho đời không u uất
Chuẩn bị quà son đón vợ hiền
Mưốn đón mà sao thế sự phiền
Long đong lảo đảo cứ luân phiên
Trước đồi có cháu bồng bê bết
Giờ lại ngăn cấm đón vợ hiền
Thật chẳng hiểu ý cha mẹ mình
kêu con cưới vợ rất đinh ninh
Giờ thì nói rằng còn sự nghiệp
Cưới về mắc công sống sập sình
Nghĩ mà bưồn mình, bưồn mình thay
Trước mưốn công danh giờ đổi thay
Mưốn cưới vợ hiền làm dâu thảo
Thế mà thế sự mãi cứ xoay
cindy2009sweet
13-06-2009, 01:56 AM
Thời cuộc bây giờ nay đã khác
Muốn cưới vợ hiền làm dâu thảo?
Mơ mọng viễn vong quá không người
Câu nói thời nay vẫn thường nói
Hồng nhan bây giờ đã khác xưa
Hằng Nga thì ít, mà Đắc Kỷ thì nhiều...
kỳ quân*zen
14-06-2009, 11:46 PM
cố gắng lấy vợ hiền nha tử
cố gắng lo cho vợ đầy đủ
lo làm bổn phận lang quân chung thủy
nếu không thjf chỉ có mà thành quỷ
Mắt_lưu_ly
16-06-2009, 02:45 AM
Mặc Tử ơi anh vẫn tuyển vợ sao
vậy mà anh nói đã chọn em rồi
Hàn Băng em, phải chăng anh quên mất
tình nghĩa kia anh định rũ bỏ sao?
HanMacTu_part2
20-06-2009, 03:51 AM
Mang danh tuyển vợ đã bao năm
Thế nhưng lâu nay vẫn âm thầm
Lẽ loi một bóng ai thấu hiểu
Cỏi lòng u uẩn chết trong tâm
Hàn Băng mụi mụi vẫn tình chung
Vẫn dành tình yêu đến mưôn trùng
Mạc Tử hôm nay xin lỗi hẹn
Không thể sánh đôi chung bứoc cùng
Bởi lẽ phận lòng bạc bẻo thay
Số kiếp sinh ra lại đắng cay
Nhà hèn, phận kém nào đâu dám
Lựa chọn ai yêu ở nơi đây
Đã vậy xin mod của rum này
Đóng dùm cánh cửa tuyển vợ đây
Để Tử từ này ôm phận lẽ
Khỏi phải ôm hoài lỗi làm thay
hoxuanhuong
21-06-2009, 12:55 AM
Tử nay cũng vẻ phong lưu gớm !
Cũng đi tuyển vợ, cũng làm điêu,
sao không chịu phần phong lưu?
Ngoại thương chưa đở, nội tâm tư.
Phong đau da thịt vẩn thật kiêu,
Cố nhân có dạy, chớ có quên :
Thi nhân lưu lạc hồng trần,
Chớ mà để lại thiên tai ngàn đời !
Bây giờ thì chết ,Tử ơi !
Tử gây náo loạn hồng trân,thiên tai,
Chị em phụ nữ một hai không chồng,
Hương nghe mà động tấm lòng,
Cớ sao Tử lại làm lòng Hương đau !
Kiếp này Hương sống phòng không,
Cố nhân Có hiểu Cố nhân không vầy???
Mau về vói cỏi thi nhân
Lạc chi trong coi mộng hồng không phai !
Đừng gây đại loạn, một hai không chồng !!!!!!
ha ha ha ha ha ha
cindy2009sweet
21-06-2009, 01:19 AM
Mang danh tuyển vợ đã bao năm
Thế nhưng lâu nay vẫn âm thầm
Lẽ loi một bóng ai thấu hiểu
Cỏi lòng u uẩn chết trong tâm
Kén tằm thì phải nhã tơ
Kén vợ, em mới nhã thơ thật tình
Tử ơi mạng phép hỏi nè
Ế sao mà phải chùng chìm tiếng tăm?
HanMacTu_part2
21-06-2009, 07:59 PM
Tiếng tai 3 chữ "Tuyển Vợ Đây"
Người đời chê trách thật đắng cay
Phận lòng theo lời cho mẹ dạy
Thế mà tiếng ác lại đến tay
Phong lưu kiếp người lãng tử thơ
Thưởng hoa ngắm nguyệt nên đôi bờ
Lẽ bóng cô liêu đời chê bạc
Tuyển Vợ thế mà chịu vết nhơ
Thật hỏi bạn hiền có giống tôi
Chịu phận cô đơn kiếp lẽ loi
Nếu không sao cho tôi điêu nhỉ
Phận đơn nên tôi muốn có đôi
Nhưng có lại vướng sự nghiệp đời
Có vợ rồi lại hết rong chơi
Gánh nặng trong lòng tên"Giử vợ"
Gánh nặng đời Sự nghiệp thôi
hoxuanhuong
23-06-2009, 08:15 PM
vết nhơ ấy đến ngàn đời,
bạn bè không trách cũng chẳng chê!
phong trần cạm bẩy nhiều như kiến
Tử thì Tử thật, chết phanh thây !
mai mốt hết đào cũng chẳng hoa,
thật ra, thương Tử đơn cô mãi
giúp Tử ,từ từ mà "tử " thui !!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.