PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cá,nước mắt.



x/\'m
18-12-2008, 07:45 AM
Có một con cá ngày ngày sống trong muộn phiền,nó cứ mang tâm trạng ủ dột lang thang khắp nơi và hỏi bất cứ ai câu hỏi mà nó cũng chẳng thể trả lời được:
-Nước mắt là gì ? tại sao chưa từng có ai nhìn thấy cái gọi là nước mắt!
Chẳng ai biết cả và người ta thường hỏi lại nó
-Nước mắt ? cái gì vậy ?
Và nó ngày càng tuyệt vọng hơn trong việc tìm kiếm câu trả lời.
Cho đến một hôm , nó nhìn thấy một cô bé ngồi bên mép nước,trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô là những đốm sáng long lanh đang trôi qua gò má ửng hồng trong ánh nắng,những đốm sáng đó rơi xuống mặt nước rồi chợt tan biến thành những gợn sóng lăn tăn.
Cá tò mò, nó muốn hứng lấy những đốm sáng,nhưng không được,rồi nó quay sang đuổi theo sóng,cũng hoài công.Đến khi thấy nản nó ngóc lên khỏi mặt nước và hỏi cô bé.
-Cô gái à , cô đang làm gì vậy ?
Cô bé nhìn nó, ánh ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.
-Tôi đang buồn bã...

-Vậy những đốm sáng kia là gì ? những đốm sáng vừa rơi xuống mặt nước đó ?

-Đó là những giọt nước mắt...

Cá bỗng giật mình thảng thốt,nó như không tin vào những gì vừa nghe được.

- Là nước mặt ư ? đó là những giọt nước mắt...có thể đẹp đến vậy sao ? cá thì thầm với chính mình.

Cô gái nhỏ chợt như muốn kết thúc cuộc nói chuyện với cá,cô rời khỏi mép nước...
Cá vội hỏi với theo

-Cô gái à! làm sao để có được nước mắt?

Cô gái lặng đi đôi chút rồi khẽ nói

-Khi hạnh phúc thăng hoa hay đau khổ tận cùng...Và khi muốn lãng quên một kỉ niệm , đưa nó chìm vào hư vô.Khi người ta khóc

-Khóc ? khóc là thế nào ?

Cô gái dừng lại , mỉm cười và nói.

-Hãy nhìn khuôn mặt vô cảm của mình kìa,một chú cá nhỏ thì làm sao có thể khóc đây?Đến mi mắt còn không có ...

Cá không thật sự hiểu những gì mà cô bé nói,đến khi nó choàng tỉnh khỏi dư âm của lời nói đó thì bóng cô bé đã khuất mờ trong bóng chiều bình lặng.Nó bỗng thấy trái tim nhỏ bé của mình như đâp nhanh hơn , một cảm giác xốn sang tràn ngập trong nó , rồi chỉ còn lại nỗi xót xa , cay đắng.Nó vô cảm ư ? nó không thể khóc ư ? cuộc tìm kiếm nước mặt của nó là vô nghĩa ư ? Cá muốn hét lên thật lớn để nén lại cái cảm giác đang không chế tâm can nó,nhưng nó bất lực,khuôn mặt nó vẫn cứ lạnh lùng vô cảm như vậy.
Có một tia nắng,tia nắng cuối cùng của vầng thái dương chợt làm lóe lên một đốm sáng long lanh rồi tan ngay trong tích tắc nơi mắt cá,nó không nhận ra đốm sáng vụt qua đó,cái đốm sáng giống với thứ nó vừa mới đuổi theo.




p/s : với tôi truyện không hẳn là sự dằn vặt day dứt cho một điều gì đó , tôi viết không phải cho mình mà cũng có thể không phải dành cho người tôi muốn gửi nó đến . Nhưng nó mang một ý nghĩa nhất định mà mỗi người đều có thể thấy,tôi tin chắc vào điều đó.

Tiểu Hổ Bivian
11-01-2009, 05:57 PM
Nhg mình thích cách viết của bạn. Sự nhẹ nhàng ,đơn giản của nó lại ẩn bên trong 1 cái gì sâu sắc.Người ta thường tò mò rồi ước ao ~ gì đẹp đẽ hay huy hoàng mà họ chưa từng có. Cá cũng vậy. Sao cá ko hiểu rằng nước mắt của cô bé là cái gì đó rất đẹp ,rất lóng lánh... nhg chung quanh nó là cả 1 thế giới tuyệt vời của nước... Cá ko cảm nhận đc điều đó vì nó đang sống trong nước. Cũng như ~ ai đang hạnh phúc sẽ ko bao giờ nhận ra mình hạnh phúc như thế nào mà chỉ ngày đêm mơ tới hạnh phúc của 1 người khác... Cưộc đời là 1 chưỗi dài của ~ mâu thuẫn...