_nhozk_sevenlove_ht
18-12-2008, 10:36 PM
Mình mùn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật trăm phần trăm có thể đối với các bạn câu chuyện này có thể nhàm chán, hay giả tạo nhưng đối với mình đó lại là một kỉ niệm mà chắc là mình sẽ hok bao giờ quên đc.
Trong lớp mình có một tên nhok hắn rất xấu nhưng lại rất chảnh, quậy phá cực lun thường xuyên trống học, hút thuốc,hắn ngồi ở tổ 4. Còn mình một cô nhok khá nhỉ nhảnh là một lớp phó gương mẫu của lớp và mình rất ghét hắn vì hắn là tác nhân gây cho lớp mình bị mất điểm thi đua, hắn lun chảnh và rất đáng ghét. Mình cũng chẳng nói chuyện với hắn vì vừa ghét mà mìn cũng wen bít gì hắn hít , ấn tượng của mình về hắn là như vậy đó chẳng có gì tốt đẹp. Hắn thích một con nhỏ lớp mình và con nhỏ ấy cũng là bạn mình nhưng hok thân lắm , con nhỏ này học giỏi xinh đẹp and dễ thương hết bít so với con bốn mắt như mình thì con nhỏ này đẹp gấp trăm lần ( mặc dù mình cũng hok có xấu cho lắm ).
Một hôm bỗng nhiên cuộc sồng bình yên của mình thay đổi hoàn toàn khi cô chủ nhiệm của mình nói là đổi hắn wa tổ mình ngồi ( tổ mình là tổ một ). Hắn ngồi trên mình một bàn trời phật vẫn còn thương mình là hok cho hắn ngồi chung với mình. Hắn mới chuyển chỗ wa mà chảnh thấy ghét đã ghét nay lại còn ghét hơn, hắn nói chuyện mình nhắc lại bào mình là " mày nín ngay, cấm nói " mình cũng chẳng vừa : " tao bảo không đc nói chuyện còn nói nữa tao méc cô " ( mính với hắn nói chuyện mày tao hok hà ). " Thách mày méc ók !!! hắn kênh kịu thấy phát ghét nói chung là mình ghét hắn cực kì hok chịu nổi. Hôm sau sinh hoạt chủ nhiệm mình lên méc cô và bảo cô là hãy chuyển chỗ hắn đi , thì cô nói : cô chuyển nó wa đây là để em sữa chữa nó lại !!! Mình nói lai : em làm sao mà sữa nổi nó cô ơi !! Cô khẳng định : " Em làm đc mà tin cô đi " !! Mình cũng chẳng hĩu câu nói ấy nghĩa gì nhưng mình cũng chẳng wan tâm lắm mình chỉ mún làm tròn chức lớp phó của mình thui. Ngày nào cũng vậy , mình và hắn cứ cãi nhau oai oái suốt khiến mọi ngươiì trong lớp nói hai đứa này sao mà cứ như khắc tinh thế hok bít, cứ thế hắn lun kím chiện với mình hết lấy vík, thước nói chung là trên bàn mình có gì là hắn lấy cái đó, mình đòi lại thì cô bộ môn đang dạy bảo mình đứng lên vì tội ngay mất trất tự khiến mình tức đến nổi chỉ mún giết hắn xong rúi đi tù mình cũng chịu. Mình ghét hắn đến nổi là ngày nào mình cầu nguyện cho cô chuyển chỗ nó đi nhưng cứ vậy tình hình chẳng khả wan tí nào mình cũng phãi học cách chấp nhận khi hok phản kháng đc. Ngày nào cũng vậy, cứ trôi wa và từ khi nó đến thì chẳng có ngày nào bình yên từ một lớp phó gương mẫu chuyển sang một con nhok thường hay bị ghi trong sổ đầu bài vì tội làm mất trật tự lớp, và cũng chẳng hỉu tại sao hắn hok bị ghi nữa mà toàn là mình cứ như mình thế thân hok bằng vậy , hắn lấy vík mình rồi vík tên hắn lên đó rồi nói của hắn khiến mình cứng họng hok cãi đc câu nào.
Một hôm, hắn nhờ mình vík thư dùm hắn vík cho con nhỏ cùng lớp mà hắn thix ók ( hồi nãy mình kể rùi phần trên ók ) vốn mình thấy cũng chẳng có gì khó nên mình cũng vík với lại mình là con nhà văn nên văn chương đâỳ mình ( chảnh tí hém) mình vík xong rùi gửi lun , con nhỏ đó đọc xong đem lại trước mặt nó xé cái rẹt lun, con nhỏ đó nói : Tui hok thích bạn bạn làm ơn đừng gây phiền cho tui nữa , người tui thích kia kìa !!!!- Con nhỏ ấy chỉ ngay vào tên lớp trưởng lớp mình ( tên này học giỏi, ga lăng cũng đẹp thui , mà các bạn đừng nghĩ mình thích hắn nha bởi vì mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân và cũng chẳng thích gì bọn con trai ), con nhỏ ấy sao khi nói xong thì về chỗ ngồi con hắn thì chạy ra khỏi lớp mình nhìn theo bóng hắn mà lòng hok thấy vui gì hết mình cứ tưởng là mình sẽ thấy rất vui mới đúng chứ mà mình cũng chẳng thèm để ý làm gì hít. 5 tiết học hẳn chỉ ngồi nhìn mình khiến mình rất khó xử và ngại nên mình bực mình hỏi : " Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? !! - Hắn nói nhẹ : tao bùn !!- Mình nói : bùn là nhìn tao sao làm ơn way lên dùm đi nhìn mày tao thấy ngứa mắt quá ( lúc này mình vẫn chưa hết ghét nó mình vẫn ghét nó như thường ngày) Hắn way lên rồi ra về , mình đang dắt xe thì nghe nói có vụ wanh' lộn vốn nhìu chiện nên mình chạy đi coi thì thấy hắn đang wanh' tên lớp trưởng lớp mình ( hắn ghen ấy mà ), mình định chạy ra can thì con nhỏ ấy chạy ra mất rùi :
- Sao lại đánh cậu ấy , mày còn đánh nữa thì đừng trách tao đấy nhá ( nói chuyện mày tao hok àk bạn trong lớp mà )!!- Con nhỏ ấy wat' vào mặt hắn, hắn hok nói gì mà chỉ xách cặp bỏ đi một nước. LẠi một lần nữa nhìn bóng dáng bùn của hắn đi ( hắn lùn lắm, xấu nữa ). Sáng hôm sau vào lớp mình hok thấy cặp hắn , mình nghỉ chắc là hắn trốn học rùi mình cũng chẳng wan tâm gì nhìu và chính xác như mình đoán hắn nghỉ học , mình rất tức chỉ vì một chuyện cỏn con vậy mà cũng nghỉ học mình nghỉ chắc hắn thix con nhỏ ấy thật rùi.
-----------------------------------------------------------------------
Tới đây thui , hôm sau mình kể típ dài và hấp dẫn lắm.
Trong lớp mình có một tên nhok hắn rất xấu nhưng lại rất chảnh, quậy phá cực lun thường xuyên trống học, hút thuốc,hắn ngồi ở tổ 4. Còn mình một cô nhok khá nhỉ nhảnh là một lớp phó gương mẫu của lớp và mình rất ghét hắn vì hắn là tác nhân gây cho lớp mình bị mất điểm thi đua, hắn lun chảnh và rất đáng ghét. Mình cũng chẳng nói chuyện với hắn vì vừa ghét mà mìn cũng wen bít gì hắn hít , ấn tượng của mình về hắn là như vậy đó chẳng có gì tốt đẹp. Hắn thích một con nhỏ lớp mình và con nhỏ ấy cũng là bạn mình nhưng hok thân lắm , con nhỏ này học giỏi xinh đẹp and dễ thương hết bít so với con bốn mắt như mình thì con nhỏ này đẹp gấp trăm lần ( mặc dù mình cũng hok có xấu cho lắm ).
Một hôm bỗng nhiên cuộc sồng bình yên của mình thay đổi hoàn toàn khi cô chủ nhiệm của mình nói là đổi hắn wa tổ mình ngồi ( tổ mình là tổ một ). Hắn ngồi trên mình một bàn trời phật vẫn còn thương mình là hok cho hắn ngồi chung với mình. Hắn mới chuyển chỗ wa mà chảnh thấy ghét đã ghét nay lại còn ghét hơn, hắn nói chuyện mình nhắc lại bào mình là " mày nín ngay, cấm nói " mình cũng chẳng vừa : " tao bảo không đc nói chuyện còn nói nữa tao méc cô " ( mính với hắn nói chuyện mày tao hok hà ). " Thách mày méc ók !!! hắn kênh kịu thấy phát ghét nói chung là mình ghét hắn cực kì hok chịu nổi. Hôm sau sinh hoạt chủ nhiệm mình lên méc cô và bảo cô là hãy chuyển chỗ hắn đi , thì cô nói : cô chuyển nó wa đây là để em sữa chữa nó lại !!! Mình nói lai : em làm sao mà sữa nổi nó cô ơi !! Cô khẳng định : " Em làm đc mà tin cô đi " !! Mình cũng chẳng hĩu câu nói ấy nghĩa gì nhưng mình cũng chẳng wan tâm lắm mình chỉ mún làm tròn chức lớp phó của mình thui. Ngày nào cũng vậy , mình và hắn cứ cãi nhau oai oái suốt khiến mọi ngươiì trong lớp nói hai đứa này sao mà cứ như khắc tinh thế hok bít, cứ thế hắn lun kím chiện với mình hết lấy vík, thước nói chung là trên bàn mình có gì là hắn lấy cái đó, mình đòi lại thì cô bộ môn đang dạy bảo mình đứng lên vì tội ngay mất trất tự khiến mình tức đến nổi chỉ mún giết hắn xong rúi đi tù mình cũng chịu. Mình ghét hắn đến nổi là ngày nào mình cầu nguyện cho cô chuyển chỗ nó đi nhưng cứ vậy tình hình chẳng khả wan tí nào mình cũng phãi học cách chấp nhận khi hok phản kháng đc. Ngày nào cũng vậy, cứ trôi wa và từ khi nó đến thì chẳng có ngày nào bình yên từ một lớp phó gương mẫu chuyển sang một con nhok thường hay bị ghi trong sổ đầu bài vì tội làm mất trật tự lớp, và cũng chẳng hỉu tại sao hắn hok bị ghi nữa mà toàn là mình cứ như mình thế thân hok bằng vậy , hắn lấy vík mình rồi vík tên hắn lên đó rồi nói của hắn khiến mình cứng họng hok cãi đc câu nào.
Một hôm, hắn nhờ mình vík thư dùm hắn vík cho con nhỏ cùng lớp mà hắn thix ók ( hồi nãy mình kể rùi phần trên ók ) vốn mình thấy cũng chẳng có gì khó nên mình cũng vík với lại mình là con nhà văn nên văn chương đâỳ mình ( chảnh tí hém) mình vík xong rùi gửi lun , con nhỏ đó đọc xong đem lại trước mặt nó xé cái rẹt lun, con nhỏ đó nói : Tui hok thích bạn bạn làm ơn đừng gây phiền cho tui nữa , người tui thích kia kìa !!!!- Con nhỏ ấy chỉ ngay vào tên lớp trưởng lớp mình ( tên này học giỏi, ga lăng cũng đẹp thui , mà các bạn đừng nghĩ mình thích hắn nha bởi vì mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân và cũng chẳng thích gì bọn con trai ), con nhỏ ấy sao khi nói xong thì về chỗ ngồi con hắn thì chạy ra khỏi lớp mình nhìn theo bóng hắn mà lòng hok thấy vui gì hết mình cứ tưởng là mình sẽ thấy rất vui mới đúng chứ mà mình cũng chẳng thèm để ý làm gì hít. 5 tiết học hẳn chỉ ngồi nhìn mình khiến mình rất khó xử và ngại nên mình bực mình hỏi : " Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? !! - Hắn nói nhẹ : tao bùn !!- Mình nói : bùn là nhìn tao sao làm ơn way lên dùm đi nhìn mày tao thấy ngứa mắt quá ( lúc này mình vẫn chưa hết ghét nó mình vẫn ghét nó như thường ngày) Hắn way lên rồi ra về , mình đang dắt xe thì nghe nói có vụ wanh' lộn vốn nhìu chiện nên mình chạy đi coi thì thấy hắn đang wanh' tên lớp trưởng lớp mình ( hắn ghen ấy mà ), mình định chạy ra can thì con nhỏ ấy chạy ra mất rùi :
- Sao lại đánh cậu ấy , mày còn đánh nữa thì đừng trách tao đấy nhá ( nói chuyện mày tao hok àk bạn trong lớp mà )!!- Con nhỏ ấy wat' vào mặt hắn, hắn hok nói gì mà chỉ xách cặp bỏ đi một nước. LẠi một lần nữa nhìn bóng dáng bùn của hắn đi ( hắn lùn lắm, xấu nữa ). Sáng hôm sau vào lớp mình hok thấy cặp hắn , mình nghỉ chắc là hắn trốn học rùi mình cũng chẳng wan tâm gì nhìu và chính xác như mình đoán hắn nghỉ học , mình rất tức chỉ vì một chuyện cỏn con vậy mà cũng nghỉ học mình nghỉ chắc hắn thix con nhỏ ấy thật rùi.
-----------------------------------------------------------------------
Tới đây thui , hôm sau mình kể típ dài và hấp dẫn lắm.