Xem đầy đủ chức năng : Mùa đông - Bên ta - Có nhau... Không còn lạnh giá...
Pha Lê Tím
16-12-2008, 06:38 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/1ZjqJfZr6t
Khoảnh khắc thân yêu...
Chào nhé, những nỗi buồn tràn ngập con tim, những buồn chiều cô đơn, bấp bênh và chẳng có phương hướng. Cữ ngỡ rằng hạnh phúc mịt mờ ở nơi xa lắm, xa đến mức không thể với tới được. Cứ ngỡ rằng tình yêu chỉ là thứ ảo ảnh, mờ mịt không thể nắm giữ... Cứ ngỡ rằng cuộc sống toàn một màu xám xịt mà thôi...
Nhưng không khoảnh khắc à!
Khi em bắt đầu một ngày mới, kéo nhẹ tấm chăn bước ra khỏi giường... Mở cửa đón chào nắng ấm của những ngày đông... Tràn vào trong nhà, ấm áp đến từng chút từng chút một. Khi em tự tin hơn, tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc, tự tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi nếu ta cố gắng, tự tin rằng bạn bè luôn có ở bên em...
Dậy đi nào nhưng ai vẫn còn trùm kín lớp chăn bông... Vì khi ta không ở bên nhau, thật gần thật gần thì tấm chăn chỉ là cái ấm áp tạm thời... Khi ta xa nó vẫn bị lạnh...Vì khi ta thực sự nghĩ về nhau dù có phải xa nhau, nhưng những nỗi nhớ về nhau sẽ sưởi ấm con tim của mỗi người. Đó mới là cái ấm áp hiện hữu mãi mãi
Khi ấy, mùa đông không còn lạnh nữa...
lukhachmuathu
16-12-2008, 07:11 PM
Mùa đông, lạnh, cái lạnh se se của tiết trời phương nam, không rét căm căm như trời đông phương bắc
Bình minh, sáng, nắng, gió nhẹ
Bình minh đông phương nam là thế, chỉ se se lạnh chút thôi, chỉ là một chút ngủ nướng, chút nhõng nhẽo với người bên kia tin nhắn : Lạnh lắm, e không dậy đâu . Nhưng sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường
Mùa vẫn lạnh, mà sao lòng không lạnh
Có lẽ là bên ta luôn có một con tim sưởi ấm, và bởi vì, ta cũng đang sưởi ấm cho con tim ở phía xa kia...
Mùa đông - Không lạnh...
starfish_and_my_dream
16-12-2008, 07:28 PM
Mỗi lần nghe bài này là có cảm xúc gì đó.... buồn buồn
Tuyết rơi rồi , vẫn ở trong nhà, có lò sưởi.... nhưng vẫn thiếu
Thiếu gì nhỉ.... 1 bàn tay.... 1 chiếc khặn..... 1 con người....... hay là 1 thứ gì........
Cứ nghĩ mùa đông k lạnh.......nhưng có thật nó k lạnh k?
Trong nhà vẫn rất ấm...
Trang Sassy
16-12-2008, 11:45 PM
Mùa đông ko lạnh đâu..Thật mà
Free hug for all nhé :hug: :hug: :hug:
Yêu thương vẫn đong đầy, từng giờ, từng phút, dẫu cho mùa đông có lạnh giá biết bao nhiêu :hug:
beiudanh
17-12-2008, 06:25 PM
Đôi khi em muốn nghĩ rằng Mùa Đông của em thật sự rất ấm áp
Nhưng không có anh thật sự rất lạnh lẽo
Những ngày em ngắm tuyết rơi
Những ngày em bước đi trên con đường đầy ice
Những cơn mưa đá rơi lộp độp trên nóc xe
Em chỉ muốn khóc, khóc thật to
để anh có thể nghe thấy
nghe thấy cô nhóc của anh cần anh biết nhường nào
em ước mình có thể ngồi bên cạnh anh giờ này
nước anh choàng tay ôm em
kéo em sát vào anh...
...
lại một mùa đông không có anh...
tran tieu quyen
18-12-2008, 08:28 AM
đây thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em vì được có anh bên canh.tuy ko mấy êm đềm nhưng chắc chắn cả đời này em sẽ không bao giờ quên.hàng ngày được thấy bóng dáng của anh,được nghe anh nói rằng "anh yêu em",được anh che chở và chia sẻ cùng em.em thầm cám ơn anh,cám ơn ông trời đã mang anh đến với cuộc đời em.giúp em xua tan bớt quá khứ đau buồn khiến em tự tin hơn vào cuộc sông.và em cũng muốn nói với anh một điều rằng"em sẽ mãi yêu anh,chỉ yêu mình anh thôi"_em "tim"
anh_l0v3_bx_cua_anh
18-12-2008, 08:58 PM
Ngày đó em nói là em rất yêu anh vậy mà giờ đây em đã sánh bước cùng 1 người khác, em đã quên tình cảm anh dành cho em .Bây giờ em đang hạnh phúc và sắp lấy người ấy nữa.Em đã xin lỗi anh nhưng giờ thì còn xin lỗi làm gì nữa, những đêm lạnh giá anh ko biết làm gì để quên đi nỗi đau, trái tim anh dường như đã tan vỡ .Giờ đã là noel rồi anh còn em nữa anh chúc em được hạnh phuc bên người ấy va hãy quên anh nhé :santa3:
Bài này nghe muốn khóc quá......
Nhớ 1 cái gì đó....chính anh cũng đã từng lo lắng...cũng đã từng yêu em như thế......Nhớ anh nhiều lắm.....nhưng em ko dám....ko dám tin hay nhớ gì về anh....vì anh đã ko còn là tình yêu của em....của con bé này như xưa nữa......biết bao giờ tình yêu của ai có thể sưởi ấm em trong mùa đông như anh........1 lần cuối
Má Lúm
20-12-2008, 03:41 AM
"Để em thấy chẳng hề cô đơn. Để em thấy mình gần bên nhau. Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta ..." :hug:
Đông rồi cũng sẽ qua thôi :hug:.
Pha Lê Tím
21-12-2008, 07:13 PM
Hôm nay ngồi ngoài đường
Thấy 1 đôi yêu nhau lạ lạ hay hay
Mình mới thấy cảm giác khi yêu và khi lấy hem cóa giống nhau.
Lấy rùi tất nhiên hok phải ko tốt nhưng cái cảm giác khi yêu vừa như trói buộc vừa như vẫn còn tự do cũng hay hay... Nhìn 2 đứa hạnh phúc tự nhiên cũng thấy ấm ấm lòng
Trang Sassy
21-12-2008, 07:26 PM
Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui...
honnhiend
25-12-2008, 07:19 AM
anh a! mình wen nhau cũng gần hainăm rồi anh nhỉ nhưng nói thật em cảm thấy mệt mỏi lắm vì lúc nào em cũng phải đưởi theo anh chính xác hơn là đuổi theosuy nghĩ của anh.anh lúc nào cũng thế cũng lạnh lùng cũng wan tâm....đã có lần anh đề nghị chia tay với em vì lý do là anh mặc cảm, lúc đó em như người chết đứng không biết sao để cgho anh hiểu rằng em không hề tính toán với anh ,em không nghĩ gì hết.em chỉ cần có anh bên cạnh mình là đủ lắm rồi , trên thế gian này người em thương thì rất nhiều nhưng em chỉ yêu có một và chỉ một người và người đó là anh......:timvo:
Mùa đông đến ngày hôm nay , qua rùi , và ko còn nữa. Nhưng hơi hơi sương lành lạnh ấy vẫn theo em.
Ước được 1 trái tim nào đó sưởi ấm thui. Sao nó qua nhanh quá. Đông đến rùi qua , và xuân lại về. Em bây giờ chỉ mong mình là 1 mảnh tuyết giữa mùa đông , để có thề thấy nắng Xuân sưởi ấm tim em.:rain:
loveyou_onlyou_90
31-12-2008, 04:29 AM
. Mở điện thoại - nhìn những bức ảnh chụp mấy bé ở Làng trẻ HP - thấy ấm lòng
Những nụ cười hiền như nắng
Những khuôn mặt trong sáng như pha lê
Yêu thương quá đỗi - nhiều lúc nghĩ mà ko kìm nén nổi - phải bật khóc
Giá như vòng tay mình rộng tới mức ôm được tất cả bọn trẻ vào lòng
Giá như mình có thể làm được nhiều hơn thế để có thể sưởi ấm tâm hồn của bọn trẻ trong những ngày đông lạnh giá này
. Nghĩ tới một vài thứ vu vơ - chợt bật cười
Thời gian trôi cũng nhanh thật đấy - thoáng chốc mọi thứ đã thành dĩ vãng - và có lẽ người cũng đã bỏ quên đâu đó trong kí ức rồi
Lục lọi tìm thấy một vài thứ cứ ngỡ là đã đánh rơi - thấy ấm áp chi lạ
Nỗi nhớ chợt ùa về - nhưng không còn là quay quắt nữa
Hi vọng trái tim sẽ được sưởi ấm xua tan giá băng
. Sáng nay thi, trước lúc vào phòng thi cái Tr cho mình một cái ôm rõ chặt nhé, yêu thế
Mùa đông sẽ không lạnh - ừ hi vọng đi :hug:
be bj
06-01-2009, 07:32 AM
em từng ước mùa đông này sẽ có anh 1 mùa dông ko còn lạnh
no có lẽ chjr m` em mã nhó mãi lưu luyến a dã ra dj và tất cả là quá khứ
1 mùa đông trộ wa trong lạnh gja' và cô đon ja' lúc trướ đừng gặp dừng wen như thế sẽ tốt hon
mưa lạnh jo' buốt cũng chj~ m` e chống chị
...............vca` tất cả bj jow` là dấu chấm hêt
có lẽ để jo' cuốn trôi tất cr như thế sẽ nhẹ nhàng hơn
LIBRA*
07-01-2009, 03:16 AM
Chợt thấy lòng ngổn ngang những cảm xúc rối bời
Nặng trĩu bởi những câu hỏi, những thắc mắc không lời giải đáp
Quay cuồng với nỗi nhớ và những nghi hoặc
Lạnh giá...
Chợt nghĩ và nhớ vu vơ
Lẽ ra là nên cười chứ nhỉ. Vậy mà sao lại đang...
Trang Sassy
07-01-2009, 08:39 AM
Never give up
Never lose hope
Keeptrying :3nhay:
pigpink
08-01-2009, 02:20 AM
Hôm nay nhận được món quà của anh, gặp nhưng dòng chữ quen thuộc của anh ,em đã bật khóc.Nhưng kỉ niệm giữa anh và em chợt ùa về nó rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua , hình ảnh anh hiện về ngồi bên em sau thêm nhà cung ngắm bầu trời sao anh từng nói :"anh mãi bên em "anh hứa.Và chiếc bánh kem em làm tặng anh , món quà đầu tiên em làm cho anh kỉ niệm ttinh` yêu của chug' ta.Nhìn những bức hình của em và anh. Nó làm em càng tự trách mình em là người có tội.Vì em... mà anh phải rời xa em.Ngày em nhận tin anh ra đi trong tai nạn giao thông trong ngày sinh nhật của em , trên tay anh vẫn cầm cành hoa hồng anh chưa kịp tặng em. Em đã khóc rất nhiều , em như ngã quỵ em không còn thấy cuộc sống còn ý nghĩa nữa !Em không gặp anh lần cuối. hình ảnh bông hoa hồng làm em nhớ anh và kỉ niệm đau buồn.Có lẽ em sẽ không cõn yêu ai được nữa, em sợ.Em ước j` thời gian kó thể quay ngược trở lại em có thể sửa lại chúng , và anh vẫn bên cạnh em.Trong giấc mơ hằng đêm em bắt gặp hình ảnh bông hoa hồng anh tặng em ,và anh , em khóc em không muốn nhắm maat' nữa.Nhìn qu7a cửa sổ tững đôi tình nhân bên nhau cang làm em đau xót. em luôn nhớ anh em nhớ anh rất nhiều trong cuộc đời em chỉ có anh mà thôi........
thanhtiendt
12-01-2009, 01:37 AM
" Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau , mùa đông hạnh phúc trôi qua đi nhẹ nhàng. Vì em bên anh chuyện trò thâu đêm , cho qua đi bao cô đơn giá lạnh."
Em đã bước vào cuộc đời của anh như thế , qua một game onl trên mạng. Anh đã từng nghĩ tình cảm onl thì ko bao h có đc sự bền vững , nhưng khi gặp đc em anh thấy mọi thứ đã khác.
hongbiet
14-01-2009, 09:35 AM
Mùa đông_bên ta_có nhau...ừ thì mùa đông này, ta đang bên nhau, but ko fải là có nhau, ừ thì mùa đông này 1 mình em...lạnh já...Em đã nhờ những người bạn xoá dùm topic đó, but đều bị từ chối, ai cũng nói đó là kỉ niệm nên sẽ ko xoá đâu, mà chỉ júp em hidden topic đó đi, ko thấy buồn mà ngược lại còn thấy vui nữa, vì em biết mọi người iu thương em, ko muốn em trốn tránh. Em ko trốn tránh anh ạh! em vẫn đang đối diện đấy thôi, vẫn mới nghe fone of anh đấy thôi, hôm nay em tắt máy cả ngày, mới mở fone đc 1 xíu thì anh gọi, em ko có lí do jì để ko nghe, jận sao? hờn sao? trách sao? bạn bè thân mà, tình cảm 10năm mà, em đã hứa rồi mà, sẽ làm bạn và thoải mái mà...Ko nghĩ là hôm wa em còn đang khóc, còn đang rất ghét anh, vậy mà hôm nay lại có thể nghe fone of anh, bình thản, nhẹ nhàng, hờ hững 1 cách lạ kì. Ngày hôm wa với em u ám lắm, buồn nhiều lắm, em kìm nén và cứ tưởng rằng sẽ nằm khóc 1mình trong đêm dài, vậy mà ko anh ạh, em đã ngủ 1giấc ko mộng mị. Người ấy chỉ lặng thầm an ủi em, ko đề cập nhận xét, mà chỉ là an ủi, cho em thêm niềm tin và bản lĩnh, dường như em đang hướng về người ấy anh ạh ! Ừ thì tất nhiên là vậy rồi, em có wuyền tìm kiếm hạnh fúc of em mà, fải ko? Hôm nay tâm trạng em thoải mái lắm, vì đầu óc em đã thật sự clean and refesh rồi, ko suy nghĩ, ko hoài niệm, sẽ bước đi và ko ngoái đầu nhìn lại, hứa với anh, hứa với lòng, sẽ ko bao jờ nhìn lại fía sau đâu anh ạh ! Và cũng sẽ ko có sự thân thiết, gần gũi như 10năm wa đâu anh ạh, mà sẽ là 1 sự wan tâm hờ hững, đừng trách em, xin hãy đừng trách em ! Đó là sự kiêu hãnh, bản lĩnh, niềm tin và mạnh mẽ mà em còn jữ lại, như dzậy thì mới chính là em chứ, fải ko? Mà như dzầy đâu fải là nk đâu anh nhỉ? Em tự tích góp cho mình thêm bản lĩnh và niềm tin để bước đi đấy :)
[T]ra[C]ute
22-01-2009, 01:30 AM
Mùa trung thu, em tình cờ biết anh qua mang. Vậy là trung thu năm nay em ko cô đơn như năm trươc. Anh là một con người hoàn toàn khác với mơ ước của em: người em mơ ước là một con người đẹp trai học giỏi hào hoa phong nhã. Anh thì quậy, hơi ngang ngược nhưng anh rất tình cảm. Có ai còn nhớ trung thu năm nay là một ngày như thế nào ở dưới thủ đức ko??? Là trời mưa... mưa rất to nữa. rồi ta quen nhau... từng ngày từng ngày anh chở em đi học, lo lắng cho em từng giờ. Rồi cái ngày định mệnh đó đã cuốn anh đi xa khỏi cuộc sống của em... cũng ko biết nói sao nhưng mà từ lúc chân gãy, em cảm nhận đc sự nhớ nhung đang dày vò tinh thần của em... Rồi tết sắp tới... Một cái tết mà theo em ngày xưa là cái tết đầu tiên em có đc một người chở đi coi pháo bông, chở đi chúc tết nhà nhà... Nhưng bây giờ thì cái ước mơ đó chỉ là dĩ vãng... nhớ anh quá... một mùa đông không bình yên chút nào...
(._.) LONELY (._.)
23-01-2009, 12:23 AM
đối với mình mùa đông này có lẽ là lạnh lắm.... khi mình hok có cậu ở bên cạnh
[S]ua[S]ocola
23-01-2009, 08:17 AM
mùa đông lúc nào cũng lạnh. Nhưng nếu ai có được cái diễm phúc ở bên người mình iu thì đó lại là một mùa đông thiệt nồng nàn. Riêng bản thân em thì chỉ cần được nhìn anh hạnh phúc thì em đã rất vui rùi. Cho dù lúc đó em rất đau. Anh là một con người tốt, nên anh cần được hạnh phúc. Cầu chúc anh ở nơi đó với người ta bình yên và vui vẻ anh nhé. Một cái tết em sẽ đón mà không có anh ở bên chở đi ngắm pháo bông. nhớ anh lắm
chutkyniembuon014
28-01-2009, 07:43 AM
Bây giờ là mùa xuân rồi còn gì.
lar_go
28-01-2009, 09:55 PM
một sự thật phũ phàng không ta plt và mọi người cảm thấy ấm áp như thế thôi nếu mọi người ra ngoài bắc sẽ thấy cái lạnh của nó lạnh biết nhường nào đó
dù vẫn có người ấy bên cạnh nhưng lòng cố gắng nói ấm áp nhưng lúc đó thật ra mà nói run lắm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.