hateyou_078
16-12-2008, 03:00 AM
Hôm nay, cảm thấy trong người đầy tâm trang.
Khó hiểu ....
Thấy chị ngồi mải mê trước máy vi tính, tôi tự dưng hỏi
- Chị ơi ! em có phải là công chúa không?
Cười nhẹ nhàng, chị trả lời:
- Uhm- chị trả lời giống như cho qua chuyện, rồi lại mải mê đọc cái gì đó trên máy tính.
Giống như chưa hả dạ, tôi lại hỏi thêm chị lần nữa :
- Em là công chúa của chị, và với gia đình mình nữa đúng không?
Lần này chị tôi đã thực sự chú ý đến tôi rồi,
- Uhm em lúc nào cũng là công chúa hết. Có chuyện gì hả?
- Không đâu, chỉ kiểm tra xem chị có quên hay không thôi.:smile:
Cảm thấy cay cay nên tôi liền đứng dậy, dã bộ đi xuống dưới lấy nước.
Ra phòng khách nằm, rồi ngẫm nghĩ :
Ngày còn nhỏ tới lớn, lúc nào cũng vậy vì là con út, nên tôi được đối xữ cưng chiều hơn những người khác trong nhà. Ra đường cũng vậy , bạn bè cũng cưng chiều. Với lí do đó , tôi vẫn thường xuyên nghĩ mình là công chúa cho đến khi lớn, khi tôi 17t.
Năm nay 19t rồi, trong 2 năm qua hình như tôi đến lãng quên dần với ý nghĩ đó. Ngày xưa, tôi làm những điều mình thích mà không nghĩ đến hậu quả, tổn thương đến ai,...... chỉ cần đó là điều tôi thích, với ý nghĩ trẻ con : công chúa làm những điều công chúa thích.
Giờ đây nằm trên ghế salon, tôi suy nghĩ, liệu trong 2 năm qua, tôi đã làm những điều tôi thích? Bèn cười với ý nghĩ ngày xưa " Công Chúa"...... Xa quá
Giờ đây trước khi làm việc gì, tôi suy nghĩ nhiều hơn:
- Tôi làm việc đó có tốt không?
- Nó có ảnh hưởng đến tương lai của lai?
- Nếu tôi làm việc đó mẹ tôi sẽ buồn?
- Còn anh tôi nữa, sẽ cảm thấy thế nào?
.........
Tự cảm nhận tôi khác với 2 năm trước quá , đã biết suy nghĩ cho người khác, đã biết im lặng khi ai đó làm mình khó chịu, khi đi bác sĩ không cần mẹ đứng bên cạnh, khi tức giận không còn la lối nữa, chỉ lẳng lặng đi lên phòng, không xin tiền mẹ nữa,....... còn nhiều lắm, nhiều tật xấu đã và đang bỏ dần
Không phải đó là điều tốt hay sao?
Lấy mềm che khuôn mặt tròn vo, và hay cười của tôi......
Hình như tôi khác quá,.......
Hình như tôi đang lớn........., ngay cả bây giờ ngồi đây viết viết thế này cũng đã thấy rất khác với ngày xưa rồi
Tự dưng bây giờ thèm một người nào đó, hay đứa bạn gọi tôi " Công Chúa" , nhưng hình như họ đã quên rồi thì phải.
ML _ Đang lớn
Khó hiểu ....
Thấy chị ngồi mải mê trước máy vi tính, tôi tự dưng hỏi
- Chị ơi ! em có phải là công chúa không?
Cười nhẹ nhàng, chị trả lời:
- Uhm- chị trả lời giống như cho qua chuyện, rồi lại mải mê đọc cái gì đó trên máy tính.
Giống như chưa hả dạ, tôi lại hỏi thêm chị lần nữa :
- Em là công chúa của chị, và với gia đình mình nữa đúng không?
Lần này chị tôi đã thực sự chú ý đến tôi rồi,
- Uhm em lúc nào cũng là công chúa hết. Có chuyện gì hả?
- Không đâu, chỉ kiểm tra xem chị có quên hay không thôi.:smile:
Cảm thấy cay cay nên tôi liền đứng dậy, dã bộ đi xuống dưới lấy nước.
Ra phòng khách nằm, rồi ngẫm nghĩ :
Ngày còn nhỏ tới lớn, lúc nào cũng vậy vì là con út, nên tôi được đối xữ cưng chiều hơn những người khác trong nhà. Ra đường cũng vậy , bạn bè cũng cưng chiều. Với lí do đó , tôi vẫn thường xuyên nghĩ mình là công chúa cho đến khi lớn, khi tôi 17t.
Năm nay 19t rồi, trong 2 năm qua hình như tôi đến lãng quên dần với ý nghĩ đó. Ngày xưa, tôi làm những điều mình thích mà không nghĩ đến hậu quả, tổn thương đến ai,...... chỉ cần đó là điều tôi thích, với ý nghĩ trẻ con : công chúa làm những điều công chúa thích.
Giờ đây nằm trên ghế salon, tôi suy nghĩ, liệu trong 2 năm qua, tôi đã làm những điều tôi thích? Bèn cười với ý nghĩ ngày xưa " Công Chúa"...... Xa quá
Giờ đây trước khi làm việc gì, tôi suy nghĩ nhiều hơn:
- Tôi làm việc đó có tốt không?
- Nó có ảnh hưởng đến tương lai của lai?
- Nếu tôi làm việc đó mẹ tôi sẽ buồn?
- Còn anh tôi nữa, sẽ cảm thấy thế nào?
.........
Tự cảm nhận tôi khác với 2 năm trước quá , đã biết suy nghĩ cho người khác, đã biết im lặng khi ai đó làm mình khó chịu, khi đi bác sĩ không cần mẹ đứng bên cạnh, khi tức giận không còn la lối nữa, chỉ lẳng lặng đi lên phòng, không xin tiền mẹ nữa,....... còn nhiều lắm, nhiều tật xấu đã và đang bỏ dần
Không phải đó là điều tốt hay sao?
Lấy mềm che khuôn mặt tròn vo, và hay cười của tôi......
Hình như tôi khác quá,.......
Hình như tôi đang lớn........., ngay cả bây giờ ngồi đây viết viết thế này cũng đã thấy rất khác với ngày xưa rồi
Tự dưng bây giờ thèm một người nào đó, hay đứa bạn gọi tôi " Công Chúa" , nhưng hình như họ đã quên rồi thì phải.
ML _ Đang lớn