N.Kul
24-12-2008, 09:37 AM
Nhắn nhủ trước khi đọc :
1. Giống fic trước là nó cũng viết trong tâm trạng hâm hấp ^"^ và bốc đồng, viết bằng cảm xúc và cảm nhận bằng trái tim.
2. Fic rất-rất-ngắn. Có thể sẽ edit nhiều lần khi cần cảm thấy thêm bớt.
3. Fic viêt trong 30' sau khi đi giáng sinh về (super woman +___+) nên hành văn ... bừa bựa.
4. Tuy sắp thi nhưng dạo này dạt dào cảm xúc. Có lẽ sẽ post nhiều nhiều để thoả nỗi lòng tự sướng.
5. Đề nghị khi sử dụng fiction phải có nguồn ở cuối bài.
Fic : Anh có nên làm điều đó không ?
Author : Kul
Summary : “Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em để chứng minh là anh yêu em và có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em yêu cầu !”
Rating : Trừ những người không biết chữ
…
Gửi anh yêu dấu !
Anh yêu. Ngày hôm qua, khi lần đầu tiên anh ngỏ lời ngốc xít với em. Anh đã nói “Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em để chứng minh là anh yêu em và có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em yêu cầu !”
Em đã rất buồn. Tuy em nhận lời với anh, nhưng thật sâu trong trái tim em thấy như bị dao cắt. Anh à. Cho dù là yêu em. Anh cũng đừng làm tất cả, chỉ cần em yêu cầu. Vì anh biết không, có rất nhiều điều anh có thể làm được, nhưng trăm ngàn lần không nên.
Ví dụ như em muốn anh lao vào chỗ chết. Ái chà, dĩ nhiên anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh làm điều đó thì em sẽ biết đi bên ai sau giờ tan trường, biết tìm đôi bàn tay ai trong mỗi chiều đông. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu không ?
Ví dụ như em muốn anh đi cùng kẻ khác, tay nắm tay và cùng trao nụ hôn. Ái chà, dĩ nhiên, anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh làm thì sẽ là vô cùng tàn nhẫn với trái tim em. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
Ví dụ như em muốn anh không còn là anh nữa. Ái chà, dĩ nhiên anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh thay đổi, nếu anh mặc những bộ quần áo khác, nói cười, cử chỉ khác đi thì anh có còn là người em yêu nữa không ? Anh đừng là ai cả anh nhé, hãy là chính anh mà em yêu nhất trên đời. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
Ví dụ như em muốn anh phải nói chia tay. Ái chà, dĩ nhiên là anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu chia tay rồi mình sẽ mất nhau. Như thế sẽ đau lắm. Cả anh và em đều không mong chờ kết thúc ấy. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
…
Em không trách lời anh nói. Vì em biết điều đó là vì anh-yêu-em. Nhưng thật ngốc, anh có thể làm rất nhiều điều mà không-cần-em-yêu-cầu cơ mà.
Ví dụ như mỗi ngày quan tâm tới em nhiều hơn. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như một ngày thử xa em, thử xem anh nhớ em nhiều tới nhường nào. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như đọc lá thư này, tìm ngay tới em, trao em một nụ hôn ngọt ngào. Nói rằng…
…
“Ngốc của anh, … anh. yêu. em”
Vậy, anh đã đến bên em ngay được chưa ? ^^
1. Giống fic trước là nó cũng viết trong tâm trạng hâm hấp ^"^ và bốc đồng, viết bằng cảm xúc và cảm nhận bằng trái tim.
2. Fic rất-rất-ngắn. Có thể sẽ edit nhiều lần khi cần cảm thấy thêm bớt.
3. Fic viêt trong 30' sau khi đi giáng sinh về (super woman +___+) nên hành văn ... bừa bựa.
4. Tuy sắp thi nhưng dạo này dạt dào cảm xúc. Có lẽ sẽ post nhiều nhiều để thoả nỗi lòng tự sướng.
5. Đề nghị khi sử dụng fiction phải có nguồn ở cuối bài.
Fic : Anh có nên làm điều đó không ?
Author : Kul
Summary : “Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em để chứng minh là anh yêu em và có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em yêu cầu !”
Rating : Trừ những người không biết chữ
…
Gửi anh yêu dấu !
Anh yêu. Ngày hôm qua, khi lần đầu tiên anh ngỏ lời ngốc xít với em. Anh đã nói “Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em để chứng minh là anh yêu em và có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em yêu cầu !”
Em đã rất buồn. Tuy em nhận lời với anh, nhưng thật sâu trong trái tim em thấy như bị dao cắt. Anh à. Cho dù là yêu em. Anh cũng đừng làm tất cả, chỉ cần em yêu cầu. Vì anh biết không, có rất nhiều điều anh có thể làm được, nhưng trăm ngàn lần không nên.
Ví dụ như em muốn anh lao vào chỗ chết. Ái chà, dĩ nhiên anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh làm điều đó thì em sẽ biết đi bên ai sau giờ tan trường, biết tìm đôi bàn tay ai trong mỗi chiều đông. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu không ?
Ví dụ như em muốn anh đi cùng kẻ khác, tay nắm tay và cùng trao nụ hôn. Ái chà, dĩ nhiên, anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh làm thì sẽ là vô cùng tàn nhẫn với trái tim em. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
Ví dụ như em muốn anh không còn là anh nữa. Ái chà, dĩ nhiên anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu anh thay đổi, nếu anh mặc những bộ quần áo khác, nói cười, cử chỉ khác đi thì anh có còn là người em yêu nữa không ? Anh đừng là ai cả anh nhé, hãy là chính anh mà em yêu nhất trên đời. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
Ví dụ như em muốn anh phải nói chia tay. Ái chà, dĩ nhiên là anh có thể làm được. Nhưng ngốc ơi, nếu chia tay rồi mình sẽ mất nhau. Như thế sẽ đau lắm. Cả anh và em đều không mong chờ kết thúc ấy. Vậy anh có nên làm điều đó, chỉ cần em yêu cầu, không ?
…
Em không trách lời anh nói. Vì em biết điều đó là vì anh-yêu-em. Nhưng thật ngốc, anh có thể làm rất nhiều điều mà không-cần-em-yêu-cầu cơ mà.
Ví dụ như mỗi ngày quan tâm tới em nhiều hơn. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như một ngày thử xa em, thử xem anh nhớ em nhiều tới nhường nào. Vậy anh có nên làm điều đó, nếu em không yêu cầu không ?
Ví dụ như đọc lá thư này, tìm ngay tới em, trao em một nụ hôn ngọt ngào. Nói rằng…
…
“Ngốc của anh, … anh. yêu. em”
Vậy, anh đã đến bên em ngay được chưa ? ^^