Thjeugja9x
23-12-2008, 04:20 AM
Con gái khi yêu dĩ nhiên cũng có quyền tỏ tình. Vấn đề là ở chỗ, đừng để những kiểu tỏ tình ấy khiến chàng... bỏ của chạy lấy người là được...
“Cưa” bằng cách… bám riết
Để thể hiện tình yêu với chàng, bạn chọn cách theo sát đối tượng mọi lúc mọi nơi. Chàng đi đâu, bạn… theo đến đấy. Sự xuất hiện của bạn trước mặt chàng không còn là “tình cờ” gặp gỡ, mà rõ rành rành rằng bạn cố ý “bám đuôi”. Với việc “phủ sóng hình ảnh” như thế này, bạn nghĩ sẽ làm cho tâm trí chàng lúc nào cũng có bạn?
Thực tế thì nếu việc gặp gỡ diễn ra dưới dạng “thật tình cờ và thật bất ngờ”, chàng sẽ phần nào chú ý đến bạn. Còn “bám riết” thì lại chỉ làm cho chàng cảm thấy “ngộp thở”, mất tự do và chán ngấy bạn mà thôi.
“Khủng bố” bạn bè anh ấy
Nhằm “khai thác thông tin” đối tượng, bạn ngay lập tức tiếp cận với bạn bè thân thiết của chàng. Mặc dù họ đã “tặng” bạn rất nhiều thông tin mà họ biết: sở thích, sở trường, tính cách…của chàng, nhưng với bạn, bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Ngày ngày, bạn phone, chat chit với họ để hỏi về chàng thuở… ấu thơ, rồi những kỉ niệm hay ho từ ngày… mẫu giáo. Họ mà bảo không biết, bạn sẽ năn nỉ… gãy lưỡi, nhờ họ “điều tra” giúp.
Rồi hôm nay chàng đi đâu, chàng đã làm những gì, mối quan hệ giữa chàng và một em lớp dưới có gì “mờ ám” không. Túm lại, bạn bè của chàng bỗng chốc bị bạn biến thành… “thám tử”, thành “trung tâm thông tin” của bạn. Và đừng ngạc nhiên nếu họ đâm ra… sợ bạn, “xúi” chàng… đừng yêu một người “rắc rối” như bạn nhé!
“Anh ấy là… của tôi”
Bạn cố gắng phát “tín hiệu” này đi khắp nơi, đến những người mà bạn cho rằng họ “để ý” anh ấy hoặc ngược lại, anh ấy có “gì gì” với họ. Theo bạn, việc “phong tỏa” này sẽ giữ chặt được anh ấy khỏi sự tấn công của người khác, và sớm muộn anh ấy… thuộc về bạn thôi.
“Tôi thực sự phát sốt lên khi đi đâu cũng nghe nói mình đã “có nơi có chốn”, trong khi sự thật không phải như thế. Họ còn “bóng gió” rằng tôi sướng, được người yêu “giữ như… bảo vật”. Những cô nàng thế này ai mà yêu cho nổi cơ chứ?” (Hoàng Nam, 19t)
Những “hành động quá khích”
“Trước mặt người khác, cô ấy cứ… nắm lấy tay, bá vai bá cổ tôi. Để giữ thể diện cho cô ấy nên tôi ngại không đẩy ra, nhưng thực sự tôi thấy rất khó chịu vì người khác sẽ hiểu lầm. Một lần đưa cô ấy về, bất chợt cô ấy… ôm chầm lấy tôi, hôn chíu chit vào… môi tôi. Trời ạ, còn đâu cái tế nhị của con gái nữa đây?” -Quốc Trung (HN) kể.
Có rất nhiều cách để bạn thể hiện tình cảm của mình với chàng, thay vì “tình cảm quá mức” như thế. Việc làm ấy sẽ khiến cho chàng không còn sự tôn trọng với bạn, thậm chí còn muốn “thoát” khỏi bạn càng nhanh càng tốt.
Đừng “vác cưa” một cách… dại dột như trên, con gái nhé!
:santa3::santa3::santa3:
“Cưa” bằng cách… bám riết
Để thể hiện tình yêu với chàng, bạn chọn cách theo sát đối tượng mọi lúc mọi nơi. Chàng đi đâu, bạn… theo đến đấy. Sự xuất hiện của bạn trước mặt chàng không còn là “tình cờ” gặp gỡ, mà rõ rành rành rằng bạn cố ý “bám đuôi”. Với việc “phủ sóng hình ảnh” như thế này, bạn nghĩ sẽ làm cho tâm trí chàng lúc nào cũng có bạn?
Thực tế thì nếu việc gặp gỡ diễn ra dưới dạng “thật tình cờ và thật bất ngờ”, chàng sẽ phần nào chú ý đến bạn. Còn “bám riết” thì lại chỉ làm cho chàng cảm thấy “ngộp thở”, mất tự do và chán ngấy bạn mà thôi.
“Khủng bố” bạn bè anh ấy
Nhằm “khai thác thông tin” đối tượng, bạn ngay lập tức tiếp cận với bạn bè thân thiết của chàng. Mặc dù họ đã “tặng” bạn rất nhiều thông tin mà họ biết: sở thích, sở trường, tính cách…của chàng, nhưng với bạn, bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Ngày ngày, bạn phone, chat chit với họ để hỏi về chàng thuở… ấu thơ, rồi những kỉ niệm hay ho từ ngày… mẫu giáo. Họ mà bảo không biết, bạn sẽ năn nỉ… gãy lưỡi, nhờ họ “điều tra” giúp.
Rồi hôm nay chàng đi đâu, chàng đã làm những gì, mối quan hệ giữa chàng và một em lớp dưới có gì “mờ ám” không. Túm lại, bạn bè của chàng bỗng chốc bị bạn biến thành… “thám tử”, thành “trung tâm thông tin” của bạn. Và đừng ngạc nhiên nếu họ đâm ra… sợ bạn, “xúi” chàng… đừng yêu một người “rắc rối” như bạn nhé!
“Anh ấy là… của tôi”
Bạn cố gắng phát “tín hiệu” này đi khắp nơi, đến những người mà bạn cho rằng họ “để ý” anh ấy hoặc ngược lại, anh ấy có “gì gì” với họ. Theo bạn, việc “phong tỏa” này sẽ giữ chặt được anh ấy khỏi sự tấn công của người khác, và sớm muộn anh ấy… thuộc về bạn thôi.
“Tôi thực sự phát sốt lên khi đi đâu cũng nghe nói mình đã “có nơi có chốn”, trong khi sự thật không phải như thế. Họ còn “bóng gió” rằng tôi sướng, được người yêu “giữ như… bảo vật”. Những cô nàng thế này ai mà yêu cho nổi cơ chứ?” (Hoàng Nam, 19t)
Những “hành động quá khích”
“Trước mặt người khác, cô ấy cứ… nắm lấy tay, bá vai bá cổ tôi. Để giữ thể diện cho cô ấy nên tôi ngại không đẩy ra, nhưng thực sự tôi thấy rất khó chịu vì người khác sẽ hiểu lầm. Một lần đưa cô ấy về, bất chợt cô ấy… ôm chầm lấy tôi, hôn chíu chit vào… môi tôi. Trời ạ, còn đâu cái tế nhị của con gái nữa đây?” -Quốc Trung (HN) kể.
Có rất nhiều cách để bạn thể hiện tình cảm của mình với chàng, thay vì “tình cảm quá mức” như thế. Việc làm ấy sẽ khiến cho chàng không còn sự tôn trọng với bạn, thậm chí còn muốn “thoát” khỏi bạn càng nhanh càng tốt.
Đừng “vác cưa” một cách… dại dột như trên, con gái nhé!
:santa3::santa3::santa3: