PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giáng sinh



canhchimma
23-12-2008, 11:44 PM
:santa3::santa3: ≤ ƒ

Giáng sinh về
Bước chân lê thê phố vắng
Người xưa đâu?
Anh nhớ em...
Nhớ bờ vai ấy, mái tóc ấy, hương bay..

Hoa trong mộng, anh gửi trao em
Giáng sinh buồn mơ thấy em lối cũ
Em bỏ anh , cô đơn hoài ,mong giấc ngủ
Để thấy em trên lối ấy đi về.

Hôm nay Giáng sinh
Buồn không em?
Nơi đây anh lạnh lắm!
Trời đông giá rét
Buốt đôi bàn tay
Héo hon trái tim này
Hoa buồn không muốn nở
Chim chẳng hót mừng ngày xuân.

Chờ đợi em trong quá khứ
Sẽ chỉ về trong giấc mơ
Bước chân đi, anh vẫn còn khắc khoải
Một người mà anh đã nguyện tôn thờ...

Yêu