girlbabycu_meocathi
25-12-2008, 11:21 PM
Vào 1 đêm đông lạnh giá có 1 cô bé rất sinh ra đời giữa tiếng cười của bao người,thế là cuộc sống đựơc đón nhận thêm 1 niềm vui mới,càng lớn cô bé càng nghịch ngợm,vì đeo 1 cặp mắt kiếng đen thuì lùi nên nhóm bát quái mới đặt tên cho cô bé là cú mèo,cô bé ấy rất mơ mộng ,hồn nhiên dù đôi lúc hơi thái quá,cô bé ấy hy vọng được mang đến mọi người những niềm vui giữa cuộc sông bộn bề lo toan,cô ấy có 1 người bạn thân là cá la hán_một người bạn thật sự,cô ấy thầm cảm ơn đời đã ban tặng điều quý giá ấy cho cô,đôi khi cô ngước nhìn lên bầu trời sao và thấy những kỉ niệm như hiện ra ở đó,những giọt mưa bất chợt đến ngấm sâu vào trong đất cũng như ngấm sâu vào trong tâm hồn thoang thoảng buồn của cô vậy.Cô biết cô sắp phải ra đi,xa rời tất cả những gì mà 15 năm trời đã gắn bó với cô,đã làm cô lớn lên và hiểu đâu là 1 cuộc sồng có ý nghĩa nhưng cô biết là mình bắt buộc phải ra đi vì tương lai của chính bản thân mình,nơi phương xa đó cô cầu nguyện cho tất cả những người cô yêu thương được hạnh phúc cho dù họ có nhớ đến cô hay không.Cám ơn cuộc đời đã mang tất cả đến với cô.Và bây giờ cô lại khóc