Xem đầy đủ chức năng : It's my destiny
heobady
14-12-2008, 07:30 PM
Lần đầu tiên mình post bài, có ji` hem vừa ý thì góp ý với mình nha ^^
Cũng tại iu DB wa' nên mới ngồi nghĩ ra kái nì hux hux
Tên fic: It's my destiny
Tình trạng: on going...........cốt truyện thì có goy nhưng jo mình rảnh tới đâu viết tới đó ^^
Its my destiny
Chapter 1: Trở về
10:00am, sân bay quốc tế Houston
Sau một màn chia tay “đẫm nước mắt” với papa và mama, giờ nó – JuPj- vừa nhâm nhi ly cà
phê cô tiếp viên mang cho nó, vừa cười khi tưởng tượng tới phản ứng của ông anh iu dzấu
khi thấy nó lù lù trước nhà ông ý.:seehaha:
11 năm goy còn ji`, 11 năm nó ở xứ Mỹ, 11 năm mất cái định nghĩa gọi là Hàn Quốc, 11
năm chưa một lần về thăm quê hương. Đến năm nó 12 tuổi thì oppa nó cũng về Hàn Quốc,
nghe nói là làm ca sĩ ji` ji` đó. Nhắc tới là nó thêm tức mà, trước khi debut thì còn về thăm
người ta một năm 2 lần, sau khi nổi tiếng thì con em gái nì bị đá vào xó không thương tiếc.
Anh với chả em, lần nì về trị tội lun một thể nhá.:hiepsi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Ivy:
- Biệt danh: JuPj
- Ngày sinh: 11-5-90
- Nhóm máu: O => cái nì giống oppa của nó nì ^^
- Nghề nghiệp: hj~hj~, đọc típ đi goy từ từ sẽ bik ^^
- Gia đình: papa, mama, anh 2 (ông nì với nó cứ như keo dính ý…..ko gặp thì thoy,gặp goy thì quậy vô đối => người hỉu nó tới từng centimet)
- Sở thích: ăn, ngủ, shopping, ……”boxing” với ông anh >”<……..không cần nói cũng bik con pé này dzữ khỏi đỡ >”<
- Đặc điểm nhậng dạng: cái nì cũng còn giống oppa nó chút it.........gương mặt đẹp một cách hoàn mỹ nhưng phảng phất nét lạnh lùng làm cho những ai lần đầu gặp nó đều có một ấn tượng không hay. Body chuẩn, đôi mắt to bik nói, chiếc mũi thon cao vút, đôi môi son chúm chím lại thêm làn da baby nên khó có chàng trai nào đi ngang wa nó mà ko ngoái lại nhìn. ==> chuyện, đã bảo giống oppa nó mà lị. Hai anh em nó mà đi với nhau thì chắc người ta cứ gọi là đổ rầm rầm ý chứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
7:30 pm, Seoul
“Hey ya, cúôi cùng cũng tới, nhà ông nì khó kiếm chết được, chỉ tại em hem mún pama bik
em trốn jia nước thì còn phia mới tới nhà oppa nhá”……………nó nghĩ goy nhanh tay ấn cái
chuông………
Ping poong……
Ping poong……
-Ai tới giờ này jay ta? ……Min vừa nói vừa típ tục công việc mum mum vĩ đại của đời mình….
-Jae hyung……mở cửa ^^………….Chun và Su lên tiếng còn khuyến mãi thêm một nụ cười
cứ gọi là “kiêu sa đến phát sợ” ấy chứ…..
Phang thẳng cái gối vô 2 thằng em ko hề thương tiếc…..Jae vẫn tỉnh như ruồi……
-Ho ah, đến lượt cậu đấy nhá…….Ông nì lúc nào cũng được ka’I ăn hiếp Ho T_T
-Yeah, me bik bổn phận của me goy, thưa mấy đại ka, hux hux………
“Lâu lâu mới có một ngày nghỉ sớm mà ai lại phá nữa jay choy, bux mình hết sức >”<, bik
tay ông nhá “…………đi + tưởng tượng + cười + híp mắt => bốp……( anh y’ tới cửa mà quên
thắng y’ moh ^^ hj~hj~)…….
Cúi nhìn wa cái lỗ nhỏ nhỏ xinh xinh trên cửa, con gái…….phải dùng giọng ngọt thoy ^^
-Ai vậy? – tiếng Ho nhẹ nhàng hết sức có thể…….hux hux……trước mặt con gái thì thế đấy….
-Có phải đây là nhà của Kim JaeJoong ko ah?-- Tiếng dứa con gái ngoài cửa lịch sự trả lời.
“Chak lại fan của Jae hyung goy, để fan bjk nhà là nguy”……chưa kịp nghĩ xong, lão Ho lại hấp tấp.
-Ah, chak cô nhầm nhà goy, ở đây ko có ai tên đó cả -- lão ý nói dối moh ko chớp mắt sao cà..
-Uả? đúng địa chỉ này cơ mà ??? -- nó bối rối “chẳng lẽ oppa đọc sai sao ta?” -- Có phải đây
là 926…bla bla bla….ko a??? nhà của nhóm DB ji` ji` đó ko ah???
“Chẹp, fan ji` ma` hok nhớ tên nhóm ji` hết jay….fan dzỏm goy…hux hux” Lão Ho nhăn nhó
nhưng vẫn giữ ka’I giọng kute ko thể tả lúc nãy…..
-Phải nhóm DBSK ko ah??? -- we^n thì ta nhak lại cho nhớ hj~hj~
-Dạ đúng goy
-Xin lỗi cô, ở đây đúng là 926…..bla bla bla….nhưng hem phải nhà của DB.—Ho kết thúc
ngắn gọn…phim đang coi tới khúc hấp dẫn mà phải đi nói chiện thế này làm đầu lão cứ gọi
là cháy bùng bùng ý chứ
“Quái rõ ràng là đúng địa chỉ này mà???”…đầu nó jo rối bời….” JuPj ơi là JuPj thường ngày
mày lém lắm mà….sao giờ ngu thế nì???”………..đói wa’…bụng nó lại kiu ộp ộp lên goy….từ
lúc xuống máy bay là nó bắt taxi phi ngay đến nhà anh nó….jay mà…cả người ê ẩm vì ngồi
suốt mười mấy tiếng lại thêm cái bụng đói meo…..nó quyết định ngồi ngay trước bật thềm
nhà thở tý mới lết đi típ.:buctoc:
-------------------------------------------------------------------------------------
Cho mình xin tý ý kiến với nhá ^^................níu ok thì mình post típ ^^...................
Panda Pipot
15-12-2008, 01:14 AM
Được đấy bạn àh. Post tiếp cho mọi người cùng đọc ^x^
heobady
15-12-2008, 11:05 AM
thank bạn nhìu nhìu nha.....giờ mình đang nghĩ để viết típ đây.........^^
.........
heobady
15-12-2008, 12:52 PM
mình post típ cho xong chapter 1 nhá ^^
-------------------------------------------------------------------
Điện thoại cho ông anh sắp nổ máy lun mà lúc nào cũng là “o` í e, số máy quý khách vừa
gọi hiện ko liên lạc được….bla bla bla”. “Grừ…..lạnh wa’…hux hux….Korea’s winter……
ghét oppa wa’, trời lạnh thế nì mà phải lăn lóc ngoài đường….JuPj ơi là JuPj jiia` Hàn
làm chi T_T oaoaoa”. Than thân, trách phận mà cũng chả ấm lên được, nó quyết định
phone cho anh Avex,quản lý của nó.
-Yeoboseyo – tiếng Avex bắt máy làm nó thấy an tâm được phần nào, lần này thì có chổ
ngủ goy keke
-Hello Avex, em là Jivy (cái nì là tên khác của Ivy khi đi làm ý) đây.
-Jivy??? Sao hôm nay điện thoại cho anh giờ này thế???
-A`h, anh, em đang ở Hàn Quốc !!!!!
-Wat???? Cái ji???? Anh nghe hem rõ.
-Em nói em đang ở Hàn Quốc.
-Hoh? Sao em nói tháng sau mới về?
-Tại em mún về thăm ông anh của em nữa, lâu lắm hok gặp nhưng bây giờ tìm nhà hok
ra, em lại lạc đường goy. – Nói tới đây thì nó mún khóc, lần đầu tiên nó thấy lạnh và sợ
như thế này.
-Ok, bây giờ em đang ở đâu??? Anh tới đón……--Avex là thế đấy, vẫn thik giúp đỡ nó giống
lúc nó gặp anh khi ký hợp đồng ở mỹ.
-Em đang ở số 926……………..
-Chẹp, sao nghe wen wen nhễ. Thoy em đợi anh tý, anh tới ngay đây.
-Dạ, thank anh ^^
Ko hỉu sao lần đầu tiên gặp Avex, nó đã có ấn tượng rất tốt với anh. Anh đẹp (không
thua ông anh nó là mấy ^^), cao, lại giỏi, rất am hỉu về nghệ thuật, đặc biệt là khả
năng ngoại giao của anh hay ko tưởng. Được làm việc chung với anh có lẽ là may mắn
của nó.Thoy cái trạng thái than thở goy lại mơ tưởng, nó vừa đứng dậy, phủi phủi mông
định đi vài vòng cho ấm người thì…..lạch cạch….có tiếng mở cửa......
1 người, 2 người, 3 người, 4 người….
-Opppppppaaaaaa!!!!! – tiếng nó “lảnh lót” một cách đáng sợ, vừa hét xong nó chạy đến
ôm chặt cứng anh 2 iu dzấu của đời nó…….
8 con mắt ngó hai an hem nó lom lom, chả hỉu mô tê ji` cả moh……..
Jae là người đầu tiên hoàn hồn sau tiếng hú man rợ của cô em gái. Ngạc nhiên cũng
hem kém ji` mấy em kia………..
-Sao em ở đây???Đừng nói với anh là trốn về nhá >”<
-Hok phải đâu mà oppa, em có giấy phép đàng hoàng đấy
Đúng là nó đoán như thần…..mồm thì há hốc, mắt thì trợn ngược, tay chân cứng đơ
không thốt nên lời……hahaha……không chỉ 1 mà là 5 em như thế ^^
-Jae hyung, chuyện này là sao jay??? – Min là người thứ hai thoát khỏi cảnh “mắt chữ A,
mồm chữ O”—bạn gái của hyung á ???
“Bốp”….tiếp theo là hình ảnh pé Min ôm đầu nhăn nhăn nhó nhó, nhìn thoy là bik đau
lắm goy. Đáng đời cho cái tội phát biểu lung tung he1he'
Không ngờ lâu ngày hook gặp, ông anh nó vẫn còn bạo lực như dạo ấy……
-Em gái hyung đấy, Kim Ivy. – vừa trả lời Min, Jae đảo mắt trở lại Ho, Su, Chun -- Thoy
hôm nay không ăn uống ji` nữa hết, để hyung giải quyết chuyện con pé này trước đã.
- Ju vô nhà cho anh hỏi tội. – chẹp, mèn đét ơi, ông nì nói xử tội mà sao cái mặt cứ cười
nham nhở với nó thế kia >”<
Cả đám lon ton kéo ngược vào nhà, nó vẫn còn cảm giác có 8 con mắt đang dzòm nó đăm
đăm đến lạnh cả xương sống ấy.
.:.HolloW.:.
15-12-2008, 02:06 PM
...thú vị lắm :)...ấy viết tiếp nhé....
heobady
19-12-2008, 04:50 PM
Chapter 2: Bắt đầu
Nhà anh nó đúng là có khác, sạch poong kin kít. TV, bàn ghế,…. Tất cả đều được đặt đúng
chỗ một cách hoàn hảo, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn trần càng làm căn phòng
thêm lung linh, huyền ảo. Phía phải gần cửa ra ban-công là cây piano trắng muốt quý phái.
Còn bên trái lại là cái kệ toàn sách với đĩa, cũng một màu trắng. Cách bày trí hòa với sắc trắng
êm dịu mang cho người ta cảm giác thoải mái khi bước vào căn phòng.
Căn nhà nhìn từ ngoài đã làm nó thik mê, bây giờ tới bên trong thì nó cứ gọi là trong trạng thái
ngây ngây khó tả.
-Ju ngồi xuống đây.
Nó giật mình khi nghe Jae gọi, Chiện ji` tới goy sẽ tới T_T. Nó ngồi cạnh Jae, bên trái là Min và
Ho, bên phải là Su, Chun. Ngay bây giờ nó có cảm giác mình đang là “kai’ rốn lồi” của vũ trụ”
khi mà cả 5 người, 10 con mắt đang đổ dồn về nó.
-Ju giải thích cho oppa chuyện nì.—mặt oppa bây giờ nhìn sợ khiếp được >”<
-Thì em nói goy mà, em được pama cho về đây.
-Khi nào lại về bển???
-Huh??? Mới gặp em mà đuổi goy nhá…giận nhá…….—Nó phụng phịu làm ra vẻ giận lắm đấy,
kai’ mũi hỉnh lên, đôi môi đỏ chu ra nhè nhẹ làm người ta mún hun chụt vào….lúc ấy nhìn nó
đáng iu chit được…..
Jae thấy nó bắt đầu làm nũn nên cũng thoy chọc cô em gái……
-Nói anh nghe, lần này về đây làm ji`.
-Thì nhớ oppa nên về thăm thoy mà ^^………..nói xong, nó hun vào má Jae như khi anh em
nó còn nhỏ -- oppa có bjk em nhớ oppa lắm hem hoh? Oppa có bjk là 2 năm nay em hok có
gặp oppa hem hoh??? Oppa là đồ hám tiền bỏ em gái…..nói tới đây giọt nước mắt lăn dài trên
má nó.
Jae hỉu được cảm giác của con pé, thực sự anh cũng nhớ nó lắm, hok bik bao nhiu lần định
về mỹ thăm nó, nhưng công việc cứ đầy ra, nào là luyện tập goy thu âm, đi show……Hôm
nay, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh làm anh vui không thể tả. Ôm nó vào lòng giống
những lần anh dỗ dành nó khi nó bị bạn ăn hiếp vì không biết nói tiếng anh hay như lúc anh
phải trở về Hàn Quốc. Cô em gái nhò nhắn của anh ngày nào giờ đã 18 tuổi goy, lần này
dám về nước một mình chứng tỏ nó có việc gì wan trọng lắm chứ không chỉ đơn thuần là
vì “nhớ oppa”.
-Hok giỡn nữa nè, em về Hàn làm ji`???
Thấy Jae bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, nó cũng thoy ko làm nũn nữa
-Em về để làm việc….còn việc ji` thì từ từ anh sẽ bik, giờ em chưa nói được ^^
Jae bik tính em mình, một khi con bé hok mún nói thì lấy xà-beng nạy cũng hem dzăng ra
được miếng nào nữa nên anh cũng hok hỏi thêm.
Thấy tình hình bắt đầu êm dịu, Ho lên tiếng…
-Jae, giải thích chuyện này đi.
Nghe cái giọng này wen wen……….>”< hắn kia goy
-Oppa, lúc nãy em đến đây mà có người nói hem phải nhà của oppa goy đuổi em đi ý …..
làm em phải ngồi ngoài trời vừa tối, vừa lạnh, vừa sợ nữa ý oppa T_T – lại làm nũn dzoy >”<
Chẹp, 2 người nói như vậy goy bik trả lời ai nhỉ, thoy thì ai nói trước trả lời trước.
-Đây là em gái của hyung, nó là Ivy, vừa từ mỹ về. Còn em gái, thằng nào dám nhốt em ngoài
sân hoh???
“Hé hé tới lúc trả thù goy”….nó nghĩ mà cười một cách man mọi rợ >”<
Hem cần suy nghĩ, nó chỉ thẳng vào Ho.
-Thằng nì nì oppa ^^
-Ek, hỗn nhá em gái, em phải kiu bằng anh đấy, anh đây bằng tuổi Jae, oppa em đấy nhá…..
—vừa bị con pé kiu bằng “thằng”, Ho tức nổ đom đóm nhưng cũng hem chịu thua, quyết nói
lại một câu cho huề.
Jae ngồi giữa, thấy tình hình bắt đầu hem ổn, nguy cơ đại chiến thế giới thứ 3 có thể nổ ra,
mà với ai thì được chứ với 2 người nì thì….”sập nhà” là chuyện đương nhiên. Ho có võ, em gái
thì bik boxing………..lỡ mà có đấm lạc hướng thì Jae chỉ có nước mà pể mũi nên chặn trước
cho chắc ăn.
-Thoy được goy, 2 người mới gặp mà như chó với mèo. Im lặng để anh giới thiệu nào.
Thấy lời nói của mình phát huy tác dụng, Jae típ tục
-Con pé này là em gái của hyung…….
-Hyung ah, câu nì hyung nói 3 lần goy đấy, em gái hyung tên là Ivy đúng hem ??? – Chun vẫn
còn giữ thẳng ánh mắt chiếu vào nó, vừa phản pháo lại Jae.
-Tụi em cần bik nhìu hơn thế cơ ^^ -- đúng là Chun với Su….kẻ tung người hứng, thấy gái đẹp
thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô :D
-Bây giờ 2 đứa có nghe típ hem thì bảo 1 tiếng nì, níu hem thì vô phòng mà chơi với pé gối ôm
đi nhá…………………………….
tecktonick
20-12-2008, 12:23 AM
chuyện bạn hay thế ^^!~ cố lên naz bạn hì
nhoc_ham_an
20-12-2008, 08:32 PM
viết típ đi ss oy
heobady
20-12-2008, 09:15 PM
hux hux............mới có 3 bạn ủng hộ oh` T_T......dù sao cũng post tip..cám ơn nhìu nhắm ^^
...típ chap 2 nhá ^^
-------------------------------
-Thoy mà Jae hyung, típ đi, còn em đang nghe nữa nì – Min có vẻ ko còn cay cú với
cái đánh của Jae lúc nãy nữa, thay vào đó là cặp mắt tò mò cũng đang xuyên thẳng
vào người con pé đang ngồi kế Jae.
Jae thấy cái mặt hám sắc của mấy thằng em => lo cho số phận em gái mình khủng
khiếp ;)
-Em gái hyung vừa ở mỹ về, tên là Ivy nhưng anh vẫn wen gọi nó là JuPj tại nick name
là Ju nhưng lúc trước nó nhỏ xíu nên anh thêm chữ Pj vô cho nó “phản ánh đúng sự
thật” hehe, đúng hem em gái? Còn đây là Yunho, leader của tụi anh, kế Ho là ChangMin,
the youngest của group. Hai thằng nhóc bên kia là Junsu với Yoochun, hai thằng ghiền
game nhất nhóm…..^^ còn oppa, người nội trợ đảm đang nhất mọi thời đại hehe.
Miếng nước nó vừa uống mới chạm tới đáy bao tử, nghe Jae nói xong thì chạy thẳng
lên não goy bay gấp ra ngoài bằng “con đường giao lưu ăn uống”…….khổ thân cho con
ipod đang nằm trên bàn của Min, một lần nữa lại được tắm mưa nhờ 2 anh em của Jae.
“Baby life was good to me but you just made it better……” – giai điệu bài “until you”
vang lên làm nó chợt nhớ tới Avex, chắc anh đang ở ngoài tìm nó.
-Yeoboseyo ^^ -- lâu lắm goy nó mới nói tiếng này đấy
-Chà phát âm chuẩn rồi đấy cô bé ^^….em đang ở đâu vậy…..???
-A`h,em vừa tìm được nhà oppa em goy, làm phiền anh nhìu wa’ ^^
-O`h, vậy ah`, hok sao đâu, don’t worry, có ji` gặp em sau nhé, nhớ giữ giọng cho
tốt đấy.bye em. gud 9.
-Dạ, em bik goy, pipo anh, gud 9 ^^
Lạch cạch…..có tiếng mở cửa…..
A…A.A.A .A.Avex đang đứng trước mặt nó…..”sao Avex lại ở đây??? Sao anh ấy lại
có chìa khóa nhà oppa chứ??? Hem lẽ Avex là bạn của oppa hoh ta???.......”. Một
chùm câu hỏi way way trong đầu nó, nhưng điều wan trọng giờ nó cần làm là “không
wen bik Avex”. Níu oppa biik chuyện nó ký hợp đồng vời SM thì hỏng hết kế hoạch của
nó, hy vọng Avex hỉu được ý nó.
-Hi anh! Sao anh đến tối vậy??? – tiếng của Ho cắt dòng suy nghĩ của nó.
-Ah, anh đi công chuyện sẵn tạt ngang wa thoy. Cô bé này là ai thế??? – đúng như
nó đoán, Avex thừa thông minh để hỉu được cái nháy mắt chớp nhoáng của nó lúc nãy.
-Em gái của em đấy hyung ah`, tên Ivy, nó vừa trốn nhà từ mỹ về đây hyung àh….
>”<…..—Jae thở dài.
-O’h >”< em đã nói em được phép về moh, người ta ngoan lắm nhá, hok có trốn đâu
nhá – lần này nó hem nhõng nhẻo nữa, nó giận thật.
Liếc nhìn wa con pé, hai má nó đỏ bừng, đôi mắt thoáng chút vẻ không vui. Những lúc
như thế này mà còn chọc nó típ thì coi như mạng sống chỉ còn một nữa.
-Oh, oppa nói lộn tí thoy mà, em gái oppa ngoan nhất nhá ^^ . -- đấy, thế đấy, cả
Jae “đầu đội nón, chân đạp dép” mà vẫn còn sợ nó đấy….>”<……..-- Đây là anh Avex,
quản lý của tụi anh đó.
“Giờ thì em đã hỉu…ủa ?? níu vậy thì nó với oppa cùng người quản lý sao???”….
Trước đây nó nghe nói Avex là quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng lắm, hem lẽ ..??? O_o”
………nó phải hỏi Avex chuyện nì mới được, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
-Hi anh ^^… 9 2 meet u..—nó mỉm cười rồi bắt tay với Avex….
-Từ mỹ a’??? chà xa thế ??? thế cô bé có chỗ ngủ tối nay chưa??? – nó hok ngờ trình độ
đóng kịch của Avex còn hay hơn nó nữa ấy chứ….
-Ju có thể ở lại đây ko anh??? Em nó mới về chak chưa có chỗ ở đâu…..—lão Su sao
hôm nay nhanh miệng thế nhở....mà ai là “em nó” thế nhở……nó là em ổng lúc nào
thế nhở….
-Đúng goy đó anh Avex, Jae hyung với em gái lâu lắm mới gặp lại mà, mình đâu có
nên chia cắt người như thế, tội lắm T_T – Chun làm một màn sụt sùi nhìn mà iu
chết được.
Min mếu mếu lau lau chùi chùi cái ipod từ nãy giờ mới trở về trạng thái bình thường.
-Càng đông càng vui mà hyung ^^…với lại trời lạnh thế này, để Ju lang thang đi tìm
nhà thì đứt ruột mất T_T
Chẹp, nó cứ tưởng Min còn giận nó vì cái ipod, ko ngờ ổng cũng dễ thương wa’ nhễ….^^
-Yunho, em nghĩ sao??? – Avex đánh mắt sang Yunho, dù gì thì Ho cũng là leader…..
-Uky, dù sao thì tụi em cũng cần có người dọn dẹp nhà cửa chứ ……….
-e’k e’k…..watz the hell are u talking about??? I’m ur osin a’h??? u’re dreaming a’h???
no way. It’z time to wake up baby…….—mặt đỏ phừng phừng, máu nóng chạy từ não
xuống bao tử, wa tim goy lại chạy về não…cứ thế….”Ju ah`! keep calm”
“Người gì mà dzữ thế. Người ta mới nói có 1 câu thoy moh phản ứng mãnh liệt nhễ,
hè hè, được goy, ở lại đây goy sẽ bik tay ông ha’ha’ “………Mắt ho vẫn típ tục Avex
thẳng tiến, chẳng ngó ngàng gì tới con nhóc đang giận run run kia….
-Cứ để Ju ở lại đây đi anh, hok có sao đâu ^^
Kết quả 6 phiếu thuận trên 0 thế là nó trở thành 1 mem trong gia đình DB. Ai nào có
bik được đó là điều may mắn hay thực sự là tai họa lớn đang đến với cuộc đời nó.
-----------------------------------------------
hết chap 2.....giờ thì ngồi đợi phản hồi ^^..................
fatsion
21-12-2008, 04:52 AM
trời ! bạn còn tính đợi phản hồi gì nựa típ đi, hay wá trời!
heobady
21-12-2008, 02:56 PM
nói đợi phản hồi cho hay..chứ tại gần đây sang đông, trời lạnh, não bạn heo hết hoạt động đươc.......ý văn nó cứ nhảy lung tung, chả bik đường moh túm lại ^^
nhoc_ham_an
05-01-2009, 04:27 AM
heo oy post lẹ lên đi ,bắt đợi wai` dài cổ oy` nè
uyennguyen92
05-01-2009, 08:05 PM
kakaka chiện nì 5 thủa 10 thì mới post, nghé qua hoài mừ tg post nhiu đó xong ngừng lun oài
heobady
10-01-2009, 07:09 PM
Hức thông cảm cho Ju đi moh, vô kỳ nghỉ goy, nên lười viết, ham chơi..giờ post lại goy nì ^^
Chapter 3: Preparation
Hai năm trước, khi nó còn ở Mỹ, cũng vì đam mê âm nhạc và sự ủng hộ của mamj, nó
đi thu bài hát đầu tiên của mình. Chỉ là ghi lại để nhớ như một kỷ niệm. Ai ngờ mamj,
sau khi nghe nó hát thì post ngay bài đó lên mạng. Cái tên Jivy do mamj nó đặt.Chính
mamj là người đang ký thử giọng cho nó mà hem hỏi nó 1 tiếng nào. Khi ký hợp đồng
với SM thì cũng một tay mamj ngoại giao từ A tới Z. Nhìu lúc nó nghĩ níu không phải vì
SM mún Avex làm quản lý của nó thì chak nó đã bắt mamj về theo để típ tục “lo” cho
nó.
Có thể nói ở Mỹ, nó có chút tiếng tăm. Nó trình bày những bài hát do chính nó sáng tác,
chỉ xuất hiện qua Internet, không hình ảnh, không thông tin cá nhân. Nó đến với dân Mỹ
bằng những giai điệu ấm áp và ca từ trữ tình. Hơn 2 năm, chẳng ai bik được nó già hay
trẻ, xấu hay đẹp, người ta chỉ bik nó là Kim Jivy, một con bé đến từ Hàn Quốc có thể hát
cả hai thứ tiếng Hàn và Anh một cách chuẩn ko cần chỉnh.
Nó ko thik sự bon chen, xô bồ trên mảnh đất nghê thuật ở Mỹ. Nó chỉ mún hát để thỏa
mãn niềm đam mê, chính vì vậy mà nó không mún ký hợp đồng hay xuất hiện trước báo
giới. Nhưng với SM thì khác, từ lâu nó mún trở về Hàn Quốc, nó mún thử một lần đứng
chung sân khấu và hát cùng anh nó, nó quyết định làm việc cho SM.
Về Hàn hơn tháng, mọi chuyện xảy ra đều rất êm đẹp với nó, trừ những lúc cãi nhau chí
chóe với lão Ho. Người gì nhìn mặt đẹp sáng sủa mà tâm hồn đen tối. Lúc nào cũng mún
chọc cho nó tức điên mới thoy. Nhờ vậy mà Jae oppa có thêm nhiệm vụ cao cả mới –
peacekeeper. Chun thik giúp nó rửa chén nì, Su phụ nó lau nhà, pe’ Min thì quấn quýt làm
đồ ăn với nó (quấn quýt ăn dùm nó thì đúng hơn >”<). Nói chung ngoại trừ lão Ho trư đáng
gét đó thì ai cũng iu iu hết.
Dù chưa làm việc chính thức, nhưng schedule của nó lun lun dày đặt những buổi luyện tập.
Sáng, đợi mấy oppa đi goy, nó cũng nối gót theo sau. Nó được huấn luyện 1 mình “tuyệt đối
bí mật”. Dù làm chung một công ty, sống chung một mái nhà nhưng DB vẫn chưa hề bik và
cũng chưa một lần gặp nó ở công ty. Trừ Avex, bố Lee, chú thu thanh và thầy dạy vũ đạo thì
chẳng còn ai bik sự hiện diện của nó ở SM.
Hôm nay, coi như đi bụi một ngày nghỉ của nó goy hux hux, ai moh có ngờ, nó được nghỉ,
mấy ông ý cũng được nghỉ. Nó thik vừa ăn chip vừa xem TV hay ngâm mình trong bồn tắm
thật lâu để xả stress hoặc vào phòng viết nhạc. Nhưng cuộc đời hem phải lúc nào cũng như
nó mong mún. Chip thì Max đem hết lên phòng, TV thì Chun với Su share nhau chơi game,
phòng tắm thì Ho chiếm dụng để tổ chức concert của riêng ông ý ( giờ thì nó mới bik Su
nói đúng, Ho chak phải hát ít nhất 3 bài goy nhảy thêm 3 điệu múa trong phòng tắm ấy chứ),
căn phòng duy nhất nơi nó có thể vừa chơi piano vừa ngân nga những giai điệu mới thị bị
ông anh iu dzấu của nó giành mất…..oaoaoa…..bất công thế là cùng…..
-Mấy hyung ơi, Jivy có bài mới, come here………-- tiếng Max “réo rắt” từ phòng vọng ra.
Đang “gác chân lên gối” thầm thương cho cái số phận hẩm hiu như bánh bao chiều của
mình thì nó bị Max lôi ngược về thực tế. Chẹp, Jivy nhễ, sao nó thấy cái tên nì wen wen
nhễ, nó cũng là Jivy đây mà, chả lẽ ở Hàn cũng có Jivy sao ta??? Tò mò…tò mò……đi
nghe ké tý thoy đâu có hại ai đâu hj~ ^^……..
Nó tới được phòng Max thì 4 ông kia cũng đã ở đấy.
-Bài gì thế Min??? – Ho hình như đang phấn khích lắm thì phải, mà ko riêng ji` Ho, cả
Jae, Chun và Su đều như thế. Chak có lẽ Jivy là their favorite singer. Điều đó càng làm
nó tò mò hơn, ai mà có thể hút hồn cả 5 “vị thần phương đông” nì chứ…..
-Tonight…bài nì vừa post lên là em down về liền đấy…hơn 2 tháng goy Jivy mới có bài mới,
ghiền chết được….— cái vẻ trẻ con của Min hem bik bao nhiu lần làm nó điêu đứng, phải
thừa nhận pe’ Min sở hữu nét đẹp hoàn hảo, lần đầu tiên gặp ông ý là nó đã chết đứ đừ đư
hok kịp ngáp cái nào ^^
.......to be continued.......
hehe.....post thế thoy, từ từ mình post típ, đang đau đầu mà suy nghĩ, hux hux, ý thơ thì lai láng, mà hok bik cách diễn ta....
Bất lực + đau lòng => đập đầu vào gôi....tự tử
__FullMoon__
11-01-2009, 02:46 AM
Hixhix , t/g ráng vik típ ih , đang hya mà sao ngừng roy`.
Chờ chap mới nhaz :x
uyennguyen92
11-01-2009, 06:12 PM
trùi mới showing mừ post nhiu đó thí huh tg????e hèm okie cho wa...nhưng mừ lý do jề mừ con bé hem cho cả ông anh nó bík lừ nó đi hát, mamy nó cũng bík cơ mừ???
heobady
12-01-2009, 11:47 PM
hé he.....tại vì chuyện Jivy đi hát là ngoài ý mún...tất cả cũng do mamj. Lúc đầu post lên internet thì cũng ok tại đâu ai bik Jivy là ai.... tới khi ký hợp đồng với SM thì bố Lee iu cầu giữ bí mât......như tác giả đã nói Jivy là "vũ khí bí mật" :D
hux hux, mà càng viết càng rối, thiếu tùm lum từa lưa, nghĩ đã goy khi viết lại hok thêm vô...nản.....=> có ji` hem hỉu... hỏi thêm tác giả
Post kai1 nữa cho hết chap 3 :D
-----------------
Giai điệu bài “Tonight” nhẹ nhàng và ấm áp. Cả 5 người ấy dường như thả hồn theo từng nốt
nhạc, lời ca của bài hát. Chưa bao giờ nó thấy các oppa lắng cảm âm nhạc như thế.
Chak lần này cũng do mẹ nó đưa “Tonight” lên mạng thoy >”<….tội cho mấy thằng nhóc ở đây,
Jivy ngồi kế bên mà cứ hem bik hehe. Lần này nó chọc cho chit.
-Oppa thik Jivy lắm hoh?
-Uh, tụi anh nghe nhạc của Jivy từ 2 năm trước goy – Su thoát khỏi trạng thái mơ màng để trả lời nó.
Min vừa nói vừa “chóp chép” (lại ăn >”< )
-Jivy nổi tiếng ở Mỹ lắm đấy, em hok bik sao?
“Đã thế nì hum nay sẵn dịp em thăm dò tình hình lun thể hj~hj~”
-Bik chứ, nhưng đâu ai bik Jivy như thế nào đâu, chỉ nghe tiếng hát thoy o`h.
-Uh, nghe nói chưa ai thấy được mặt Jivy hết, nhưng oppa nghĩ chak Ivy phải đẹp lắm ý, tiếng
hay thế cơ mà. – Jae ra chiều suy nghĩ “logic” của mình.
-Nhưng nìu đẹp thì cớ sao phải giấu, 2 năm mấy goy, đẹp thì phải để người ta ngắm chứ. Chak
Jivy xấu lắm nên mới hem dám lộ diện đấy oppa ơi. – có ai tự bêu rếu bản thân như nó chưa
…..con nì hâm mất goy >”<
-Lần này thì hyung nghĩ giống con pé nì đó. Suy nghĩ của Ju logic hơn của Jae hyung đấy. – Ho
nhìn nó cười mừng rỡ vì tìm được đồng minh, nhưng lão được đáp trả bằng cái liếc té khói của
nó…….tại cái tội chê nó xấu ý moh.
-Chà, mấy người này ồn wa’……-- lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên nó nghe YooChun oppa la người
khác đấy, nhìn Chun lúc này khó chịu ko thể tả, chak lão cảm Jivy nặng lắm….>”<
-Đúng goy, nghe nhạc đi, chưa hết mà -- Su cũng ko khác ji` Chun, vẫn đang thả hồn theo nhạc
nên có vẻ bux mình khj tụi nó cứ ôm xòm như thế.
“Bây giờ thì bik goy nhá, thần tượng của mấy u là me đấy nhá há há” – suy nghĩ lung tung thế nào,
nó chợt phá lên cười 1 mình. Hậu wa~ là 10 viên đạn xuyên thẳng vào đầu nó chéo chéo. >”<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.