PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký những ngày không có anh



N.Kul
24-12-2008, 12:04 PM
Nhắn nhủ trước khi đọc :
1. Viết & để ủ trong blog rất lâu rồi giờ mới lôi ra.
2. Khi sử dụng bài viết đề nghị có nguồn ở cuối bài.





Ngày đầu tiên không có anh ...
http://i225.photobucket.com/albums/dd306/ng0c_khjn/no25.jpg


4h30' Am

Em dậy sớm hơn mọi ngaỳ, vươn vai cái nào.
Không ngủ được nữa vì em tối qua khóc quá nhiều, mắt sưng vù. Mỉm cười 1 cái. Có làm sao đâu nhỉ ?! Vẫn giống bình thường mà.

8h.

Ngồi trong lớp và cười toe toét. Con bạn thân vừa ( lén ) gửi cho em mẩu kẹo sô cô la trước những tia nhìn "sát thủ" của các "nhân tài trong lĩnh vực ăn uống" của lớp. Miếng sô cô la nhỏ tan trong miệng, ngọt ngào.... ^^

2h Pm

Bắt đầu với lớp học thêm quen thuộc.
Hôm nay là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu anh, em phải tự đạp xe đến lớp học thêm. Trước, anh vẫn thường đưa đón em.
Hơi chuyếch choáng.
Thoáng buồn.

9h

Soạn sách vở. Hôm nay là tối thứ 7, không phải đi học lại không đi chơi với anh như thường lệ. Em online.
Các bạn em onl cũng nhiều.
Tụi nó trêu.
Em cười.
Tụi nó hỏi thăm anh.
Tụi nó không biết rằng chúng mình đã chia tay.

12h

Kéo chăn quá đầu.
Lạnh quá.
Kỷ niệm về anh cứ ùa về.
Em khóc.
Rồi cười.
Lại khóc...
Cứ thế rồi em cũng ngủ ngon.


Ngày thứ 2 không có anh.
http://i102.photobucket.com/albums/m84/nhocbuon1488/e899.jpg

9h Am

Em lếch thếch đi giữa chợ.
Chọn đủ thứ, tay giữ chặt những món đó.
Lảo đảo. Suýt rơi.
Trước kia, anh luôn là người giúp em giữ nó. Giờ thì em phải tự xách một mình.

12h

Ngồi trong quán quẩy nóng với nhỏ bạn, chợt thấy anh đi xe qua.
Anh không thấy.
Nhỏ bạn cũng không thấy.
Em bỗng thấy mình nhỏ bé giữa anh, giữa tình yêu...

7h Pm

Ngồi ăn cơm với mẹ và anh trai.
Bố đi công tác chưa về.
Ba mẹ con ngồi ăn với nhau, thỉng thoảng, anh trai em có nhắc tới anh.
Em cười gượng gạo.

11h30'

Đi ngủ.
Vừa ngủ vừa nghe nhạc.
Thực ra không phải ngủ, chỉ là lơ mơ ... Thấy mọi thứ cứ nhòe nhòe, ảo ảo...
Rồi cũng ngủ mất...


Ngày thứ 3 không có anh
http://i225.photobucket.com/albums/dd306/ng0c_khjn/no24.jpg

6h15' Am

Đạp xe tới trường.
Tiện thể ghé qua sạp báo mua tờ H2T mà hôm đâu tuần quên mua. Em dần đã quen việc phải tự làm, tự nhớ mọi thứ.

11h30'

THong thả đi về nhà, soạn sách vở cho 2,3 ca học sau.
Không có chỗ anh trong suy nghĩ em.
Vui vẻ.

5h Pm

Vừa đi vừa nhai gói bánh mới mua ở tiệm bánh kem. Ngon. Mỗi cái khô. Kệ.
Hình như dạo này lại bị đau dạ dày lại....!!

12h

Tắt đèn....
Đi ngủ.
Anh hiện về trong mơ.
Đứng đấy.
Nhìn em !!
Em cười...
Quay đi...
Cơn mơ sao ngọt ngào...............


Ngày thứ n.............
http://i225.photobucket.com/albums/dd306/ng0c_khjn/no26.jpg

..Ngồi viết những dòng này.
Chợt suy nghĩ.
Thực ra, không có anh, cuộc sống em vẫn là hạnh phúc.
Phải không anh ??!