Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kẻ bạc tình



sweetyGirl102
15-12-2008, 02:31 PM
Thời gian yêu em làm thơ nhiều lắm
Viết cuộc tình say đắm của đôi ta
Để giờ đây nước mắt ướt nhoà
Xót xa mãi một ngày anh quay bước...

lukhachmuathu
16-12-2008, 12:02 AM
Anh cũng làm thơ nhờ gió gửi cho em
Có đến không mà sao anh chẳng thấy
Chỉ thấy quanh em là sương lạnh
Có chút nào tình nóng dành cho anh

kenhdao_samac
16-12-2008, 03:06 AM
Để bi giờ thơ em thôi lãng mạng
Ko viết về tình cũ ấy xa xôi
Đâu còn ướt hàng mi ngày tan vỡ
Bởi cuộc đời đâu chỉ có riêng anh

lolemtheky21
16-12-2008, 06:26 AM
anh có làm thơ nhưng em hok nhận dc
sao trách anh là hok gửi cho em
có trách trách duyên tình dang dở
đến lá thư cũng ko đến tận tay

heocon_kc
16-12-2008, 06:27 AM
Ôi những vần thơ yêu , xưa anh gởi
Tuy nhạt màu , nét chữ vẫn còn đây
Người đổi thay mơ về nơi xa ấy
Còn tôi đây trông ngóng , đếm tháng ngày

sweetyGirl102
16-12-2008, 07:18 AM
Ôi những vần thơ yêu , xưa anh gởi
Tuy nhạt màu , nét chữ vẫn còn đây
Người đổi thay mơ về nơi xa ấy
Còn tôi đây trông ngóng , đếm tháng ngày

người đã ra đi đừng ngóng đợi
để bồi hồi thương nhớ còn đây
anh đã ra đi tìm hạnh phúc
để chốn này tiếc nuối khôn nguôi :timvo:

socnau767
17-12-2008, 12:52 AM
Thời gian yêu em làm thơ nhiều lắm
Viết cuộc tình say đắm của đôi ta
Để giờ đây nước mắt ướt nhoà
Xót xa mãi một ngày anh quay bước...

Anh vẫn biết tình yêu em sâu lắng
Nhưng đọa đầy hai đứa phải cách xa,
Anh quay bước nhưng lòng anh đau xót,
Biết làm sao khi duyên kiếp nhạt nhòa!
Anh đã đem vần thơ yêu xưa ấy,
Chôn vào lòng như một giấc mơ qua.
Anh bừng tỉnh gọi tên người yêu hởi,
Đừng trách anh là kẻ bạc tình!

khỉ khờ
17-12-2008, 04:14 AM
Bài thơ xưa gửi người người có giữ?
Hay quên rồi nét chữ kẻ khờ tôi
Đến hôm nay tuy đã xa rồi
Lòng vẫn nhớ về người, người có biết?

heocon_kc
17-12-2008, 06:09 AM
Ngày anh đến anh mang nhiều mơ ước
Ngôi nhà xinh vang nhẹ tiếng nói cười
Ngày anh đi anh mang theo tấc cả
Một tình yêu và một nửa hồn người

Sao anh đến rồi ra đi vội vả
Những tiếng cười mơ ước ấy còn đâu
Chỉ còn đây ôi đôi mắt âu sầu
Thời con gái em còn gì để đợi

khỉ khờ
17-12-2008, 08:49 AM
Ngày anh đến anh mang nhiều mơ ước
Ngôi nhà xinh vang nhẹ tiếng nói cười
Ngày anh đi anh mang theo tấc cả
Một tình yêu và một nửa hồn người

Sao anh đến rồi ra đi vội vả
Những tiếng cười mơ ước ấy còn đâu
Chỉ còn đây ôi đôi mắt âu sầu
Thời con gái em còn gì để đợi

Mối duyên kia đã xa vời vợi
Cớ sao còn nghĩ ngợi thêm chi
Bạn ơi hãy cố quên đi
Đàn ông đích thực thiếu gì phải không
Làm chi cố ngóng cố trông
Thêm phiền thêm não thêm lòng tương tư
Đừng ôm 2 chữ "giá như"
Cho bạn 2 chữ " từ từ" được không
Xoá đi vương vấn trong lòng
Để "thời con gái" vẫn hồng vẫn duyên.

sweetyGirl102
17-12-2008, 11:30 AM
Anh vẫn biết tình yêu em sâu lắng
Nhưng đọa đầy hai đứa phải cách xa,
Anh quay bước nhưng lòng anh đau xót,
Biết làm sao khi duyên kiếp nhạt nhòa!
Anh đã đem vần thơ yêu xưa ấy,
Chôn vào lòng như một giấc mơ qua.
Anh bừng tỉnh gọi tên người yêu hởi,
Đừng trách anh là kẻ bạc tình!

em đâu trách vì tình anh là thế
yêu em nhiều sao nỡ vội ra đi
để giờ đây trong tiếng khóc phân ly
thầm gọi mãi kẻ bạc tình ngày ấy

khỉ khờ
18-12-2008, 09:52 AM
Kẻ bạc tình thì đời bạc lại
Trách móc chi phá hoại tâm can
Xa kẻ đó sao phải phàn nàn
Vui mới đúng phải không hả bạn

sweetyGirl102
18-12-2008, 10:25 AM
Kẻ bạc tình thì đời bạc lại
Trách móc chi phá hoại tâm can
Xa kẻ đó sao phải phàn nàn
Vui mới đúng phải không hả bạn

vui nhất trên đời khi có bạn
để cùng ta chia xẻ vui buồn
cho lời khuyên cũng như an ủi
thương nhất bạn nhiều bạn mến iu...

Gió_ấm
19-12-2008, 08:25 AM
Đừng trách người ta sao tuyệt tình
Thử nhìn lại kỹ xem mình ra sao
Hững hờ mơ mộng trăng sao
Mà đâu hay biết tại sao vô tình

HanMacTu_part2
19-12-2008, 11:51 PM
Tuyệt tình nào phải lỗi riêng tôi
Cũng bởi trái tim của chính người
Lừa dối tình hồng tôi trao tặng
Nên tôi tuyệt tình chỉ vậy thôi

khỉ khờ
20-12-2008, 11:10 PM
vui nhất trên đời khi có bạn
để cùng ta chia xẻ vui buồn
cho lời khuyên cũng như an ủi
thương nhất bạn nhiều bạn mến iu...

Mình cũng là kẻ tầm thường
Thấp hèn chẳng giám nghĩ ai thương
Nay nghe câu ấy vui sướng quá
Cảm giác như là đang vấn vương! HI

sweetyGirl102
21-12-2008, 01:08 PM
Đừng trách người ta sao tuyệt tình
Thử nhìn lại kỹ xem mình ra sao
Hững hờ mơ mộng trăng sao
Mà đâu hay biết tại sao vô tình

con tra thời nay vô tình lắm
chẳng chịu âu yếm hay ngọt ngào
chỉ biết ham vui bên duyên mới
thử hỏi tôi có hững hờ không????

khỉ khờ
23-12-2008, 12:16 AM
con tra thời nay vô tình lắm
chẳng chịu âu yếm hay ngọt ngào
chỉ biết ham vui bên duyên mới
thử hỏi tôi có hững hờ không????

Con gái thời nay tốt lắm sao
Ừ! biết âu yếm biết ngọt ngào
Nhưng lúc quay lưng nào ai biết
Cũng làm như thế với người nao?

bitansat
23-12-2008, 10:35 PM
con tra thời nay vô tình lắm
chẳng chịu âu yếm hay ngọt ngào
chỉ biết ham vui bên duyên mới
thử hỏi tôi có hững hờ không????

con gái thời nay cũng chẳng hơn gì
một lời âu yếm ngọt ngào cũng không
trách chi đời trai lắm kẻ bạc tình
tự hỏi đời nay có ai chung tình

bitansat
23-12-2008, 10:41 PM
Mình cũng là kẻ tầm thường
Thấp hèn chẳng giám nghĩ ai thương
Nay nghe câu ấy vui sướng quá
Cảm giác như là đang vấn vương! HI

thân mình nghèo hèn dám mơ dám mộng
kiếp nghèo tựa đoá lục bình
lục bình trôi đi trôi mãi về đâu
về đâu để có tình thương

yêu.đời
24-12-2008, 08:55 PM
phải biết buồn khi vui nhất
phải biết cười khi tan nát trái tim:timvo:
biết mỉa mai khi nếm mùi cay đắng
biết khinh người khi người biết khinh ta

sweetyGirl102
26-12-2008, 02:33 PM
con gái thời nay cũng chẳng hơn gì
một lời âu yếm ngọt ngào cũng không
trách chi đời trai lắm kẻ bạc tình
tự hỏi đời nay có ai chung tình

nói vậy quả thiệt là sai
đâu ai cũng thế cũng luôn bạc tình
trên đời đâu thiếu thủy chung
chỉ vì ai đó buồn tình chẳng ham
đi tìm một chữ tình chung
thuộc về người ấy sánh bên suốt đời...hehe

bitansat
26-12-2008, 10:25 PM
nói vậy quả thiệt là sai
đâu ai cũng thế cũng luôn bạc tình
trên đời đâu thiếu thủy chung
chỉ vì ai đó buồn tình chẳng ham
đi tìm một chữ tình chung
thuộc về người ấy sánh bên suốt đời...hehe

thế gian sao lắm kẻ bạc tình
chữ tình chữ chung biết tìm đâu
tìm đâu một người tình thủy chung
hai chữ thủy chung đã cạn rồi
đã cạn theo lẳm kẻ giàu sang
cũng mong thế gian còn xót lại
người con gái trái tim chung tình.
tặng người khố đau vì chung tình.

sweetyGirl102
04-01-2009, 02:59 AM
[QUOTE=bitansat;4276308]thế gian sao lắm kẻ bạc tình
chữ tình chữ chung biết tìm đâu
tìm đâu một người tình thủy chung
hai chữ thủy chung đã cạn rồi
đã cạn theo lẳm kẻ giàu sang
cũng mong thế gian còn xót lại
người con gái trái tim chung tình.
tặng người khố đau vì chung tình.[/QUOT

em biết thời gian vô tình lắm
đã ra đi thì se mãi ko về
đe noi đay em buồn em nhớ
ky niệm nào cuả thuả mới yeu

bitansat
05-01-2009, 10:49 PM
[QUOTE=bitansat;4276308]thế gian sao lắm kẻ bạc tình
chữ tình chữ chung biết tìm đâu
tìm đâu một người tình thủy chung
hai chữ thủy chung đã cạn rồi
đã cạn theo lẳm kẻ giàu sang
cũng mong thế gian còn xót lại
người con gái trái tim chung tình.
tặng người khố đau vì chung tình.[/QUOT

em biết thời gian vô tình lắm
đã ra đi thì se mãi ko về
đe noi đay em buồn em nhớ
ky niệm nào cuả thuả mới yeu

thời gian một đi sẽ không trở về
quá khứ kỷ niệm xin em hãy quên
em buồn em khóc người ta hiểu chăng
thì thôi ghép vần thành thơ cùng anh
để xóa đi một thời của kỷ niệm..............