Xem đầy đủ chức năng : Trai vô tửu như kỳ vô phong ??????
Lãng tử cô đơn
23-12-2008, 08:21 AM
Thế nhá ! Nghe tiêu đề là biết rồi. Topic kể lể, thọc mạch, hóng hớt về tửu :sr:
Sau mỗi lần xỉn mình sẽ viết vào đây. :cr:
Trước tiên là quá khứ đã ....
Chà quá khứ , lần đầu tiên mình xỉn là ngày nào nhỉ? Chà chà chà. Không nhớ nữa. Chắc là tại say nhiều quá rồi.... Thế thì điểm lại những lần mình nhớ nhất nhá.
Đầu tiên là lần say bia. Hồi ấy mình mấy tuổi nhỉ? Hình như là 10 hay 11 tuổi gì đấy. Đại loại là cái lúc mình đi xe đạp còn ngồi ở cái gác ba ga ấy :sr: Một buổi chiều mùa hè,được pp iu quý cho uống bia , chơi luôn 3 cốc. :sr: "Chắc là tại nó khát !" pp mình giải thích cho bà bán quán khi thấy bà ta quá đỗi ngạc nghiên. Sau 3 cốc bia , mình đi xe đạp về nhà. Hơ hơ hơ ! Cái xe đạp kỳ lạ thật , sao hôm nay nó khó điều khiển thế không biết. Về đến nhà thì ngủ một giấc cho đến tận sáng hôm sau.... Đến giờ nghĩ lại mới thấy kinh hoàng. Trời ạ ! Đường thì đông, mà đúng lúc tan tầm nữa chứ. Lúc ấy mà xảy ra tai nạn gì , chắc không có cơ hội ngồi đây mà bốc phét :sr:
Lần tiếp theo ,..., chà chà. Đúng rồi ! Đấy là lần đầu tiên uống cùng nhiều người. Má ơi! Đến giờ vẫn hoảng. Hồi ấy 17 bẻ gẫy sừng trâu , đi làm kiếm tiền mua cái gì ấy nhỉ?! Chả biết nữa , chỉ biết lúc ấy rất thích tiền. Sau khi lãnh lương, cả "công ty" đi nhậu. Hic ! :( Không biết mình uống bao nhiêu nữa , chỉ nhớ là trên đường về , hình như có một cái ô tô đi sát mình khoảng 15 cm :so_funny: Về đến nhà , át sê nôn , trời ơi ! Tởm không chịu được :so_funny: Cả ngày hôm sau phải giặt toàn bộ chăn màn , quần áo , cả đôi giầy cũng không bỏ. Vừa mệt vừa buồn cười. :sr: Ngồi nghĩ lại , may mà anh tài xế cứng tay lái , nếu không bỏ mạng xa trường. Hú hồn.... :sr:
Chà...
lừa_đảo_tiểu_thư
31-12-2008, 09:41 AM
Hiện tại thì chưa xỉn nhưng chút nữa thôi thì sẽ xỉn :so_funny: Mượn tạm cái NK của pp để nói chuyện "tửu" :so_funny:
Hiện tại bây giờ ở VN là nhà mình đang đông vui vì mọi người tụ họp đông đủ mai là cưới chú :nhi: Nếu mình ở VN thì mình sẽ chiếm được một chân ở đâu đó bên cạnh bố hoặc chú để xin vài ly :hihi: Người bắt đầu tập cho mình uống là chú và chú thì cho mình uống cũng nhiều :so_funny: tuy nhiên từ ngày qua bên này chẳng ai dám cho mình uống vì sợ mình say mình sẽ quậy :so_funny: nhưng đó là uống rượu chứ còn mình biết xỉn từ hồi 3 tuổi lận cơ :nhi: Ngày đó ở Quảng Ninh đi chơi với cô nhưng cứ nhìn thấy bia là vớ đại lấy tu :nhi: tu xong còn đòi xuống biển chơi :nhi:
À nhưng cũng hỏi một câu như mm tím :nhi: Liệu con gái say có hư hỏng hay không :cr:
lenicka
26-07-2009, 12:48 AM
I love you :huglove:
Lơ đễnh bước qua mùa nắng bỏ lại đằng sau những thứ vô tình mình quên mất :) Khi nhận ra mình đã bỏ quên rồi thì cái cảm giác muốn tìm lại nó không hiện diện (cười).Mình vô tình thật nhỉ (cười). Nhưng thà vô tình như mình còn hơn như cha già của mình há :cr: Papa lo nghĩ làm gì nhiều nhỉ (cười) con với má đã nói rồi,nếu chuyện đó có xảy ra thật thì con và má sẽ đi theo mà lại (cười) chả có gì đảm bảo chuyện đó sẽ xảy ra (cười)
Mình nói với một người, em quen một anh người Nam Định rất dễ thuơng,biết quan tâm lắng nghe người khác,nếu lấy chồng em sẽ muốn lấy một người như thế.Người ta bảo ước gì cũng được như anh chàng ấy.Đấy,mình yêu papa mình tới ngần ấy kia đấy.Chọn chồng cũng muốn chọn theo hình mẫu của papa.Nhưng mà mình không yêu pp mình như thế (cười)
Mà có phải mình quá đáng quá không nhỉ,má nhỉ (cười) người ta đã đang buồn khổ má con mình còn làm tình làm tội người ta (cười) khổ người ta quá (sight) nhưng mà phải vậy mới lớn được má nhỉ (cừơi) mà người ta lớn hơn má con mình (sight) Thôi thì để làm trung gian lần nữa để hàn gắn các vết thuơng do mình gây ra nhỉ (cười gian đấy) Em ơi,đừng hơn trách ta.Thật không muốn đâu em ơi nhưng vì đã thế nên thôi đi (cười)
lenicka
04-08-2009, 11:23 AM
Yêu rồi phải không nhỉ?Chắc không phải,chỉ đơn giản là nhớ tới người ta dù chỉ vừa mới chia tay năm phút.Chỉ đơn giản là lưu lại hết tin nhắn của người ta gửi đến và xoá hết của những người khác đi.Chỉ đơn giản là biết nhận sự chăm sóc của người ta và đáp trả.Và chỉ đơn giản là biết lo lắng cho người ta.Thế đâu đã gọi là yêu nhỉ?
Lãng tử cô đơn
06-08-2009, 07:03 AM
Ôi !
Đang đi tìm cái này mà viết vào :so_funny: Cám ơn ai đó đã nhắc nhở anh :D
...
Khi say, người ta thường có những hành động khó kiểm soát.
Ngày trước, Tào Tháo vì quá chén mà giết tôi tung. Nay, có biết bao nhiêu gia đình ly tán...
...
Ngày trước, cũng chỉ vì quá chén mà uýnh thằng bạn thân tới sứt đầu mẻ chán. Ngày trước cũng chỉ vì quá chén mà nỡ trách móc đứa em gái quá nặng lời....
....
Hôm nay, đi làm,...
Hôm qua, tiễn một anh bạn về nước , anh ấy về hẳn... Thân lắm , cùng ăn, đêm đắp chung chăn, thuốc lá chia nhau tới từng điếu... Vậy mà lỡ bỏ mình mà về... Cũng tội. Chỉ vì vợ, chỉ vì một đứa đàn bà chả ra gì mà lao đao. Hận cái đứa đàn bà xấu xa ấy.... Thôi ! Anh về rồi ! Tôi chúc anh may mắn, và gặp thuận lợi trên con đường anh sắp đi...
lenicka
06-08-2009, 08:17 AM
Con bé nó đang kưa dzai :so_funny: mà khỉ,dzai nó đổ nó thông báo cho cả nhà nhà nó biết :khocnhe: cả gia đình nhà dzai bắt mình cưới :khocnhe: đến cả người quen của mẹ con bé với thằng con dzai cũng biết thằng con dzai đổ rồi :khocnhe: toàn bị chọc thôi má ơi :khocnhe:
Công việc chán,ở đâu cũng có kẻ này người kia,nản,haizz.
Lãng tử cô đơn
14-09-2009, 07:22 AM
Xui xẻo thật!
Xui quá...
Chán thật....
Ôi!........ Haizzzzzzzzz
Lại bị xếp mắng... 2```````
Chán lắm rồi.
Mệt mỏi lắm rồi.
....
Phải đi thôi.
Haizzzzzzzzz.
Lờ đờ
20-12-2009, 05:56 AM
Hôm nay mình vui cực kì cho đến 17h :so_funny: :bay::bay:
Sáng hẹn 5h dậy ôn bài tí rồi đi làm xong đi thi. Nhưng trời lạnh quá , thế là ngủ đến 6h mới dậy rồi tung mền mà chạy :so_funny:
Đến phòng thi vừa đúng giờ luôn , may ghê :so_funny: Bữa giờ đi thi lúc nào cũng vào sau cùng :sr: Ngại ghê :blushing:
Mình tủ văn học đồi trụy, ai ngờ đề ra cả phản động lẫn đồi trụy :haha: Có chết ko cơ chứ :so_funny: Thế mà mình làm khuynh hướng phản động máu hơn cả đồi trụy nhé :3nhay: Làm say sưa luôn :so_funny: 90’ cho cả hai khuynh hướng viết chẳng đã gì cả :sr:
Bữa chiều đi học mới dzui chứ . Cả đời mình toàn ngồi ở dưới . Hôm nay tí tớn lên bàn đầu ngồi, thầy lấy ngay máy chụp hình ra tia tia :so_funny: Sợ chết khiếp được , dính chưởng rồi :so_funny: Mình bảo có mình trong hình thế nào cũng cháy film , cháy máy cho mà coi :so_funny: Thầy ơi là thầy :haha:
Sự việc vẫn dzui dzẻ cho đến chiều , lúc gần tan học , mình mới thấy có cuộc gọi nhỡ ( để chế độ im lặng :D ) Số lạ quắc , tí nữa gọi lại thì ra là của ….anh :D Anh bảo vừa qua ĐL , có 1 tiếng ở ĐL , giờ phải đi rồi :haha: Olala , vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu là thế này sao :so_funny:
Nói chung là mình đang cười . Cười chưa chắc đã vui mà nhỉ :D
p/s : Lãng cùi bắp, cùi mía , cùi …trỏ :so_funny:
Lãng tử cô đơn
20-12-2009, 06:17 AM
Amen! Giờ anh mới biết. Thì ra em tủ đồ trụy hả? :so_funny:
Ôi! Có 1h mà cũng nói. :sr:
Anh nói bố anh gửi thuốc lào cho anh mà không tin. :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.