Xem đầy đủ chức năng : Khóc
girlbabycu_meocathi
26-12-2008, 10:23 PM
Ngày hôm nay tôi khóc
Khóc cho những gì đã vuột khỏi tầm tay
Khóc cho những gì tôi đã từng đánh mất
Và tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại
Đã có lúc tôi trách mình sao thật ngốc
Không biết quý trọng những giây phút yêu thương
Những cái ôm nồng ấm,những tiếng nói ngọt ngào
Mà cuộc đời đã dành tặng cho tôi
Đến bây giờ tôi nhận ra
Thì tất cả đã quá trễ rồi
Giờ tôi chỉ biết
Giữ những nỗi niềm còn lại
Tận sâu thẳm trong trái tim
Không để gió cuốn đi
Hay để biển vùi lấp chúng
Nếu có được 1 điều ước
Tôi sẽ ước rằng
Mọi thứ có thể quay trở lại
Dù chỉ trong 1 giây phút thôi
Và bây giờ tôi lại khóc
Bài thơ tự do nì có hơi bị dở nhưng mong bà kon cô bác thông cảm ủng hộ
Bài thơ tự do nì có hơi bị dở nhưng mong bà kon cô bác thông cảm ủng hộ
hiepsivodanh
08-01-2009, 09:56 AM
Đừng khóc nữa khi mọi thứ bỏ ta đi
Cố giữ bào nhiêu thì nó cũng đã mất,
Khóc làm gì hãy nghĩ về tương lai
Con đường phía trước thì đang còn dài
Hãy vững vàng và tự tin bước đi nha bạn....................
Mr.Ngọc
09-01-2009, 01:56 AM
tặng G_M
Em hãy cứ khóc đi
Cho nước mắt rửa bụi trần .. còn vướng
Cho trôi đi những nụ cười còn gượng
Cho những điều đã mãi mãi rời xa
Cho thành kỷ niệm những chuyện đời đã cũ
Những điều làm tim đau em ơi em đừng nhớ
Giữ một chút làm bài học cho ngày mai
Dẫu ngày hôm nay vẫn chạm những chua cay
Và những nẻo đường đi đầy gai gian khó
Hãy tự tin dẫu lý trí mình còn nhỏ
Bởi quanh mình còn có bạn , có mình !
thiên sứ trắng
09-01-2009, 02:03 AM
cô bé ơi xin em đừng khóc nữa
quá khứ wa rồi khóc nữa làm chi
chớ khóc cho kẻ bỏ em đi
cười chờ đợi những gì sắp tới
biết thương đau sao em còn chờ đợi
dù lỗi lầm hãy để nó wa đi
heo dễ thương
10-01-2009, 06:25 AM
Ngày hôm nay em khóc
Vì phố vắng bóng anh
Cơn mưa ngoài trời tạnh
Nhưng vẫn nghe lói lòng.
Ngày hôm nay em khóc
Vì giận hờn vu vơ
Vì giận ai khi mơ
Quên tên em mất rồi.
Ngày hôm nay em khóc
Phải chăng là cuối đông
Mùa xuân đã ngóng trông
Chờ em về mừng đón.
Ngày mai liệu có còn
Một chiều như hôm nay
Mưa - xuân - gió khẽ hát
Ấm áp tận lòng này.
girlbabycu_meocathi
10-01-2009, 09:45 PM
Em thầm cảm ơn mọi người
Đã tận tình khuyên nhủ em
Trong những lúc em trở nên như thế này
Em sẽ không khóc nữa đâu
Vì em biết khi em buồn
Em sẽ luôn có mọi người bên cạnh
Cảm ơn mọi người 1 lần nữa
Mr.Ngọc
11-01-2009, 12:17 AM
Cuộc sống với bao điều chua , cay đắng
Hãy vững bước đi đừng dựa đẫm vào ai
Không cậy nhờ ai cả
Vững một lòng tin , vững bước tương lai
tinhthuquan
11-01-2009, 07:04 AM
khóc vừa thôi kẻo lòng vướng lệ
má hồng đi nước mắt chứa chan
rơi hoài thế nhưng sầu chăng mất
ôm đắng buồn một khối lòng tan
dung khoc nhe ! hay cươi len
thiên sứ trắng
13-01-2009, 12:23 AM
không có sầu sao tự nhiên lại khóc
ai gieo sầu vào nỗi nhớ của em
em cũng muốn cười vang khúc khích
nhưng lòng buồn nặng trịch nhớ thương
heocon_kc
13-01-2009, 12:38 AM
Cứ khóc đi cho lòng mình nhẹ nhỏm
Giọt lệ này tiễn nỗi buồn ra đi
Cười lên đi thật tươi chào ngày mới
Nắng ngập tràn sưởi ấm trái tim son
em hãy khóc như chưa từng được khóc
giọt lệ buồn tuông chảy sẽ trôi qua
em hãy khóc khi tình ta tan nát
buổi hẹn hò nay đã hoá hư vô
tình ta đó thôi nay xin vĩnh biệt
khóc thật nhiều ta tiễn bước nhau đi
em hãy khóc như chưa từng được khóc
giọt lệ buồn ta mãi mãi xa nhau!
girlbabycu_meocathi
17-01-2009, 10:26 AM
Ngày mới đang chờ em ở phía trước
Em sẽ không khóc nữa
Em sẽ cố gắng mỉm cười
Vì em biết cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa
kurawa
17-01-2009, 01:10 PM
nếu đã biết thì em đừng khóc nữa
hãy cười lên trong ánh nắng xuân về
để quá khứ mãi mãi là quá khứ
như bóng đêm khuất dưới ánh mặt trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.