PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những mùa chirtmas xưa!!!!!



hateyou_078
22-12-2008, 03:50 AM
Những mùa chirtmas xưa!!!!!
Còn nhớ lúc bé xíu cứ đến mùa Noel là được múa trong nhà thờ . Hình như cũng đã lâu lắm rồi. khoảng lớp 9, tôi có nhiều bạn bè hơn, những cuộc vui chơi với bạn bè đã vui hơn việc múa lúc đó thì phải, và vô tình đã đẩy tôi xa hơn với những thói quen và sự yêu thích của mình. Những kỉ niệm trong thời gian đó thì rất nhiều, nhưng có lẽ điều cảm thấy vui và một thói quen tốt là cứ sau những buổi tuối tập múa mệt mỏi, tôi cùng một số bạn rủ nhau đi từ nhà sách này đến nhà sách khác để tìm những tấm thiệp thật dễ thương dành tặng cho những người thân yêu trong dịp yêu thương sắp đến. Những ngày gần Noel tôi ít ăn hàng hơn, để dành tiền và có thể mua thật nhiều thiệp hơn. Ngày nào cũng vậy cứ đi lục lọi thiệp, rồi về nhà lại loay hoay viết viết những lời chúc, những lời yêu thương gửi đến những người yêu thương. Cứ thế đến Noel các tấm thiệp được truyền tay nhau, rồi lại vui vẻ những tấm thiệp từ bạn cũng truyền tới tay tôi. Tối đến hí ha hí hửng đọc từng những lời chúc, xem cách trang trí cúa những tấm thiệp, đọc xong cất kĩ càng rồi ngày mai lại đem treo lên cây thông. Những tấm thiệp làm cây thông có vẻ đầy đủ hơn, ấm áp hơn thì phải.
Khi hương vị tết chuẩn bị đến, thì cây thông cũng được thay bằng cây mai, và lúc đó những tấm thiệp tội nghiệp tôi đã cất giữ kĩ càng lại bị chính bàn tay chủ nó vô tình vứt lung tung, rồi dần dần mất. Cứ thế năm này qua năm khác những tấm thiệp lại vô tình ra đi. Hình như “lớn” làm tôi nhận ra tôi đã vô tình đánh mất nhiều thứ. Để rồi giờ đây ngồi nhớ những kỉ niệm lúc trước, chợt vô tình nhớ những tấm thiệp, nhớ những yêu thương, những lời chúc, nhưng cũng không thể kiếm được nó nữa rồi. Ngồi _ Tưởng tượng_ Cười. Không biết những người bạn thời tôi còn đi múa chung, nơi xa xôi nào đó có còn giữ những tấm thiệp rồi đem ra ôn những kỉ niệm xưa, hay cũng đã vô tình mất đi rồi ôn lại những kỉ niệm bằng cách tưởng tượng giống tôi. Nơi xa xôi tôi chúc các bạn có một mùa Noel thật hạnh phúc, và đầy ý nghĩa .
Merry Christmas All

ML – Mùa đông lạnh[/FONT]