Xem đầy đủ chức năng : Ước gì...
__HanTinh__
15-12-2008, 12:34 AM
Ước gì tôi được chẳng là tôi
Để khỏi mơ hoang chuyện đã rồi
Để mắt chẳng buồn rơm rớm lệ
Mỗi lần người ấy nói chia phôi !
Ước gì tôi thoát khỏi duyên thơ
Thoát khỏi màn đêm cứ lập lờ
Trở về vui với sầu- đau- khổ
Vui với cuộc đời bao nhuốc nhơ !
Ước gì tôi hóa đá bờ ao
Mặc kệ ai kia lệ cứ trào
Tôi đứng một mình nghe tiếng gọi
Mơ hồ tiếng gọi xót xa sao !
heocon_kc
16-12-2008, 06:49 AM
Ước gì đêm nay trăng đừng sáng
Để nhân giang ngắm ánh sao trời
Cho ai biết rằng sao rất đẹp
Một nét riêng không lẫn bao giờ
Ước gì đêm nay mưa đừng rơi
Để gió cuốn trôi bao muộn phiền
Để ai biết gió cũng tâm lý lắm
Và nhẹ nhàng gió hát để ru ta
Ước gì đêm nay ai cũng thức
Thức cùng sao đêm với gió trời
Để lắng nghe một chuyện tình dang dở
Và cùng với tôi , ta ... ước gì.
heo dễ thương
16-12-2008, 06:58 AM
Ước rằng tôi không là con gái
Không phải mít ướt hay giận hờn
Không buồn mỗi khi ai để lại
Trong ngày sinh nhật bao lệ vương.
Ước gì tôi không là con gái
Không hay tổn thương khi đợi chờ
Không hay lo lắng khi ai đó
Im bặt không nhắn dẫu cái tin.
Ước rằng tôi không là con gái
Mỗi khi ai nói cười
Mặt sẽ không thẹn đỏ
Không ngượng ngùng ngất vui.
__HanTinh__
17-12-2008, 03:29 AM
GÓC KHUẤT MỘT CON NGƯỚI
Góc khuất một con người anh có hiểu được không
Những đắng cay để lòng này quặn thắt
Cánh tay kia dù đang siết chặt
Nhưng con tim đã mất tự lâu rồi
Em vẫn thản nhiên ngẩng mặt nhìn đời
Đời lại ném cho em chùm ảo nảo
Vần xoay con tạo
Em nhói đau
Góc khuất đời em anh chẳng biết được đâu
Nó gần lắm mà cũng xa xăm lắm
Trên đường tình em luôn luôn bước chậm
Chậm rãi nhìn
Chậm rãi quay lưng
Em có đôi bàn chân
Anh cũng vậy
Em đứng đấy
Anh đứng đấy
Nhìn nhau
Lạc lõng cung sầu
Dậy đi ! Dậy đi !
Đứng lên đi chứ !
Tôi ơi ...
Đừng gục ngã
...
heocon_kc
17-12-2008, 06:20 AM
Ước gì tôi là mưa rào nhỉ
Cứ khóc đi không ai thấy được gì
Ước gì tôi đây là sấm chớp
Hét lên đi những chất chứa trong lòng
Ước gì tôi là một dòng sông
Theo dòng nước cuốn trôi từng kí ức
Và nếu chỉ ước một điều duy nhất
Tôi ước gì tôi chẳng phải là tôi
Thế thì sẽ không đau vì người nữa
Dù cho người có mãi rời xa tôi
khỉ khờ
17-12-2008, 09:07 AM
Sao không ước điều cao hơn nữa
Một nửa kia vẫn ở giữa đất trời
Tôi ước là tôi đứng vững giữa đời
Không vấp ngã như thời còn ngốc nghếch
Tôi nỡ tin lầm lời thề rỗng tuếch
Kẻ phụ tình nay xa cách đã lâu
Nay cũng chỉ cô lẻ âu sầu
Vẫn vui vẻ nguyện cầu tình mãi mãi
Gió_ấm
19-12-2008, 08:22 AM
Ước gì là cánh chim xa
Bay đi khắp trốn để mà tìm vui
Ước gì trời mãi tối thui
Để ta khỏi thấy người vui bên người
"Thấy người ta ước mình cũng ước"
HanMacTu_part2
20-12-2008, 12:01 AM
Ứơc gì ngày chẳng vội trôi
Để tôi với ấy sánh đôi lâu dài
Ứoc gì tình chẳng đổi thay
Để người chẳng vội quay lưng phủ phàng
Ứoc gì chẳng bởi giàu sang
Để tình chẳng phải phủ phàng chia tay
Ứoc gì biết ứoc gì đây
Khi tình yêu vội vụt bay mất rồi
Ứoc gì thì cũng thế thôi
Khi mà giây phút đơn côi lạnh lòng
Ứoc gì ứoc cũng như không
Mình ta giửa lấy tình hồng ai hay
khỉ khờ
20-12-2008, 11:06 PM
Ứơc gì ta chẳng yêu em
Để nay chẳng phải cố quên một người
Ước gì xa lắm một nơi
Có người con gái gọi mời tình ta
Illusion
20-12-2008, 11:36 PM
Ước?
Ước điều gì?
khi em đã ở bên ta !
Hạnh phúc đã là vô bờ bến ~!
queochuai1991
21-12-2008, 03:37 AM
ước gì anh chẳng yêu em
ước gì ta không là của nhau
__HanTinh__
21-12-2008, 06:53 PM
Ước gì trái đất ngừng quay
Ước gì trời hỡi... chẳng may... lỡ lầm !
Vui sướng nhìn pic mình xây cao dần ^^
Cám ơn những vần thơ chia sẻ của các bạn &^&
__HanTinh__
24-12-2008, 06:57 PM
MẸ GIÀ
Nay mẹ già rồi - ơi mẹ của con
Dấu chân chim , nếp nhăn hằn má nhỏ
Đôi mắt nâu một thời con e sợ
Có dám nhìn vào đấy được nhiều đâu !
Mẹ già rồi đầu mẹ lắm tóc sâu
Những sợi tóc ngày nao con ghét nhổ
Những sợi tóc phai dần trong nỗi nhớ
Mẹ càng già ... càng chỉ nhớ ... ba thôi .
Nay mẹ già rồi mà lệ vẫn cứ rơi
Sao vậy mẹ phải con hư nhiều quá
Con dại khờ đánh đổi đi tất cả
Chỉ ăn chơi , rồi mộng tưởng , làm thơ ...
Trong căn nhà gạch cũ đã hoang sơ
Mái tôn dột chẳng người trai sửa lại
Mỗi lần mưa là mỗi lần tê tái
Mẹ hờn ba sao bỏ mẹ thế này
Sáu đứa con năm đứa phận thày lay
Phiêu bạt khắp xứ người mưu sinh kế
Chỉ con thôi lớn lên rồi mặc kệ
Mẹ còn con mà như đã mất rồi
Con bên mẹ không tâm sự ỉ ôi
Mười chín năm và bây giờ cũng thế
Mười chín năm mẹ chẳng hề kể lể
Chẳng bao giờ nói nặng đến con đâu!
Mẹ già rồi gương mặt khắc chữ sầu
Khi con vẫn chưa nên hình nên dạng
Sáng online , chiều la cà phố vắng
Đâu hiểu lòng mẹ nhói buốt từng cơn
Mẹ yêu ơi xin mẹ chớ buồn hơn
Con đã biết yêu thân mình nhiều lắm
Điều mẹ dạy giờ con đây mới thấm
Sống mở lòng , và sống để cho nhau !!!
queochuai1991
26-12-2008, 07:17 PM
:timvo:ước gì cho thời gian dừng lại
tôi sẽ yêu em thưở ban đầu
để cho 2 ta không ai phiền muộn
nuối tiếc cuộc tình lệ cứ rơi
ước gì ngày mai trời không sáng
tôi sẽ yêu em với chút kỉ niệm buồn
để tình 2 ta là mãi mãi
để cho đêm buồn lệ đừng rơi
heocon_kc
27-12-2008, 08:18 PM
Ước sao đêm mãi là đêm
Cho anh vẫn mãi là anh thưở nào
Ước sao trăng mãi trên cao
Nhờ trăng soi bước khi nao ai về
__HanTinh__
29-12-2008, 10:17 PM
XA RỒI TÓC TÍM
Xa rồi tóc tím ngày xưa
Em giờ nhuộm thắm cho vừa lòng anh
Duyên trôi tình cũng phai nhanh
Chỉ còn sót lại mong manh dòng buồn
Dù thương thì vẫn hai phương
Thôi em gửi lại vấn vương nơi người
Đừng nên trách cứ ông trời
Tóc em màu tím nên đời đắng cay
Cầm dao em cắt tóc này
Mong sao tìm được bàn tay ấm nồng !
28.12.2008
GẶP LẠI CHÍNH MÌNH
Rồi hôm nay một ngày đông giá lạnh
Còn quay về làm con của ngày xưa
Đời lạ lắm mẹ ơi bao lọc lừa
Tất cả đó nói sao vừa trời hỡi
Con lại gặp chính con như mẹ nói
Chính hồn con một lối chẳng ngõ vào
Mười chín năm mẹ sống với niềm đau
Còn con chết giữa muộn sầu bạc phận
Đông quê mình mùa này không có nắng
Như đời con chẳng hơi ấm cận kề
Con không thể thoát ra cuộc đê mê
Vì trót vướng một lời thế khó giải
Qua hết rồi những tháng ngày thơ dại
Con vươn mình rồi thu lại riêng mang
Những dối trá đời gieo quá phũ phàng
Con muốn thoát khỏi thế gian phiền muộn
Mẹ ơi !
nhiep_phong2000
03-01-2009, 12:34 PM
Một cô làm chẳng nên chi
Hai cô súm l.ai cái gì cũng tiêu
Ba cô khỏi phải nói nhiều
Tiệm nào chẳng ghé chợ nào chẳng vô
Bốn năm sáu bảy tám cô
Cô nào cũng vậy có cô nào hơn.
Trèo cao như núi Thái sơn
Tiêu xài như nước trong nguồn chảy ra
Mặc cho cha mẹ rầy la
Các cô vẫn cứ la cà rong chơị
Bắt thang lên hỏi ông trơì
Ông ơi ông xót thương đời làm trai
Suốt ngày lo việc sinh nhai
Đi caỳ cả buổi có xài tiền ai
Vậy mà bills tơí dài dài
Đúng là con gái đọa đày thân traị
Cái gon (con gái) như thể cái gai
Ngắm nhìn thì được chớ bay vội vào
Cái gon như thể mực taù
Yêu lầm con gái đời vào cỏi đen
Trai khôn nên biết kiếm đèn
Xa lìa mực tối về bên ngọn đèn...:ahah:
__HanTinh__
04-01-2009, 07:07 PM
THƠ TÔI VIẾT
Tôi làm thơ vì tim mình còn đập
Vì đời còn nhiều lắm chuyện không vui
Muốn nhắm mắt để chẳng nhìn thấy nữa
Nhưng tai nghe nên dạ lại ngậm ngùi !
Thơ tôi viết chuyện tình người con gái
Sống vật vờ giữa địa ngục trần gian
Bao bệnh tật đọa đày lên thân xác
Trái tim cô vẫn luyến nhớ dâng tràn !
Thơ tôi viết gửi cha nơi xa tít
Không mặt trời cũng không có ngày đêm
Viết nỗi nhớ thấm sâu vào xương tủy
Dẫu bao lâu vẫn cứ mãi đi tìm .
Thơ tôi viết vì đời này mẹ khổ
Vì hạt sương đọng trên khóe mắt sầu
Chưa có lấy một bộ đồ lành lặn
Áo rách rồi mẹ lại vá chồng nhau .
Thơ tôi viết cho cánh hoa màu tím
Chỉ một lần rực nở giữa cuộc đời
Rồi héo hắt , rồi rụng rơi theo gió
Con gái mình cuối cùng cũng vậy thôi !
Thơ tôi viết tặng người anh hiếu thắng
Tặng cô em chưa gặp mặt một lần
Tặng cụ già trên đường Lý Tự Trọng
Tặng những ai bị bão cướp người thân ...
Thơ tôi viết riêng một loài cỏ dại
Mọc bên đường không biết đến tương lai
Thơ tôi viết cho bình minh rực sáng
Qua đêm dài ắt hẳn đến ngày mai !
Một ngày kia nếu tim tôi ngừng đập
Vần thơ nào ai viết khóc tôi không ?!!
1.1.2009
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.