neverstop
16-12-2008, 07:13 PM
Nếu sau này có lúc buồn bạn thấy cô đơn
Ấy là khi bạn buồn nhớ đảo
Tiếng san hô bước chân người lạo chạo
Đêm tuần tra sao rụng cuooid chân trời!
Sắc biển chiều này sao tím đến xa vời
Và gió nữa cứ thổi hoài da giết
Sống ở đảo 2-3 năm mới biết
Lúc mềm lòng biển cũng ít gào hơn..
Ấy là khi bạn buồn nhớ đảo
Tiếng san hô bước chân người lạo chạo
Đêm tuần tra sao rụng cuooid chân trời!
Sắc biển chiều này sao tím đến xa vời
Và gió nữa cứ thổi hoài da giết
Sống ở đảo 2-3 năm mới biết
Lúc mềm lòng biển cũng ít gào hơn..