PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm Noel: “Overnight” có phải là tình yêu?



Neroli
14-12-2008, 09:08 AM
Tình cờ đọc được bài viết này,đem qua đây cho mọi người cùng đọc,cùng nghiền ngẫm nha !

Giáng Sinh là lễ của Tặng quà nhưng cũng còn là lễ của Tình yêu. Không phải những quà tặng đắt tiền mới có giá trị, mà chính là những món quà thắm đượm tình yêu. Một món quà dù nhỏ bé nhưng gói ghém tất cả tình cảm mến thương, sự trân trọng, lòng biết ơn, có khi cả sự ngưỡng mộ của mình dành cho người đón nhận, thì đó lại là món quà vô giá.

Con người chỉ đạt được nhân cách sung mãn bằng sự trao ban vô vị lợi mà thôi.
Có một câu chuyện cảm động về những món quà trao nhau trong ngày lễ Giáng Sinh của nhà văn William Sydney Porter.

Một đôi vợ chồng trẻ Jim và Della, tuy nghèo tiền nhưng rất giàu tình yêu. Giáng Sinh sắp tới, Della tự hỏi phải tặng Jim món quà gì đây. Nàng muốn tặng chàng sợi dây cho chiếc đồng hồ của chàng. Nhưng nàng không có đủ tiền để mua. Vì thế, nàng nảy sinh một sáng kiến: Nàng có bộ tóc dài mượt mà, óng ả mà nàng yêu quí và rất hãnh diên vì nó. Nhưng nàng quyết định cắt bộ tóc đi, và đem bán để mua cho Jim sợi dây đồng hồ.

Hôm lễ Giáng Sinh, từ phố về, nàng cầm trong tay một chiếc hộp rất đẹp đựng sợi dây đồng hồ mạ vàng mà nàng vừa sắm được bằng mái tóc của mình. Bỗng nhiên Della cảm thấy lo lắng. Nàng biết Jim rất quí mái tóc dài của nàng. Nàng tự hỏi không biết Jim có buồn vì nàng cắt và bán nó đi hay không?

Khi Jim đi làm về, Della ra mở cửa. Tay chàng cầm một cái hộp thật đẹp, đựng món quà chàng mới mua để tặng nàng. Khi nhìn thấy mái tóc ngắn của vợ, Jim như muốn khóc, nhưng chàng không nói gì cả. Cố trấn tĩnh, chàng trao cho nàng chiếc hộp xinh xắn. Mở hộp ra, Della rất đỗi bàng hoàng. Trong hộp là một bộ lược chải tóc bằng xà cừ rất đẹp. Còn chàng, khi mở món quà vừa nhận được từ tay vợ, Jim cũng ngỡ ngàng không kém.

Chính lúc đó Della mới nhận ra rằng Jim đã bán chiếc đồng hồ vàng, món đồ quí nhất của anh, để mua lược chải tóc cho nàng. Phút chốc cả hai đều hiểu rằng họ đã tặng nhau tất cả những gì quí giá nhất.

Nếu có một bài học mà chúng ta có thể rút ra từ việc "Tặng quà" của đôi vợ chồng trẻ này, thì đó chính là: Khi trao ban cho kẻ khác, người ta lại tìm được chính bản thân và những gì cao quí nhất. Nghĩa là con người chỉ đạt được nhân cách sung mãn bằng sự trao ban vô vị lợi mà thôi.


http://i434.photobucket.com/albums/qq64/thanhha_3b/noel.jpg

Giáng Sinh là lễ của Tặng quà nhưng cũng còn là lễ của Tình yêu. Không phải những quà tặng đắt tiền mới có giá trị, mà chính là những món quà thắm đượm tình yêu. Một món quà dù nhỏ bé nhưng gói ghém tất cả tình cảm mến thương, sự trân trọng, lòng biết ơn, có khi cả sự ngưỡng mộ của mình dành cho người đón nhận, thì đó lại là món quà vô giá.


Có thể nói, một cách nào đó, khi tặng quà, chúng ta muốn trao ban chính bản thân, trao ban không cần tính toán, không so đo hơn thiệt, trao ban trọn vẹn. Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu.


Không phải ai cũng làm được như thế. Vẫn còn lắm chuyện buồn về đêm giáng sinh.



“Em đừng mua gì cho anh cả, nhé! Anh chỉ cần có em trong đêm Noel thôi”. Nhiều chàng trai đã lợi dụng đêm giáng sinh để “xin cho nhau một đêm thôi, để yêu anh, yêu trọn một đời”. Để rồi vài tuần sau, cả ‎hai lại phải tìm chuyên gia nhờ gỡ rối cái đêm kỷ niệm trước đó…

nhan_nhan
14-12-2008, 09:01 PM
đem noel là đêm của tùng yêu \
ấm áp và hạnh phúc

baby_kung
18-12-2008, 07:20 AM
noel của họ vui họ có nhau họ đòi hỏi nhưng của em buồn rùi tại sao cứ phải có người yêu thỳ noel với vui nhỉ vô lí 15 năm rùi có chết ai đâu.........ghét noel

TamCongTu
18-12-2008, 08:44 PM
Tôi đã đánh mất mình trong đêm Noel vì gặp lại người yêu cũ.=>( nguồn từ dân trí)

Trước ngày Noel đúng hai hôm, tôi nhận được tin nhắn của hắn sau gần hai năm chia tay. Hắn nói: “Anh đang rất cô đơn, Noel em có thể đi chơi cùng anh không?”. Quá lâu rồi không gặp lại hắn nên khi nhận được tin nhắn này tôi bị xúc động mạnh.
Chuyện xảy ra cách đây tròn một năm nhưng tôi vẫn chưa hết sỉ vả bản thân mình. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể ngây thơ đến mức tin lời kẻ mà cách đó gần hai năm đã từng lừa dối tôi.
Tôi yêu hắn khi tôi học năm cuối phổ thông. Hắn hơn tôi 6 tuổi và đang làm việc cho một tập đoàn truyền thông có tiếng. Yêu nhau nhưng tôi cảm nhận được tình cảm hắn dành cho tôi không như lời hắn nói. Dần dần tôi biết rằng hắn chưa quên được cô bạn gái cũ. Hắn vẫn luôn tỏ ra lịch thiệp và rất tốt với tôi còn tôi luôn có gắng làm mọi cách để hắn yêu mình. Chỉ có một điều tôi nhất quyết không chịu là khi hắn đòi hỏi, tôi tìm mọi cách để từ chối. Chắc rằng hiểu được rằng hắn không yêu mình nên lúc đó tôi vượt qua được ham muốn của bản thân.

Yêu nhau được một năm, khi tôi hết năm thứ nhất thì hắn tìm cách tránh mặt tôi. Những cố gắng của tôi trở thành công cốc bởi cô bạn gái cũ đã quay lại với hắn. Tôi không tìm cách níu kéo nhưng gần một năm trời chia tay, lâu lâu tôi vẫn nhắn cho hắn một cái tin để cho hắn biết tôi còn yêu hắn nhiều lắm. Tất nhiên chẳng bao giờ hắn nhắn lại…

Mọi chuyện tưởng đã vào dĩ vãng, tôi tưởng mình cũng đã quên được hắn vì tôi cũng đã hẹn hò với anh bạn cùng lớp đại học. Thế mà, trước ngày Noel đúng hai hôm Noel đúng hai hôm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của hắn sau gần hai năm chia tay. Hắn nói: “Anh đang rất cô đơn, Noel em có thể đi chơi cùng anh không?”. Quá lâu rồi không gặp lại hắn nên khi nhận được tin nhắn này tôi bị xúc động mạnh. Tôi không thể nói lời từ chối, tôi rất muốn gặp hắn .

Tôi nghĩ: “Gặp để xem hai năm rồi hắn thế nào chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì” nhưng tôi không thể giấu rằng trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn hắn đang có ý định quay lại với tôi. Với anh bạn cùng lớp đang tán tỉnh mình, tôi không khó khăn để “qua mặt”. Tôi nói với anh, Noel tôi sẽ ở nhà với mẹ, anh ấy tin và còn nói: “Mình sẽ đi chơi bù vào hôm sau vậy!”.

Rồi tôi đi với hắn. Hắn chở tôi lang thang khắp phố phường như hai kẻ đang yêu nhau. Hắn đưa tôi đi ăn những món tôi thích và tất nhiên vì là Noel nên chúng tôi có uống một ít rượu. Hắn kể hắn vừa chia tay người yêu và còn nói với tôi rằng biết không ai hiểu hắn như tôi. Tất nhiên là tôi tin vì chính tôi cũng cảm thấy điều đó. Hơn 12 giờ hắn chở tôi về nhà, trong thâm tâm tôi không muốn rời xa hắn tý nào, tôi muốn đi lang thang cùng hắn cho hết đêm. Đúng như tôi mong muốn, về trước cổng nhà tôi, hắn giữa tay tôi lại: “Anh chẳng muốn xa em tý nào cả”. Tôi quay người lại trèo lên xe…

Khi yêu nhau, tôi vẫn hắn cũng đã nhiều lần lang thang qua đêm với nhau như thế. Nhưng hôm nay, lòng vòng được một lúc, hắn nói: “Anh rất mệt, anh muốn có một chỗ thật ấm cúng để có thể trò chuyện với em”. Đúng là trời rất lạnh, tôi theo chân hắn vào nhà nghỉ với quyết tâm: “Sẽ chẳng có chuyện gì cả”.

Hắn nói với tôi những lời hứa hẹn làm tôi nghĩ rằng hắn sẽ quay lại với mình. Tôi lại bị “hâm nóng” bởi một chút rượu đã uống trước đó nên tôi không còn kiểm soát được bản thân. Tôi và hắn lao vào nhau… Đến sáng hôm sau, khi biết mình không còn là con gái, tôi lo sợ định bật khóc nhưng lại cố hết sức để giữ bình tĩnh với hy vọng hắn sẽ quay lại với mình. Hắn chở tôi về, vẻ mặt không một chút biểu cảm nào, chỉ nói: “Nhớ nhắn tin cho anh”.

Sau Noel mọi thứ trở về như tôi chưa từng gặp hắn. Hắn chẳng liên lạc với tôi, tôi đành phải gọi điện cho hắn. Gọi đến chục lần tôi mới gặp được hắn. Hắn tỉnh bơ: “Hôm đấy anh say quá, không có chuyện gì xảy ra chứ em?”.

Lúc đó, tôi mới thấy nhục nhã vô cùng tận. Tôi khóc nhưng chẳng biết mình khóc để làm gì. Yêu hắn bao lâu tôi có thể giữ gìn, thế mà chỉ một đêm Noel, khi hắn đã bỏ rơi mình tôi lại không vượt qua được.

Có lẽ tại rượu, có lẽ tại tôi đã đi qua đêm Noel…

PeNy
18-12-2008, 09:35 PM
Có những thứ.........wa đi nhưng liệu có ai ngẩn đầu nhìn lại.......quá khứ nhạt nhòa.....1 chút yêu thế là mất tất cả......xem nhau như ng` xa lạ...đàn ông chỉ có thế thui sao....thật pe' chẳng hiểu....

Ljnhnghy_It's me
19-12-2008, 05:34 AM
quá khứ là quá khứ ~~~> hãy hướng tới hiện tại tương lai...quên đi cho đỡ đau và khổ :hum:

muathutim
19-12-2008, 08:17 AM
Tự dưng đọc cái này thấy đau đau , bởi vì người con gái đó cũng nhẹ dạ , cũng đã quá yêu một người...mà đối với người ta mình chẳng là cái quái gì.
Chỉ có đều mình ko trót dại kiểu kia :hihi:

seraphicsmile_111
19-12-2008, 08:51 AM
trong tình huống của bạn vào cái đêm đó thì đúng là rất khó để kìm lại ham thích của bản thân, nhưng bạn ơi hãy coi đó như 1 bài học, người ta thường nói '' nếu ko thể xóa đi những lỗi lầm trong quá khứ thì hãy ngăn chặn những lỗi lầm trong tương lai''. Chúc bạn hạnh phúc...........

PeNy
19-12-2008, 07:10 PM
Chỉ do 1 chứ yêu mà đánh mất mình......ko đáng nhỉ nhưng là 1 bài học...để biết mình ko như thế nữa.....ngày mai mình sẽ tự đứng lên được mà...cầu mong bạn ấy hiểu

Neroli
20-12-2008, 12:46 AM
Cái này thấy hơi đáng trách,hơi ngu ngốc nữa,người ta đã 2 năm ko quan tâm đến mình vì có người yêu cũ,thế mà giờ gặp lại,lại đi làm cái chuyện động trời như vậy,ko hiểu nổi.....Con trai mà,nó đâu có mất gì đâu,làm sao mà nó ko nhớ đêm hôm trước nó đã làm gì chứ,thiệt là khờ !

lovelygjrl
20-12-2008, 02:28 AM
wa' tin tưởng vào ng` đàn ông cũng ko tốt nhỉ
dẫu biết rằng anh ta hok iu mình thật lòng mà sao vẫn cứ đi chơi với anh, mặc dù mình cũng đang có ng` để thích, để rồi...
thôi thì cứ để nó vào wa' khứ, hãy tự tin mà bước vào tương lai

pe' ngóc^^!
20-12-2008, 05:17 AM
tin quá cũng ko tốt đâu, người đó sẽ làm cho mình mất niềm tin bất cứ lúc nào.......