PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lệ yêu



x/\'m
17-12-2008, 03:32 PM
Con đường xưa đã vắng một bóng hình
Chỉ còn gió với lá vàng xào xạc
Cỏ ven đường thờ thẫn trong ngóng đợi
Cũng úa tàn theo chút lá vừa rơi.

Rồi thu qua
Rằng đông tới
Rầu rĩ thay bóng xám của hàng cây
Rên rỉ mỏi mòn sao chẳng hết tháng ngày .

Mưa giăng
Man mác buồn một nỗi lòng nơi ấy
Mong em về
Mà giờ em nơi đâu...

Hết đông,
Hạ về.
Hàn băng cũng dần tan trong nắng
Hoài niệm lặng chìm vào lãng quên.

Thôi thì thôi yêu cũng chẳng cần yêu
Thả lòng mình mặc thời gian mặc trôi
Tình cảm ấy cứ để người xưa ấy
Theo em anh mang theo lệ yêu.