PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng em [Vịt con xấu xí]



♥_Vampire_♥
14-12-2008, 01:16 PM
ừ anh biết em thích bài này nên anh gửi tặng cho em...không biết nói gì nữa:thatall:...chúc em vui vẻ :D


http://www.hotlinkfiles.com/files/2138560_btzdb/upBeTrongLongKinh_alibaba_vn.mp3]upBeTrongLongKinh_alibaba_vn.mp3


Em là cô bé búp bê trong lồng kính , em là cô bé ngây ngô chẳng biết chi. Một ngày như thế cứ trôi đi lặng lẽ. Mong ước bước ra thế giới kia muôn màu, vui đùa với trăng sao ca hát! La...la...la...
Và rồi như có phép tiên trong cổ tích, là ngày anh đến cho em niềm hy vọng. Là ngày anh sẽ mang em đi thật xa.

ĐK: Tình Yêu!...ôi cô bé búp bê giờ đã biết iu rồi. Tình iu!... Ôi cô bé búp bê giờ đã mong chờ anh ! Cuộc sống đã lung linh sắc màu, vì búp bê ko u sầu. Một lòng em iu thương anh dành hết cho anh! Và trọn vẹn con tim em chỉ có mình anh thôi!...

Tình Yêu!...ôi cô bé búp bê giờ đã biết iu rồi .Tình iu!... Ôi cô bé búp bê giờ đã mong chờ anh ! Cuộc sống đã lung linh sắc màu, vì búp bê ko u sầu. Một lòng em iu thương anh dành hết cho anh ! Và trọn vẹn con tim em chỉ có mình anh thôi!...

vịt_con_xấu_xí
14-12-2008, 01:45 PM
Em cũng không biết giải thích sao nhưng mà thích cái tính của cô bé này. Có thể "em là cô bé ngây ngô chẳng biết chi" giống như cô bé này :D nên em mới thích bài hát này ^^" Còn tình iu thì ...... :cr: em vẫn còn ngây ngô hơn cô bé này nên chưa biết iu là gì :mpl:

Cảm ơn anh Hai nhiều ^^ :huglove:

♥_Vampire_♥
14-12-2008, 02:07 PM
cái đó là em nói mà anh không tin cũng không được....bài này anh thấy cũng hay và dễ thương nữa không biết anh nhận xét có đúng không nữa...post lên thấy em vui vậy là được rồi với lại bữa nay được làm anh hai của Vịt con anh cũng vui..thank em :mpl: