pan
23-12-2008, 05:48 AM
Sự ngọt ngào và đau khổ
Trái tim đau thắt , Christ cố gắng gượng dậy , người cô mỏi mệt đau nhức . Hình ảnh một người đàn ông hiện lên mờ ảo trong giấc mơ của cô , nhưng chẳng biết làm sao giấc mơ ấy luôn làm cô cảm thấy khó chịu trong lòng , trái tim cô đặc biệt nhói lên ở hình ảnh người đàn ông ấy . Cô đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân .
Cái nắng gay gắt của mùa hè làm cô khó chịu . Chirst mong ước mình có đủ tiền để mua một cái điều hòa cho cái phòng của mình nhưng điều đó quá mức của cô . Cô đến ngay cả tiền nhà hai tháng nay còn không trải nổi dù chỉ có 200 $ . Christ bước vội ra khỏi nhà trước khi bà chủ nhà lên réo ầm vụ tiền nhà và cô cũng không muốn muộn giờ làm .
Christ là một cô gái đẹp , cô có gương mặt như một thiên thần , cả người cô toát ra vẻ thanh cao , quý phái dù cô sống trong khu ổ chuột . Cô luôn nguyền rủa cái đẹp mà trời ban cho cô cũng vì nó mà cô đã mất cái thiêng liêng nhất của người con gái trong tay người dượng của mình . Mẹ cô quá lo làm việc không để đến người chồng đê tiện của mìn luôn hăm he đứa con gái mình . Rồi một ngày mưa , bà lại vội vã ra khỏi nhà cùng lúc đó thì thằng đàn ông thối tha đó đã làm việc đồi bại với con gái bà . Khi về thì mọi chuyện đã rồi , bà tức giận lao vào lão nhưng sức bà sao đọ nỗi , lão đã cho bà một bạt tay . Mẹ cô sau đó đã không hề báo cảnh sát về việc này , bà cũng lờ luôn và coi như chưa từng xảy ra chỉ có Christ là luôn bị ám ảnh về điều này . Cô ghê tởm chính bản thân mình , cô cảm thấy mình dơ bẩn và cô từ đó cũng không dám đi nhà thờ . Đến năm 15 tuổi vì không chịu đựng được tình cảnh này nữa cô bỏ nhà ra đi . Dù biết con mình bỏ nhà ra đi nhưng bà vẫn mặc kệ , bà còn đến đồn cảnh sát để báo rằng con mình đã rớt xuống vực và chết rồi . Hơn thế nữa bà tổ chức cả một đám tang cho chính con mình .
Christ bỏ đến New York . Ở đây cô làm đủ mọi nghề từ ăn xin , trộm cắp đến lừa gạt nhưng dù có túng quẫn thế nào thì cô cũng chưa từng làm gái đứng đường . Cuộc sống đã làm cho cô trở nên cứng rắn , tâm hồn cô chai cứng cằn cỗi . Trong cô chỉ còn một thứ để ta có thể cảm nhận đây là một cô gái trẻ là sự khao khát tình yêu . Cô mong muốn có một tình yêu đích thực , một người để bảo vệ cô nhưng chính vì vào đời quá sớm cô không dễ trao tình yêu của mình cho bất kỳ ai .
“ Thời tiết gì mà nóng thế này không biết . Phải chi có một cơn mưa thì tốt biết mấy .” Christ nghĩ . Bổng ào một cơn mưa lớn đổ xuống , có vẻ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của Christ . Nhưng cô không vui mấy vì chuyện ấy “ Tôi nói trời mưa nhưng đâu có nói ngay cái lúc tôi đi về thế này đâu . Giờ thì tôi lấy đâu ra dù mà đi về đây , phải chi tôi nhắc đến tiền ông cho tôi ngay thì có phải hơn mưa không .” Christ nghĩ trong đầu , cô chạy nhanh về nhà . Đến nhà trọ , cô thấy cửa phòng trọ của mình bị mở , lo sợ cô chầm chậm bước vào ,thì ..
_ A ! Cô đây rồi . Chừng nào cô mới trả tiền nhà cho tôi đây . Tôi cho thuê nhà lấy tiền chứ không phải là làm từ thiện mà cho cô ở không như thế .
Giọng bà chủ nhà oan oan . Christ cực kỳ ghét giọng nói của bà nhưng cô đành nhượng bộ vì cô đang thiếu tiền của bà .
_ Bà thông cảm cho cháu ít ngày được không , thứ bảy tuần này cháu mới nhận được lương ,cháu hứa cháu sẽ trả cho bà nhưng mong bà đừng đuổi cháu đi.
Bà chủ nhà nhìn cô ngao ngán nhưng đành chấp nhận vì dù sao bà có đòi thì cô cũng không lấy tiền đâu ra để trả bà.
_ Tôi cho cô nợ đến hết tuần này , sau đó nếu không trả tiền cho tôi thì tự động dọn ra khỏi nhà cho tôi.[/RIGHT]
Trái tim đau thắt , Christ cố gắng gượng dậy , người cô mỏi mệt đau nhức . Hình ảnh một người đàn ông hiện lên mờ ảo trong giấc mơ của cô , nhưng chẳng biết làm sao giấc mơ ấy luôn làm cô cảm thấy khó chịu trong lòng , trái tim cô đặc biệt nhói lên ở hình ảnh người đàn ông ấy . Cô đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân .
Cái nắng gay gắt của mùa hè làm cô khó chịu . Chirst mong ước mình có đủ tiền để mua một cái điều hòa cho cái phòng của mình nhưng điều đó quá mức của cô . Cô đến ngay cả tiền nhà hai tháng nay còn không trải nổi dù chỉ có 200 $ . Christ bước vội ra khỏi nhà trước khi bà chủ nhà lên réo ầm vụ tiền nhà và cô cũng không muốn muộn giờ làm .
Christ là một cô gái đẹp , cô có gương mặt như một thiên thần , cả người cô toát ra vẻ thanh cao , quý phái dù cô sống trong khu ổ chuột . Cô luôn nguyền rủa cái đẹp mà trời ban cho cô cũng vì nó mà cô đã mất cái thiêng liêng nhất của người con gái trong tay người dượng của mình . Mẹ cô quá lo làm việc không để đến người chồng đê tiện của mìn luôn hăm he đứa con gái mình . Rồi một ngày mưa , bà lại vội vã ra khỏi nhà cùng lúc đó thì thằng đàn ông thối tha đó đã làm việc đồi bại với con gái bà . Khi về thì mọi chuyện đã rồi , bà tức giận lao vào lão nhưng sức bà sao đọ nỗi , lão đã cho bà một bạt tay . Mẹ cô sau đó đã không hề báo cảnh sát về việc này , bà cũng lờ luôn và coi như chưa từng xảy ra chỉ có Christ là luôn bị ám ảnh về điều này . Cô ghê tởm chính bản thân mình , cô cảm thấy mình dơ bẩn và cô từ đó cũng không dám đi nhà thờ . Đến năm 15 tuổi vì không chịu đựng được tình cảnh này nữa cô bỏ nhà ra đi . Dù biết con mình bỏ nhà ra đi nhưng bà vẫn mặc kệ , bà còn đến đồn cảnh sát để báo rằng con mình đã rớt xuống vực và chết rồi . Hơn thế nữa bà tổ chức cả một đám tang cho chính con mình .
Christ bỏ đến New York . Ở đây cô làm đủ mọi nghề từ ăn xin , trộm cắp đến lừa gạt nhưng dù có túng quẫn thế nào thì cô cũng chưa từng làm gái đứng đường . Cuộc sống đã làm cho cô trở nên cứng rắn , tâm hồn cô chai cứng cằn cỗi . Trong cô chỉ còn một thứ để ta có thể cảm nhận đây là một cô gái trẻ là sự khao khát tình yêu . Cô mong muốn có một tình yêu đích thực , một người để bảo vệ cô nhưng chính vì vào đời quá sớm cô không dễ trao tình yêu của mình cho bất kỳ ai .
“ Thời tiết gì mà nóng thế này không biết . Phải chi có một cơn mưa thì tốt biết mấy .” Christ nghĩ . Bổng ào một cơn mưa lớn đổ xuống , có vẻ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của Christ . Nhưng cô không vui mấy vì chuyện ấy “ Tôi nói trời mưa nhưng đâu có nói ngay cái lúc tôi đi về thế này đâu . Giờ thì tôi lấy đâu ra dù mà đi về đây , phải chi tôi nhắc đến tiền ông cho tôi ngay thì có phải hơn mưa không .” Christ nghĩ trong đầu , cô chạy nhanh về nhà . Đến nhà trọ , cô thấy cửa phòng trọ của mình bị mở , lo sợ cô chầm chậm bước vào ,thì ..
_ A ! Cô đây rồi . Chừng nào cô mới trả tiền nhà cho tôi đây . Tôi cho thuê nhà lấy tiền chứ không phải là làm từ thiện mà cho cô ở không như thế .
Giọng bà chủ nhà oan oan . Christ cực kỳ ghét giọng nói của bà nhưng cô đành nhượng bộ vì cô đang thiếu tiền của bà .
_ Bà thông cảm cho cháu ít ngày được không , thứ bảy tuần này cháu mới nhận được lương ,cháu hứa cháu sẽ trả cho bà nhưng mong bà đừng đuổi cháu đi.
Bà chủ nhà nhìn cô ngao ngán nhưng đành chấp nhận vì dù sao bà có đòi thì cô cũng không lấy tiền đâu ra để trả bà.
_ Tôi cho cô nợ đến hết tuần này , sau đó nếu không trả tiền cho tôi thì tự động dọn ra khỏi nhà cho tôi.[/RIGHT]