PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ?!



celine_boy1080
15-08-2005, 11:21 PM
Chẳng biết hôm qua ai nhớ ai
Mà khi đến lớp chẳng thuộc bài
Tại ai ai bắt đền ai đó
Ai nhớ ai rồi hỏi chi ai.

---CL-----

thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 11:36 PM
chẳng bít hôm qua ai nhớ ai
đạp xe trên phố chung đường về
liếc mắt ngu ngơ giả huýt sáo
thấy ta nhìn lại vờ quay đi

anhdeptrai_cogilasai
16-08-2005, 02:48 AM
chẳng biết hôm qua ai nhớ ai
mà sao mí mắt cứ giựt hoài
lại thêm cái khoản hắt xì hơi
đánh bài chẳng thắng toàn thua thôi
đỏ tình đen bạc,trách ai thương thầm

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:37 PM
chẳng biết hôm qua trời thương ai
mang đến làn gió gió mát hoài
còn người ở lại nhìn gió khóc
có lẽ tình ta đã xa rồi

nangchanhche
16-08-2005, 11:26 PM
chẳng biết hôm qua ai nhớ ai
Mà nay nước mắt rưng rưng chảy
Tình ta thôi đã xa xa rồi
chẳng còn ai biết ai nhớ ai ......

Chanh Chua
17-08-2005, 09:10 AM
Chanh thì chẳng có biết nhớ ai
Cho nên cái miệng cứ cười hoài
Suốt ngày chỉ biết cười toe toét
Ai buồn...ai nhớ mặc kệ ai.....

xCi
17-08-2005, 02:04 PM
Chẳng biết hôm qua biển vắng ai
Mưa rơi rơi ướt nỗi u hoài
Phải chăng vì ai....ai nhớ đó
Phải là ai sầu....ai vắng ai

sành điệu mái ngố
17-08-2005, 06:28 PM
chăng>? biết hôm qua mưa nhớ ai
mà sao mưa cứ rơi rơi hoài
se lạnh lòng đá nhịp tim ngắn
có thấu chăng ai 1 chữ tình

vu ha
17-08-2005, 06:42 PM
tại vì hôm qua nhớ tới nàng
thế lên hôm nay anh lại sang
sang tới nhà trời mưa to wa'
anh ở lai nhà nàng luôn nghen!
mai anh về!!

nhuhanh87
22-08-2005, 06:17 AM
ngồi buồn em nhớ đến anh
viết vài dòng chữ nhớ anh đỡ buồn

dongsongxanh
22-08-2005, 06:56 AM
ngồi buồn em nhớ đến anh
mà sao em nói nghe hanh gió mùa
có lẽ em viết chữ chùa
em định cột tóc đợi mùa lên sư
_____________________________________
dừng lại ở con số 100 để nhìn ngắm cho thích

kathy_of_angle
23-08-2005, 05:52 AM
chẳng biết hôm nay ai nhớ ai
mà sao nước mắt cứ rơi hoài
để ta cúp tiết vì nhung nhớ
để cho ta sầu nhớ buâng quơ

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 07:49 PM
chiều nay trời bỗng nhiên trở lạnh
em 1 mình ngồi lặng lẽ nhớ anh
con tim nhỏ vốn dĩ rất đành hanh
sao tự nhiên thành hiền lành quá đổi

nhớ 1 người đâu có là tội lỗi
mà sao em vẫn hoài nói dối
dù con tim bối rối thương ai rồi
biết bao giờ tình thi vị lên ngôi

em sẽ nói ko còn hay chối nữa
chuyện tình yêu phải qua nhiều cửa
cái vòng lửa chính là ải con tim

sailamkhiyeu1nguoinhuanh
28-08-2005, 06:24 PM
thuc trang dem nay no 1nguoi
1 nguoi nho nho 1 nguoi
dem nay dem mai dem mai nua
nho den 1 nguoi chang nho tui

masterminhcuong
29-08-2005, 06:05 PM
hôm nay ngồi dưới ngọn gốc đa
thấy cô bạn gái cùng ai đi đường
giật mình mở to mắt ra tròng
cô gái của tui đã cua 1 lần 2 chàng
một là tôi một là bạn tôi
chẳng biết cô có cua nốt thằng bạn đang ở nhà tui nữa không...............

hehehe con gái thời nay như vậy sao??????????????????