Xem đầy đủ chức năng : yêu và thích
trAng lAdy
26-12-2008, 12:36 AM
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU
VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.
pe' ngóc^^!
26-12-2008, 02:58 AM
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU
VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.
hay đó bạn, mà pe' đứng trước người pe' yêu thì như 2 người xa lạ chứ ko có vui..........
lovelygjrl
26-12-2008, 03:43 AM
1 bài viết hay chứ nhỉ, nhiều cảm xúc
pe' ngóc^^!
26-12-2008, 03:56 AM
hay thiệt nhưng mà pe' nghĩ lại thì thấy rất buồn...........
blahblahblah123
26-12-2008, 06:17 AM
một bài viết có chât lượng , cảm ơn trang lady.
pupplylove_9x
26-12-2008, 11:21 AM
bài này có ý nghĩa đó,thanks lady nha
pe_mom
26-12-2008, 11:43 AM
bài này mom cũng có đọc wa vài lần ở mấy trang tuổi teen...giờ coi lại vẫn thấy nó exact 100% nội công!!!^_^
pe' ngóc^^!
27-12-2008, 01:10 AM
pe' nhìn nhóc vip thì nhóc vip liếc pe' chứ ko có vui vẻ gì hết........... hix hix..............
pe love'
27-12-2008, 04:18 AM
bài aj mà làm hay dữ vậy chòy................
gooddythin_nd1996
28-12-2008, 08:31 AM
Biết là vậy, nhưng cảm giác đứng trước mặt người mình yêu thương cứ sao sao ý!
...::*MINmiE*::...
28-12-2008, 11:50 AM
ở bên cạnh người mình yêu hoàn toàn thấy yên bình
ở bên cạnh người mình thích thì chỉ thấy vui
trước khi gặp người mình yêu thì bạn sẽ muốn điều đó tới nhanh
trước khi gặp người mình thích thì bạn sẽ cảm thấy hồi hộp
Cái này là Min thấy vậy theo kinh nghiệm bản thân chứ ko biết có đúng ko nữa ^^
pe love'
28-12-2008, 10:01 PM
đúng ròy đứng trước mặt người mà mình thương nó ngại ngại.............hehhehe giống kuj nè
tjeuthu_bc
29-12-2008, 05:30 AM
pe' nhìn nhóc vip thì nhóc vip liếc pe' chứ ko có vui vẻ gì hết........... hix hix..............
zậy chẳng fải pé ngox iu đơn fương sao?
(._.) LONELY (._.)
29-12-2008, 06:27 AM
hjz
nhưng hình như đứng trước thằng bạn thân ngố thấy như đứng trc' người iu vậy ( theo lời bạn nói)
hèm thế làm thế nào
pe love'
29-12-2008, 08:05 AM
zậy chẳng fải pé ngox iu đơn fương sao?
ju đơn phương chứ còn ij nữa nhìn vậy là biết ròy tuj cũng chắc ju đơn phương wa' bởi vậy wen bồ zuj mà chán wa'...........thà kàm bạn vậy mà thân hơn
trAng lAdy
29-12-2008, 01:04 PM
tất nhiên rồi đứng trước mặt họ chúng ta sẽ ko biết phải làm gì nói gì mà chỉ biết lắng nghe họ nói thôi
pe' ngóc^^!
29-12-2008, 07:51 PM
đứng trước người iu mà như 2 người xa lạ, thà làm bạn thân nói chuyện dễ hơn...........
(._.) LONELY (._.)
30-12-2008, 01:00 AM
hjz chẳng nhẽ ngố iu thằng bạn thân
tjeuthu_bc
30-12-2008, 06:31 AM
d0úng oy đó ,nhìn kĩ lại tình hình y,kọ chừng nhầm oy đó ngố ui
pe' ngóc^^!
30-12-2008, 08:53 PM
tình yêu ko có kết quả tốt đẹp đâu ngố ơi, tình bạn thì đôi khi cũng có những kết quả đẹp.........
pe love'
31-12-2008, 09:34 PM
tình yêu aj mà đc chọn đời ít khjj thấy vậy lắm bây giờ còn nhỏ đợi lớn lên đy hả tính chuyện yêu đương bây giờ ju sớm thì khổ sởm
sunxjnh1105
31-12-2008, 09:50 PM
Nhung ma giua thich va yeu van kho lam doi khi vi minh thich ngươi day ma minh lai thay dau hon mua dong lanh hon khi ngươi do o ben canh ngươi khac day!
pe love'
31-12-2008, 10:23 PM
,*"*.¤... ¤ *"*,
*. Happy New .*
Year
*. . *
**
Chúc Mừng Năm Mới
pe'_panda_iu
01-01-2009, 04:47 AM
yêu là đường cao tốc
còn thích chỉ là đường làng
cobethichcuoi_tp
01-01-2009, 05:19 AM
bài này vip thật hay đó
bài này vip thật có ý nghĩa quá chừng
hạnh phúc hay nỗi dau đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
boy_8xpro
01-01-2009, 05:31 AM
nhưng Thích vẫn thú vị hơn yêu đúng hok nà :rain:
pe' ngóc^^!
01-01-2009, 07:15 AM
yêu hay hơn thích, mình thích người ta mà người ta có yêu mình đâu, vậy thì buồn lém, thà yêu nó đau trong lòng nhưng thấy hạnh phúc hơn nhìu............
tui thì chả phân biệt dc đâu là thik, đâu là yêu hết ah
Chỉ bit mình mên mến , think thik người ta thôi
peheoxinxan
02-01-2009, 07:39 AM
hay đó bạn, mà pe' đứng trước người pe' yêu thì như 2 người xa lạ chứ ko có vui..........
mình rất giống bạn thậm chí mình còn chả dám đứng trước mặt người ấy nữa:icry::icry:
:tears1::huhu::lie cry::lie cry::lie cry:
pe' ngóc^^!
02-01-2009, 08:12 PM
thì ai sau khi chia tay mà chẳng vậy, đứng trước người mình yêu mà như 2 người xa lạ.............
pe love'
02-01-2009, 09:20 PM
tuj thỳ khác dù cho xù ròy nhưng vẫn còn là bạn nên vẫn nói chuyện bình thường nhưng mà mỗi lần gặp nhau là 2 đứa đứa nào cũng nhìn châm châm mà ko có ij hết lần nào gặp nhau cũng vậy
linh_crazy
03-01-2009, 06:43 AM
...................rất có ý nghĩa ma cũng hay nữa và mình đọc lâu rùi ^^!............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.