Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ôi cuộc sống thật dễ thương



mickytoho
25-12-2008, 06:51 PM
Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn tôi:wish:

Cầu mong cho những khó khăn mà bạn phải trải qua những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng sẽ trao cho bạn những sức mạnh để bạn vươn lên
Bạn hãy nhớ rằng luôn có một người bao giờ cũng ở bên cạnh bạn những lúc bạn khó khăn nhất
Hãy tự vươn lên chính mình
đừng nên chỉ biết ngồi một chỗ
Hãy làm cuộc sống này có màu sắc tình yêu của bạn

Biết hi vọng và chờ đợi

Và một ngày
Hạnh phúc sẽ đên với những người xứng đáng



Đây là lần đầu mình post bài lên HHT mong cả nhà cho mình y kiến để mình rút kinh nghiệm

http://i61.photobucket.com/albums/h43/haphuong87/h1.jpg

mickytoho
25-12-2008, 07:13 PM
Sài gòn mùa Noel luôn rộn ràng với những con đường đông nghẹt người.
Những dây đèn màu trang trí đã làm cho nhiều con đường trở nên lung linh,huyền ảo.Nhiều đôi tình nhân thường đón Noel trong những quán cà phê,hay cùng nhau dạo phô giữa thời tiết se lạnh-tiết trời rất quen thuộc của thành phố chật chội này vào mỗi mùa Giáng Sinh.

Nhớ.Một từ ấy đủ để diễn tả tâm trạng của em lúc này anh ạ.Năm ngoái cũng trong quán cà phê này,anh và em ngồi bên nhau im lặng.Em nhớ vô cùng khoảnh khắc ấy.

Rồi chúng mình đi dạo trên đường Lê Duẩn,vòng quanh nhà thờ Đức Bà,đến đường Đồng Khởi,Nguyễn Huệ,khu Thương xá Tax...trong cái se lạnh hiếm hoi của thành phố này.

Chúng mình gặp nhau cũng vào mùa Noel cách đây hai năm trong một chương trình từ thiện.Rồi hai đứa mình trở thành ông già Noel và thiên thần tuyết để đến với các em bé có hoàn cảnh khó khăn.Cuối buổi tình nguyện "thiên thần tuyết" đã may mắn được "ông già Noel" chở về nhà.Sau đó là những lần hẹn hò cùng uống cà phê,chia sẻ để rồi... em nhớ anh vô cùng.

Mới đó mà đã gần hai năm.Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm với nhau.Con đường để chúng ta đi đến "bến bờ hạnh phúc" còn dài khi em phải hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài.

Noel năm nay em sẽ làm tấm thiệp thật đẹp,gửi cho "ông già Noel" của em.Em sẽ gửi cho anh chút tuyết lạnh từ xứ sở kangaroo.Dẫu xa cách nhưng em tin anh vẫn ở bên em.Rồi chúng ta sẽ có dịp cùng nhau đến quán quen và cùng đi dạo trên những con đường rực rỡ đèn màu