PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ông Già Noen.......con cầu xin ông.......



£an£un
21-12-2008, 08:50 PM
Giáng Sinh vui vẻ bạn nhé !!!!
Ông Già Noen.........ông ở trên cao ông có lắng nghe con............chấp tay lại nhắm mắt con xin ông........ cầu mong Noen năm nay mọi người thật hạnh phúc...........mong tất cã đều tìm được mong nữa ấy để không ai cảm thấy cô đơn trong mùa đông năm nay..........cầu mong cho mọi điều ước được thực hiện........mong anh và người ấy cũng thế........thật vui vẻ..........tất cả bọn trẻ con cũng được quà của ông Noen............
Con thì sao cũng được vì con đã quen rùi. Năm nào mà chẵng ở một mình. Năm nào mà chẵng lang thang khắp các con phố. Chỉ với người bạn thân duy nhất là.......chiếc xe của con đó. Mùa Noen năm nay cũng thế thui. Một mùa Noen lạnh lẻo, chắc cũng chĩ một tách cafe sữa nóng trong cái quán con thường hay ghé. Rùi cũng chĩ những lời chúc đơn thuần cũa lũ bạn chúc như có lệ. Và vài câu chúc theo kiểu spam của những người bạn xa lạ ở mọi miền đất nước. Uhm có lẽ thế cũng đủ làm lòng con ấm lại vì nó cũng còn hơn là không một lời chúc. Không ai quan tâm đến ông nhĩ. Àh mà còn có ông nữa , ông cũng đang chúc con Giáng Sinh vui vẻ mà. Mùa đông lạnh lẻo , chiếc áo trắng phông phanh với cái quần jean đi chung với cái khăn choàng trắng quanh cổ rùi một chiễc xe đạp martin đỏ. Lượn quanh thành phố nhìn mọi người vui vẻ nhìn các cặp cùng nhau trau nụ hôn đêm Giáng Sinh, thật hạnh phúc nhĩ. Nhìn họ mà con thầm cười , cười cho hạnh phúc của họ cũng như cười cho hạnh phúc cũa con.
Cứ nghĩ đến đó con chợt chạnh lòng, Noen hai năm trước , Noen lần đầu gặp anh con đã cùng anh và ông đón Noen ông nhĩ. Noen năm sau đó thì chỉ còn con và ông. Noen năm nay cũng thế chĩ hai ông cháu ta thui. Năm nay ông phải bận phát quà cho lũ trẻ rùi thực hiên lời ước của mọi người cuối cùng cũng chỉ còn mình con ở đây thui Santa3
Tách cafe sữa nóng hun hút khói kia.........cứ tưỡng tượng một đứa con gái ngồi ở một góc của quán cafe lớn trong thành phố với ly cafe sữa..........ngồi hàng giờ ở đó nhâm nhi ly cafe sữa ấy thật ấm áp nhĩ........rồi sau đó thì rời khỏi nơi ấy hòa mình vào không khí bận rôn ào ồn ở ngoài........ để cảm nhận những phần còn lại cũa cuộc sống thật đổi bận rộn và tấp nập thật nhanh và đôi lúc cũng chậm rãi...........uhm cuốc sống như thế cũng đã quá hạnh phúc rồi..........
Ông Già Noen nà !!!! Ông đã hứa với con rùi đó thì ông phãi thực hiện nha không được thất hứa đó. Đỗi lại với ông năm nay con sẽ thật cố gắng để vượt wa thữ thách lần này...........Thữ thách này chĩ có con với ông biết thuj ông không được nói với ai đó nha >"< Mong rằng Noen năm sau con vẫn có thể ngồi đây viết những dòng này và làm nũng với ông nhĩ Ông Già Noen ^^ ~.~!!!