Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.º-:¦:-Mỏi Mòn-:¦:-º.·´¯)



Narcisus
16-08-2005, 02:28 AM
Em vẫn chờ anh trong phố mờ
Âm thầm em đếm bước trong mơ
Thẩn thờ hy vọng trôi đâu mất
Thắm thía buồn đau cứ mãi chờ
Hỏi gió thổi chi làn tóc rối
Giận trăng soi mãi bóng nàng thơ
Một mình nhỏ lệ bên song cửa
Mong đợi ai kia, đến dại khờ

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:39 AM
Đợi chờ cho tình thêm nồng
Có mong có nhớ sẽ hồng tình ta
Đợi chờ khi tình còn xa
Đến khi tình đến chỉ ta với mình
Đợi chờ sẽ thấy bình minh
Chỉ còn thấy mỗi bòng hình người thương

seshi
01-09-2005, 05:30 AM
Đa phương tình đó trong tâm
Bao nhiêu hình bóng nhú mầm sợ ghê
Hào hoa lãng tử ê chề
Ngày ra phong độ tối về nằm không
Ai ơi tình có như không
Yêu nhiều là dại còn mong nỗi gì

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:32 AM
em vẫn tìm anh nơi vũ trường
đôi lúc 1 quán cà phê quen
hay 1 chiều buồn lối về cũ
em vẫn tìm anh vẫn đi tìm

anhmaimaiyeuem_thuy
01-09-2005, 06:22 AM
Anh sẽ chỉ yêu một người
Mùa Thu Đã qua đi...
để lại trong Anh biết bao kỷ niệm,nỗi nhớ mong,nuối tiếc..
Nhớ ngày đó,Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay..
Anh có đâu ngờ đó lại là lần cuối ở bên Em....
Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó.
Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh??
Từng chiếc lá nhẹ rơi,
con đường chúng ta vẫn thường đi bên nhau quạnh vắng
khiến lòng anh bỗng buồn tênh.
Em ra đi,phút biệt ly Anh mãi nhớ,rất buồn.
Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút dây ta bên nhau ấm lồng,
khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em,
Anh mãi không bao giờ quên.Vậy mà giờ đây....
Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng.
Em đã cất bước đi,đường phố vắng chỉ còn mình Anh,
giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn..
Em có biết không?Từng đêm vắng,trời đổ mưa đến tê lòng..
một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em.
Luôn khát khao được ở bên Em.
Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em.
Em đã đến với Anh,Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời,
dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.
Giờ đây,tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi,
trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em.
Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em
cho dù Em không còn ở bên Anh nữa
Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người...
mình Em thôi..!!

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:20 PM
chiếc ly kia anh đập tan xuống đất
rồi buông lời trách cứ mỏi mòn thôi
tại sao đời gieo chi nhiều cay đắng
anh yêu người nhưng người đâu hiểu anh
chỉ có em là đứng vội bên lề
nghe anh nói 1 đôi dòng tâm sự
muốn ôm quá mà sao lại chùng bước
chỉ dám nhìn ôi chiếc ly vỡ tan
hạnh phúc người anh ko thể có được
nhưng còn em người con gái bên đường
1 nửa tình ng` bạn thân thứ thiệt
còn nửa kia em muốn yêu anh nhiều
dù biết thế biết mình muốn nói gì
nhưng ko thể chỉ đứng lặng nhìn anh
nhìn ly vỡ tan từng mảnh chua xót
muốn yêu anh sợ ly vỡ tan tành

Opa
01-09-2005, 05:21 PM
Em vẫn chờ anh trong phố mờ
Âm thầm em đếm bước trong mơ
Thẩn thờ hy vọng trôi đâu mất
Thắm thía buồn đau cứ mãi chờ
Hỏi gió thổi chi làn tóc rối
Giận trăng soi mãi bóng nàng thơ
Một mình nhỏ lệ bên song cửa
Mong đợi ai kia, đến dại khờ
--------------------------------------------------------------------
đau mắt wa'

hoang hon mau tim
01-09-2005, 08:37 PM
tình theo mây trách ai thay đổi
tôi ngồi sầu nghe phố đơn côi
men rượi nồng tôi quay về quá khứ
kỉ niệm nào người nhớ hay ko

procongtu
01-09-2005, 08:38 PM
thơ hay con post thêm tui đọc chơi di mấy bạn