<:::)~(ạc_giấy:::>
17-12-2008, 09:37 PM
:ow:
Em biêt..
Đối với anh em chẳng là gì
Hai chúng ta như hai người xa lạ
Còn vối em anh lại là tất cả
Em chỉ cần thế giới có anh thôi
Anh có biết chăng khi đã lỡ yêu rồi
Em cảm thấy tim mình sao bồi hồi nhung nhớ
Nỗi nhớ vu vơ qua từng trang sách nhỏ
Trong ánh nắng sân trường trong tất cả...là anh
Cầm trong tay những ngọn cỏ mong manh
Sao em thấy như hồn mình trong đó
Còn hồn anh có phải chăng ngọn gió
Chỉ thoáng thổi qua làm ngọn cỏ nghiêng nghiêng
Lỡ yêu rồi để mang lắm sầu riêng
Nên nỗi tim em từ bao giờ yếu đuối
Em phải làm sao trước tình yêu lạnh nguội
Chỉ biết cười...nhìn ai dó... vu vơ
Tại sao anh lại quá đỗi ơ thờ
Để trái tim em mãi mong chờ tình đến
Em đã trao anh bao nhiêu niềm thương mến
Qua ánh mắt vô tình em giả bộ làm ngơ
Tình yêu ơi ép chặt vào dòng thơ
Và tự hứa sẽ không nhìn anh nữa
Một trái tim yêu dã chia làm hai nửa
Một nửa của em...ai đã lấy đi rồi:cobe:
Em biêt..
Đối với anh em chẳng là gì
Hai chúng ta như hai người xa lạ
Còn vối em anh lại là tất cả
Em chỉ cần thế giới có anh thôi
Anh có biết chăng khi đã lỡ yêu rồi
Em cảm thấy tim mình sao bồi hồi nhung nhớ
Nỗi nhớ vu vơ qua từng trang sách nhỏ
Trong ánh nắng sân trường trong tất cả...là anh
Cầm trong tay những ngọn cỏ mong manh
Sao em thấy như hồn mình trong đó
Còn hồn anh có phải chăng ngọn gió
Chỉ thoáng thổi qua làm ngọn cỏ nghiêng nghiêng
Lỡ yêu rồi để mang lắm sầu riêng
Nên nỗi tim em từ bao giờ yếu đuối
Em phải làm sao trước tình yêu lạnh nguội
Chỉ biết cười...nhìn ai dó... vu vơ
Tại sao anh lại quá đỗi ơ thờ
Để trái tim em mãi mong chờ tình đến
Em đã trao anh bao nhiêu niềm thương mến
Qua ánh mắt vô tình em giả bộ làm ngơ
Tình yêu ơi ép chặt vào dòng thơ
Và tự hứa sẽ không nhìn anh nữa
Một trái tim yêu dã chia làm hai nửa
Một nửa của em...ai đã lấy đi rồi:cobe: