Xem đầy đủ chức năng : Nothing
conpedangghet
23-12-2008, 12:11 PM
tại sao
Cứ bảo quên....
sao còn nhớ
Cứ bảo hok bùn....
sao vẫn cứ khóc
Cứ bảo chấm dứt....
sao vẫn cứ luyến tiếc
Cứ bảo...
sao cứ....
Sẽ còn tiếp diễn đến bao h nữa……. ??
ngốc xít..
Quên đj...
Vui lên...
Đừng luyến tiếc..
Sẽ ổn thui…
Ngốc ạh!!!!!!!!!
.:.HolloW.:.
23-12-2008, 12:23 PM
......thời gian sẽ giúp bạn mà :hug:....tất cả sẽ tốt thôi...
seraphicsmile_111
23-12-2008, 04:41 PM
Bạn cứ nhớ đi, hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp
Bạn cứ khóc đi, khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn
Bạn cứ luyến tiếc đi, đúng rồi, những kỉ niệm đẹp thì ai mà ko luyến tiếc
......
Và quan trọng là sau đó bạn sẽ ko yếu đuối như thế này nữa, mà bạn sẽ đứng lên để đi tìm những điều hạnh phúc khác cho mình chứ nhỉ? Chúc bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua....
Ánh Trăng
23-12-2008, 09:07 PM
Phải cố nhớ để mà quên chứ...
Biết là NOTHING nhưng nó lại là cái gì đó to lớn...đè nặng trong tim của mình...
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ thấy thoải mái hơn...Ta sống vì tương lai chứ ko phải vì quá khứ bạn àh
X'Mas nha
conpedangghet
24-12-2008, 12:15 AM
_;4271832']Phải cố nhớ để mà quên chứ...
Biết là NOTHING nhưng nó lại là cái gì đó to lớn...đè nặng trong tim của mình...
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ thấy thoải mái hơn...Ta sống vì tương lai chứ ko phải vì quá khứ bạn àh
X'Mas nha
Nhớ rùi nhớ mãi, loanh quanh luẩn quẩn, chẳng bít bao h mới chấm dứt....
Tình yêu là j mà làm ng ta khổ quá vậy...:thatall:
Cứ fải nhớ, cứ fải mong....
hạnh phúc nhiều
nhưng đã đau khổ thì sẽ nhiều hơn gấp bội....
biết thế, nhưng vẫn cứ lao vào...
cuộc sống thật fức tạp....
Cú mèo
31-12-2008, 09:10 PM
Dòng đời zẫn trôi zô tình đúng như những j` đã có , chẳng có j` đi ngược lại zới quy luật thời gian đc cả . Và trong mỗi người cũng zậy , 1 khi đã đánh mất đi thứ j` thì khó có thể lấy lại được , dù có thể lấy lại thì cũng có nhìu vết nứt ở giữa . Rồi khi đó cũng sẽ ko lâu nữa đâu , sẽ lại mệt mỏi thoy. Vì vậy mà khi làm đìu j` hãy nghĩ đến cảm nhận của người ta đừng chỉ lo mãi nghĩ cho bản thân mà quên đi tất cả . Như thế quả rất đau lòng zà thất zọng đó !!!
vungtoidianguc
01-01-2009, 05:47 AM
Cô bé đừng tự giằn vặt bản thân vậy , thời gian sẽ giúp bé bớt đau hơn.........cố gắng lên nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.