betibeti90
22-12-2008, 11:38 PM
Có gì đâu con gái mà đâu cần phải suy tình đến như thế - Ấy là lời con nhỏ bạn thân thấy tôi thất tình nhỏ chịu cũng ko nổi chảnh mỏ chửi gió :
- Cái thằng khốn nạn ấy mà iu cái nổi gì, tội mày ghê tao biết thế đâu làm mai cho mày chắc lỗi tại tao phải ko hã?
Nó cứ nói mãi tôi thì chả nghĩ gì đến nó cứ kêu nó đi ra chỗ khác chơi cho tôi suy nghĩ, nó nói hết này đến nọ rồi chợt điện thoại tôi reo lên thấy số của hắn tôi mưốn tắt máy nhỏ chụp lấy cái điện thoại của tôi mắng cho hắn 1 trận :
-Cái thằng này hay nhỉ, đá nhỏ đau vậy mà còn gan trời điện lại à ! nếu chê cái gì con nhỏ nói mẹ ra đi con trai gì đâu thật nhát ấy ! khôn hồn đừng goị lại nhé nếu không vào lớp tôi trả tha đấy !
Mặt nhỏ cáu có nhìn thấy nó như thế tôi ko nhịn đc cười tôi hỏi nó :
- Tao đang thất tình chứ có jải mày đâu mà mày tức thế nhỉ?
-Thì tao chửi giùm mày chứ bọn kon trai dạo này chảnh ghê ấy !
Chúng tôi dắt cái xe ra chạy vòng vòng rồi vòng 1 nhà hắn bất chợt từ trong nhà hắn chở 1 con Mai bước ra , con nhỏ thấy kìu vào tôi :
- Ê, mày thấy gì ko , thằng Tuấn nó chở kon Mai kìa , thằng này kua lưôn lớp trưởng wá trớn thật
-Thấy rồi ! chắc tại tao học chả khá chi nên người ta đá mà !
Nhỏ mạnh dạn chở tôi lại gần hắn lúc đó hắn đang loay hoay đóng cái cửa , nhỏ Mai thấy tôi như thấy ma la lên :
Trời ! sao hai người lại ở đây nhỉ không lẽ lại kím Tuấn sao ! Tối hã lại nha bây giờ 2 tui đi lại đây tí
Cái thái độ ẻo lả của ả thật đáng ghét , tôi ước gì ở đó có 1 cái chảo to tôi sẽ thảy ả vào trong đó cho bỏ cái thói ẻo lả đó , bực bội chân tôi giậm chân lên cái nền đất , hắn thì cứ ngồi im trên xe như bức tượng, nhỏ thấy thế lên tiếng :
-Chà ! tôi jải công nhận như thế này nhá ! Hai người thật là hợp gơ 1 người thì ẻo lả 1 kẻ thì ga lăng quả là xứng lứa vừa đôi
Cái cười của nhỏ khiến tâm trạng tôi bình thưòng hẳn ko còn bực dọc nữa, nhỏ trở tôi zìa thế tôi nói :
-Bây giờ tao chả gì jải bưồn hết 2 người ấy xứng thật :so_funny: , nhỏ lắt đầu lia lịa rồi quay về
Qua hôm sao zô học thấy thằng chả vận quấn bên kon Mai tôi cũng chả quan tâm , ngồi vào bàn bỗng hắn wa chỗ tôi la to lên :
-Này nhóc em hiểu lầm rồi nhá ! Mai chỉ đến chỉ anh học bài theo yêu cầu của cô thôi
Chà lời nói thật đáng ghét , cái lời nói ấy khiến bao ánh mắt như mưốn xé xác tôi.Ra về hắn chở tôi về thế mà tôi cứ nhỡ........nhém tí mất ấy rồi :wish::bicycle:
- Cái thằng khốn nạn ấy mà iu cái nổi gì, tội mày ghê tao biết thế đâu làm mai cho mày chắc lỗi tại tao phải ko hã?
Nó cứ nói mãi tôi thì chả nghĩ gì đến nó cứ kêu nó đi ra chỗ khác chơi cho tôi suy nghĩ, nó nói hết này đến nọ rồi chợt điện thoại tôi reo lên thấy số của hắn tôi mưốn tắt máy nhỏ chụp lấy cái điện thoại của tôi mắng cho hắn 1 trận :
-Cái thằng này hay nhỉ, đá nhỏ đau vậy mà còn gan trời điện lại à ! nếu chê cái gì con nhỏ nói mẹ ra đi con trai gì đâu thật nhát ấy ! khôn hồn đừng goị lại nhé nếu không vào lớp tôi trả tha đấy !
Mặt nhỏ cáu có nhìn thấy nó như thế tôi ko nhịn đc cười tôi hỏi nó :
- Tao đang thất tình chứ có jải mày đâu mà mày tức thế nhỉ?
-Thì tao chửi giùm mày chứ bọn kon trai dạo này chảnh ghê ấy !
Chúng tôi dắt cái xe ra chạy vòng vòng rồi vòng 1 nhà hắn bất chợt từ trong nhà hắn chở 1 con Mai bước ra , con nhỏ thấy kìu vào tôi :
- Ê, mày thấy gì ko , thằng Tuấn nó chở kon Mai kìa , thằng này kua lưôn lớp trưởng wá trớn thật
-Thấy rồi ! chắc tại tao học chả khá chi nên người ta đá mà !
Nhỏ mạnh dạn chở tôi lại gần hắn lúc đó hắn đang loay hoay đóng cái cửa , nhỏ Mai thấy tôi như thấy ma la lên :
Trời ! sao hai người lại ở đây nhỉ không lẽ lại kím Tuấn sao ! Tối hã lại nha bây giờ 2 tui đi lại đây tí
Cái thái độ ẻo lả của ả thật đáng ghét , tôi ước gì ở đó có 1 cái chảo to tôi sẽ thảy ả vào trong đó cho bỏ cái thói ẻo lả đó , bực bội chân tôi giậm chân lên cái nền đất , hắn thì cứ ngồi im trên xe như bức tượng, nhỏ thấy thế lên tiếng :
-Chà ! tôi jải công nhận như thế này nhá ! Hai người thật là hợp gơ 1 người thì ẻo lả 1 kẻ thì ga lăng quả là xứng lứa vừa đôi
Cái cười của nhỏ khiến tâm trạng tôi bình thưòng hẳn ko còn bực dọc nữa, nhỏ trở tôi zìa thế tôi nói :
-Bây giờ tao chả gì jải bưồn hết 2 người ấy xứng thật :so_funny: , nhỏ lắt đầu lia lịa rồi quay về
Qua hôm sao zô học thấy thằng chả vận quấn bên kon Mai tôi cũng chả quan tâm , ngồi vào bàn bỗng hắn wa chỗ tôi la to lên :
-Này nhóc em hiểu lầm rồi nhá ! Mai chỉ đến chỉ anh học bài theo yêu cầu của cô thôi
Chà lời nói thật đáng ghét , cái lời nói ấy khiến bao ánh mắt như mưốn xé xác tôi.Ra về hắn chở tôi về thế mà tôi cứ nhỡ........nhém tí mất ấy rồi :wish::bicycle: