Xem đầy đủ chức năng : Xin mọi người chỉ giáo thêm
giangholangtu
23-12-2008, 08:56 AM
Có bước vào yêu mới thấy buồn
Yêu người chưa chắc được người yêu
Thôi thi hiu quạnh như tượng đá
Để khỏi đau buồn phút chia xa
thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:46 AM
đã là người phải có yêu có khổ
xin chớ để mình vào cõi hư vô
ta biết yêu biết hờn biết giận
sao biến ta thành tượng đá vô tri
heocon_kc
14-01-2009, 02:05 AM
Có bước vào yêu mới biết buồn
Không buồn sao biết quý niềm vui
Hãy cứ yêu dù đời nhiều chua xót
Tìm được rồi ôi hạnh phúc lắm thay
gió đơn côi
14-01-2009, 02:11 AM
ko yêu sao biết tình thế nào
yêu ngưòi sao ko nói ra đi
nói ra có lẽ ta thấy vui
chứ đừng ứoc mình thành tảng đá
sẽ chẳng bao giờ biết vui bưồn
ko yêu ko biết tình là gì
yêu rồi mới biết mình đắng cay
thôi từ nay tôi sẽ yêu nhiều
để quên đi những điều ko vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.