PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh lời yêu thương......



guirtar_gilr
23-12-2008, 02:26 AM
anh
"toi đi tìm một nửa của tôi
nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
ty của tôi ơi anh là ai vậy
sao để tôi tìm ,tìm mãi tên anh "
những ngày qua em luôn tự hỏi như vậy...và rồi em gặp anh.câu hỏi ấy lại xuất hiện.anh có phải là một nửa ,mà bấy lâu nay em kiếm tìm................chính em cũng không biết..........em chỉ biết rằng anh cho em cảm giác yên bình và ấm áp.trước đây em đã nghĩ rằng mới chỉ gặp nhau 1 lần sẽ chẳng bao giờ có tình yêu nào như vậy đâu....... nhưng bây giờ thì khác.em tin vào anh và cũng tin rằng tình cảm mà anh dành cho em là thật.............anh từng bảo rằng em là người cả tin ,uh thì có lẻ là em cả tin thật.cả tin với anh ,với những lời mà anh nói với em thôi,nhưng như vậy thì em được phép cả tin phải vậy không anh..........
hà nội những ngày này thật lạnh,.........bất chợt em lại nhớ anh ,tình yêu là nổi nhớ mà.hình như trái tim em đã lổi nhịp vì anh mất rồi.không biết ở chốn xa kia có khi nào anh nghĩ đến em ko.dù chỉ là thoáng wa thôi em cũng cảm thấy mình được ấm áp rồi
noel sắp lại sắp đến rồi gặp được anh là điều không thể....vào những ngày này người ta tay trong tay cùng nhau đi đến tận đẩu tận đâu ,còn em tay phải nắm tay trái.......trên má giọt cay cay ,
"giáng sinh buồn mình em lặng lẽ
phố đông vui sao vẫn thấy vắng người
trên con đường ai cũng có đôi
chỉ mình em cô đơn cất bước "
nhưng ko sao đâu anh à.em sẽ nghĩ rằng nơi phương xa kia vẩn có một người luôn nghĩ đến em ,và người đó là anh.
giáng sinh sẽ lạnh nhưng em hi vọng tình cảm mà em dành cho anh sẽ sưởi ấm được lòng anh.cầu chúc 1 giáng sinh an lành và vui vẻ sẽ đến với anh em nhớ anh rất nhiều .:santa3:

Ánh Trăng
23-12-2008, 02:48 AM
giáng sinh sẽ lạnh nhưng em hi vọng tình cảm mà em dành cho anh sẽ sưởi ấm được lòng anh.cầu chúc 1 giáng sinh an lành và vui vẻ sẽ đến với anh em nhớ anh rất nhiều
~~> 1 lời chúc tốt đẹp... Cầu cho tình yêu của bạn sẽ đc đáp trả :x
Hà Nội lạnh nhưng trái tim mình còn giá lạnh hơn nữa phải ko bạn? Đôi khi chợt cần 1 bàn tay, 1 nụ hôn...để sưởi ấm...
X' Mas for U