Má Lúm
17-12-2008, 05:31 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/pY4TXcomAh
Vừa đọc lại một số, một số thứ ấy làm chị nhớ em :).
Đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn 1 năm rồi - chính xác là 1 năm 4 tháng và 15 ngày :), có lẽ em đã kịp quen với mọi thứ rồi, có lẽ bây giờ mọi thứ đã rất đơn giản với em rồi ...
Còn bao lâu nữa nhỉ? Cũng không lâu bằng cái 1 năm 4 tháng và 15 ngày ấy đâu nhỉ :). Không biết đến lúc ấy, mặc dù muốn - nhưng liệu tất cả có đủ để chị ôm chặt lấy em không? - Có lẽ là không nhỉ ! Chị sẽ chỉ như em và như mọi người vẫn nói về chị thôi ... :).
Có những yêu thương không cần lời nói, cũng chẳng phải bằng hành động - mà nó nằm ở sâu thẳm trong cái gì hàng ngày vẫn thôi thúc đập ấy ...
"Có bước chân đường xa đó ... Có bước chân trở về ..."
Tất cả đều đang chờ ...
Vừa đọc lại một số, một số thứ ấy làm chị nhớ em :).
Đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn 1 năm rồi - chính xác là 1 năm 4 tháng và 15 ngày :), có lẽ em đã kịp quen với mọi thứ rồi, có lẽ bây giờ mọi thứ đã rất đơn giản với em rồi ...
Còn bao lâu nữa nhỉ? Cũng không lâu bằng cái 1 năm 4 tháng và 15 ngày ấy đâu nhỉ :). Không biết đến lúc ấy, mặc dù muốn - nhưng liệu tất cả có đủ để chị ôm chặt lấy em không? - Có lẽ là không nhỉ ! Chị sẽ chỉ như em và như mọi người vẫn nói về chị thôi ... :).
Có những yêu thương không cần lời nói, cũng chẳng phải bằng hành động - mà nó nằm ở sâu thẳm trong cái gì hàng ngày vẫn thôi thúc đập ấy ...
"Có bước chân đường xa đó ... Có bước chân trở về ..."
Tất cả đều đang chờ ...