starfish_and_my_dream
24-12-2008, 07:47 AM
Không biết online trở thành thói quen khi nào mà tôi lại cảm thấy nó gắn liền với cuộc sống mình như vậy , tôi thiết nghĩ nó không hẳn chỉ đối với tôi mà nó còn gắn với rất nhiều thế hệ teen hiện nay, nhiều người xem việc lên mạng là k thể thiếu trng cuoc sống của họ.
Mọi người lên mạng co rất nhiều việc, nào là tìm tài liệu học tập, xem phim, hay chat, chơi game online có rất nhiều lý do nhưng cùng 1 mục đích là tìm hiểu và giải trí , nhưng liệu quá lạm dụng vào internet thì tốt hay xấu ?
Tôi đã từng nói với bản thân mình " Thử 1 tháng k online " nhưng đến nay tôi vẫn chưa làm được, có lẽ vì mạng có quá nhiều sự thu hút chăng ??
Trở lại 5 năm về trước, tôi k biết cái gì gọi là mạng internet, càng k biết sử dụng máy tính :D :D , cái đó hóa ra là điều tốt chăng ?
Kể từ kho tôi biết online, có nhiều suy nghĩ cũng khác hơn nhiều, công nhận internet dạy tôi nhiều, có điều nó dùng lấy đi quá nhiều thời gian của tôi , và chắc mọi người cũng thế :D :D
Lại 1 kế hoạch mới được đưa ra, bây h không phải là k oline nhưng tôi sẽ ít online lại, thử xem mình có làm được k, đến khi nào đó nếu tôi không online nữa, các bạn vẫn nhớ tôi chứ ???
Hope so ^.^
Con người có nhiều kế hoạc và nhiều sự định cần làm, đứng đánh mất quá nhiều thời gian cho mạng, mạng là ảo nhưng tình cảm là thật, nhưng liệu tình bạn, tình yêu, hay tình đồng hương đó nó sẽ đi đến đâu, thế giới hiện thực vàn hững điếu xảy ra xung quanh mình mới là thực sự .....hãy trân trọng nó !!!
Thân !!!
Mọi người lên mạng co rất nhiều việc, nào là tìm tài liệu học tập, xem phim, hay chat, chơi game online có rất nhiều lý do nhưng cùng 1 mục đích là tìm hiểu và giải trí , nhưng liệu quá lạm dụng vào internet thì tốt hay xấu ?
Tôi đã từng nói với bản thân mình " Thử 1 tháng k online " nhưng đến nay tôi vẫn chưa làm được, có lẽ vì mạng có quá nhiều sự thu hút chăng ??
Trở lại 5 năm về trước, tôi k biết cái gì gọi là mạng internet, càng k biết sử dụng máy tính :D :D , cái đó hóa ra là điều tốt chăng ?
Kể từ kho tôi biết online, có nhiều suy nghĩ cũng khác hơn nhiều, công nhận internet dạy tôi nhiều, có điều nó dùng lấy đi quá nhiều thời gian của tôi , và chắc mọi người cũng thế :D :D
Lại 1 kế hoạch mới được đưa ra, bây h không phải là k oline nhưng tôi sẽ ít online lại, thử xem mình có làm được k, đến khi nào đó nếu tôi không online nữa, các bạn vẫn nhớ tôi chứ ???
Hope so ^.^
Con người có nhiều kế hoạc và nhiều sự định cần làm, đứng đánh mất quá nhiều thời gian cho mạng, mạng là ảo nhưng tình cảm là thật, nhưng liệu tình bạn, tình yêu, hay tình đồng hương đó nó sẽ đi đến đâu, thế giới hiện thực vàn hững điếu xảy ra xung quanh mình mới là thực sự .....hãy trân trọng nó !!!
Thân !!!