Tommy Nguyễn
23-12-2008, 02:58 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/rocwEBqzvD
Everybody loves
Everybody cries
Everyone has feelings on the inside
Em là người thứ bao nhiêu ở HHT này ra đi ???
Cứ mỗi khi anh nghe tin 1 người bạn nào đó ở diễn đàn này - cho dù chưa bao giờ tiếp xúc - ra đi anh lại thầm cầu mong đó là lần cuối, vậy mà....
1 cô bé được giải cho cuộc thi viết bài Đường vào Tình yêu cách đây 5 năm, 1 người bạn hay đúng hơn là 1 người em mang tên Chanh chua lúc nào gặp anh trên Y!M cũng đưa cái emotion icon khóc lóc để thay cho lời chào và bây giờ là ... EM !!!
Anh có trong mình rất nhiều cảm xúc khi nghe em hát, khi biết em được giải cuộc thi Idol năm nay của HHT và thực lòng anh đã từng nghĩ rằng có thể anh sẽ được nhìn thấy em bước trên con đường âm nhạc. Anh tin, vì như anh đã nói, em được sở hữu 1 chất giọng "Đẹp"
Anh thật là người thiếu may mắn khi quỹ kỷ niệm của anh về em chỉ có thế, chỉ là 1 lời khen em trong cuộc thi, là một lởi reply cảm ơn của em và ... 1 tin nhắn trong inbox của anh.
Cảm ơn nhé Vệ Tư Lý, em là người đã báo với anh rằng chủ nhân của tin nhắn ngay phía dưới em đã ra đi.
Vĩnh biệt nhé Jurain - Anh sẽ không bao giờ quên giọng hát ấy của em, anh sẽ không bao giờ xóa tin nhắn của em trong inbox và anh hứa, từ bây giờ mỗi khi vào HHT, việc đầu tiên anh làm là vào đọc dòng tin nhắn ấy, anh mãi coi đó là "1 kỷ niệm nhỏ bé". Cảm ơn em đã giúp cho anh hiểu thêm 1 điều rằng "Trong đời người có những điều sâu sắc, có những điều nhạt nhòa, có những kỷ niệm được đóng dấu bằng thời gian và cả những kỷ niệm rất nhỏ bé. Nhưng 1 kỷ niệm nhỏ bé sẽ trở thành 1 phần không thể quên nếu người ta không thể làm lại 1 lần nữa"
Em hãy yên nghỉ, thanh thản và mỉm cười !!!
Everybody loves
Everybody cries
Everyone has feelings on the inside
Em là người thứ bao nhiêu ở HHT này ra đi ???
Cứ mỗi khi anh nghe tin 1 người bạn nào đó ở diễn đàn này - cho dù chưa bao giờ tiếp xúc - ra đi anh lại thầm cầu mong đó là lần cuối, vậy mà....
1 cô bé được giải cho cuộc thi viết bài Đường vào Tình yêu cách đây 5 năm, 1 người bạn hay đúng hơn là 1 người em mang tên Chanh chua lúc nào gặp anh trên Y!M cũng đưa cái emotion icon khóc lóc để thay cho lời chào và bây giờ là ... EM !!!
Anh có trong mình rất nhiều cảm xúc khi nghe em hát, khi biết em được giải cuộc thi Idol năm nay của HHT và thực lòng anh đã từng nghĩ rằng có thể anh sẽ được nhìn thấy em bước trên con đường âm nhạc. Anh tin, vì như anh đã nói, em được sở hữu 1 chất giọng "Đẹp"
Anh thật là người thiếu may mắn khi quỹ kỷ niệm của anh về em chỉ có thế, chỉ là 1 lời khen em trong cuộc thi, là một lởi reply cảm ơn của em và ... 1 tin nhắn trong inbox của anh.
Cảm ơn nhé Vệ Tư Lý, em là người đã báo với anh rằng chủ nhân của tin nhắn ngay phía dưới em đã ra đi.
Vĩnh biệt nhé Jurain - Anh sẽ không bao giờ quên giọng hát ấy của em, anh sẽ không bao giờ xóa tin nhắn của em trong inbox và anh hứa, từ bây giờ mỗi khi vào HHT, việc đầu tiên anh làm là vào đọc dòng tin nhắn ấy, anh mãi coi đó là "1 kỷ niệm nhỏ bé". Cảm ơn em đã giúp cho anh hiểu thêm 1 điều rằng "Trong đời người có những điều sâu sắc, có những điều nhạt nhòa, có những kỷ niệm được đóng dấu bằng thời gian và cả những kỷ niệm rất nhỏ bé. Nhưng 1 kỷ niệm nhỏ bé sẽ trở thành 1 phần không thể quên nếu người ta không thể làm lại 1 lần nữa"
Em hãy yên nghỉ, thanh thản và mỉm cười !!!