Xem đầy đủ chức năng : Gửi người em yêu...................
conangdethuong255
19-12-2008, 02:19 AM
Hải à!
Em còn nhớ khi em và anh nói lời yêu nhau anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng bây giờ em cảm thấy những lời nói ấy những kỷ niệm đẹp ngày nào giờ chỉ còn là những vô vọng của quá khư.Thật sự em cảm thấy rất buồn anh biết không em biết anh không thích người khác vì tính của anh không như vậy nhưng em không thể hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy ,anh à thật sự em ko biết em đã làm gì sai nữa. Gần đây anh cứ nói em này nọ trước mặt biết bao bạn bè không chỉ vậy anh còn bảo em la nước mắt cá sấu vậy là sao hả anh. Anh làm em quá thất vọng đó anh có biết không nhưng có lẽ em phải nói câu chia tay với anh vì anh biết đấy mỗi người đuề có sức chịu đựng nhưng tận trong đáy long em vẫn mong anh trở lại với em với chính con người em anh nhe. MÃI MÃI YÊU ANH:ow::ow:
....Timboo....
19-12-2008, 02:26 AM
cứ để lòng mình bị trói chặt trong cái gọi là " mãi yêu anh " như thế thì khó tìm lối thoát lắm :D.....Luôn có nhiều sự lựa chọn mà....Cần nhiều thời gian để có thể hiểu được 1 người....lúc mới yêu khác nhiều lắm so với lúc đã dành cho nhau thật nhiều :).....Thời gian sẽ trả lời thôi :)......:chayle:
nusatthu_dethuong18bmt
19-12-2008, 02:35 AM
mỗi cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa hạnh phúc khác mở ra.... và con người muốn có được hạnh phúc sẽ luôn bước về phía trước.....
pe' ngóc^^!
19-12-2008, 05:26 AM
nhắm mắt lại và cho qua mọi chuyện............
tuthientam
19-12-2008, 07:45 AM
những người không biết trân trọng tình yêu thật sự thì không có gì phải đáng tiếc cả bạn ạ
beiudanh
19-12-2008, 12:12 PM
có mãi được ko?
Khi ta cứ dành cho người toàn vẹn tình cảm
nhưng người thì thờ ơ
xem tình cảm ta nhẹ tựa lông hồng
có mãi được ko?
phantram
19-12-2008, 08:03 PM
Gởi những lời chúc , lời yêu thương nhất đến với anh............Love Anh !!!!!
for_you
19-12-2008, 08:42 PM
Dĩ vãng là dĩ vãng
Chỉ là giấc mơ
Sẽ không nhìn lại
Khi cơn mơ qua rồi
Chợt ta đã quên
Một tình yêu
Thời gian
Làm thay đổi tất cả
Ngọn sóng kỷ niệm thôi gào thét tâm hồn đêm thâu
Cơn gió nỗi nhớ thôi làm buốt giá con tim đơn côi
Bình yên
Khoảng không lặng lẽ
Nỗi đau dịu êm
Một tình yêu
Im lặng và bình yên
Một giấc mơ
benemlabien_rong76
20-12-2008, 07:56 PM
hình như thế giới này không có con trai tốt !để chúng ta mãi đau buồn?
lukhachmuathu
20-12-2008, 10:17 PM
Có những điều mãi mãi không bao giờ trở lại được, có những tình yêu mãi chỉ là ký ức mờ nhạt, mong manh
Có những người không biết quý trọng tình cảm của mình khi còn ở bên, như anh chàng này là một ví dụ, rồi sẽ có lúc anh ta nhận ra, mình đã để mất một thứ rất quan trọng của đời mình
Hãy cứ quên anh ta đi bạn à, người như vậy không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu
hình như thế giới này không có con trai tốt !để chúng ta mãi đau buồn?
Bạn biết được bao nhiêu con trai mà bảo trên thế giới này không còn hả bạn, vậy bạn không nghĩ trên thế giới này cũng còn rất nhiều con gái làm con trai đau buồn sao...
emvanconbe
23-12-2008, 06:12 AM
niềm đau rồi sẽ qua đi.......chờ đợi chưa phải là biên pháp tốt nhất.....trong tình yêu....cho nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu......lời nói là đầu môi.... đừng đắt quá nhiều niềm tin vào tình yêu vào ba chữ '' mãi mãi yêu ''' nhé bạn.....những thứ thuộc về mình thì không có gì có thể cướp mất...còn những thứ không phải của mình thì cố giữ cũng không được đâu.....hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.....ngày mai rồi sẽ tốt cả thôi......đừng buồn.......
conangdethuong255
27-12-2008, 09:03 PM
Nhưng các bạn ơi điều khiến mình buồn hiện nay là người ấy lại quay lại và lại nói lời yo mình thật sự lúc đó mình cảm thấy hơi bối rối vậy mình phải làm sao đây
haibep
28-12-2008, 07:06 AM
NGuyên văn bởi:conangdethuong255
Hải à!
Em còn nhớ khi em và anh nói lời yêu nhau anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng bây giờ em cảm thấy những lời nói ấy những kỷ niệm đẹp ngày nào giờ chỉ còn là những vô vọng của quá khư.Thật sự em cảm thấy rất buồn anh biết không em biết anh không thích người khác vì tính của anh không như vậy nhưng em không thể hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy ,anh à thật sự em ko biết em đã làm gì sai nữa. Gần đây anh cứ nói em này nọ trước mặt biết bao bạn bè không chỉ vậy anh còn bảo em la nước mắt cá sấu vậy là sao hả anh. Anh làm em quá thất vọng đó anh có biết không nhưng có lẽ em phải nói câu chia tay với anh vì anh biết đấy mỗi người đuề có sức chịu đựng nhưng tận trong đáy long em vẫn mong anh trở lại với em với chính con người em anh nhe. MÃI MÃI YÊU ANH
Sức chịu đựng chi là cách nói cua ban mình nghĩ răng trong tình yêu điều quan trọng là ban có thật sự tin vào chinh t/y mà bạn dành cho người đo ko thôi
(._.) LONELY (._.)
28-12-2008, 08:39 AM
can đảm cứng rắn lên bạn nhá
gooddythin_nd1996
28-12-2008, 01:01 PM
cứ cho những niềm đau này vào quá khứ đi...quá khứ mãi chỉ là quá khứ, chúng ta chỉ sống vì hiện tại và tương lai chứ ko sống vì quá khứ....
vui lên....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.