Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa tỉnh nhỏ



MaiAnh
15-08-2005, 09:28 PM
Em có biết những chiều mưa nho nhỏ
Anh âm thầm đếm những bước em đi
Nón nghiêng nghiêng che mái tóc em dài
Anh ngơ ngẩn theo em về cuối phố
Nụ cười em làm mát cả lòng anh
Đôi mắt ấy làm tim anh ngừng đập
Anh lo sợ vào ngày mưa cuối hạ
Tan trường về không thấy dáng em đâu
Đã bao lần anh cố chạy thật mau
Đến bên người anh thầm thương trộm nhớ
Nhưng lại vụng khi em quay nhìn lại
Chỉ kịp trao cánh phượng cuối mùa thi
Và dáng ấy hôm nay không còn nữa
Cơn mưa chiều gợi nhớ cuộc chia ly
Tôi đau xót khi nhìn em lần cuối
Dáng em gầy sau vành nón run run
Tà áo trắng em không còn giữ nữa
Màu mực xanh, sắc tím đã phai màu
Nhìn phượng thắm cho lòng anh nhung nhớ
Mái tóc dài cùng dáng nhỏ - em yêu


MaiAnh

tomato123
15-08-2005, 09:32 PM
Mưa tỉnh nhỏ đôi lần tim thổi thức
Thành phố buồn nuối tiếc những cơn mưa :(

seshi
15-08-2005, 10:30 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Vấn vương , vương vấn được gì đâu?
Đã mãi xa nhau , mãi xa rồi
Tình ngày xưa đó đành chôn chặt
Đêm về úp mặt , thắt tim đau

Ta đã xa nhau , gãy duyên đầu
Giờ này giữ lại chút sầu đau
Cùng bao nhung nhớ , tìm đâu thấy
Nghoảnh mặt quay đi , lệ rơi đầy !

MaiAnh
16-08-2005, 12:25 AM
Ngoảnh mặt quay đi, tim ta tan nát..
Ngày qua ngày như giá lạnh mùa đông.
Ở nơi ấy anh sầu vương từng phút,
Em bên này, nhìn mưa nhớ đến ai....

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:41 AM
mưa rơi rơi cho long` ai thêm nhơ'
tiếng mưa buồn gợi nhớ buổi chiều hôm
dù cố quên dù cố chạy xa mãi
hình bóng ai vẫn về trong đêm dài

seshi
16-08-2005, 01:14 AM
Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau.
Làm sao giữ cho lòng mình đừng thương đau.
Làm sao để trái tim không vương ưu sầu.
Phút giây này tàn dần với đêm thâu

MaiAnh
17-08-2005, 04:56 AM
Thơ anh viết nghe buồn man mác
Chiều hoàng hôn in đậm bóng dáng người
Thơ anh viết đau lòng thân lữ khách
Áng mây buồn lơ lửng với không gian

MaiAnh

Chanh Chua
17-08-2005, 09:28 AM
Mưa phố nhỏ...mưa buồn tỉnh lẻ
Mưa buồn vì có kẻ chia tay
Ngày mai người xa chốn này
Chai tay ta đã chia tay thật rồi

comotvisao
17-08-2005, 09:32 AM
mưa tỉnh nhỏ...ôi mưa tỉnh nhỏ
lắng nghe mưa chợt nhớ phố xưa
ta cùng em dạo bước trong mưa
tình yêu ấy bắt đầu từ đó

lã bất lương
17-08-2005, 08:36 PM
một là điên hai là tâm thần phân liệt mới dở hơi thế

shinichi1487
17-08-2005, 09:21 PM
Đây là đâu zdậy , các pác nói chi rứa?????????

shinichi1487
17-08-2005, 10:04 PM
Chài chài sao các mod ko del nóa đi nhẩy

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 02:26 AM
ô hay đây chốn thơ tình
cớ sao lại cãi nhau hoài thế kia

seshi
18-08-2005, 07:10 AM
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

lã bất lương
18-08-2005, 07:52 AM
tình yêu như món thịt cầy
thêm lưng bầu rượu là say la đà
mà em như bát cháo gà
vừa xơi vừa thổi mới là cháo ngon

ronashlee
18-08-2005, 09:07 AM
Tình yêu như áng mây xanh
Luôn luôn trôi mãi tìm màu thủy chung
Tím buồn Vàng rồi chia tay
Còn Xanh luôn mãi trên bầu trời xanh

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 06:31 PM
tình yêu như bóng mây mù
kéo mây mưa đến ngục tù lòng ai

Chanh Chua
18-08-2005, 07:41 PM
tình yêu như chiếc lá khoai
đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu :D

Cong tu
18-08-2005, 09:57 PM
tình yêu đến thật nhẹ nhàng
nhiều khi cứ ngỡ đang là chiêm bao
tình đi mới thật sự là trái ngang
để lại trong tim nỗi bàng hoàng xót xa

MaiAnh
19-08-2005, 01:56 AM
Nếu một ngày mưa thu bất chợt
Anh có còn ngồi đếm mưa rơi,
Lặng nhìn bước chân ai xuống phố
Nhớ ngày xưa đan tay có nhau về

comotvisao
19-08-2005, 10:49 AM
anh vẫn ngồi đếm tiếng mưa rơi
chờ đợi tiếng em, đợi một đời
phương trời xa cách xa vời vợi
ta gửi tình trong tiếng mưa rơi

Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 06:28 PM
cơn mưa mùa Hạ hoài không dứt
đôi mắt em buồn lệ vẫn tuôn
đợi chờ chi mãi tình vô vọng
có thương có nhớ cũng như không

comotvisao
19-08-2005, 09:51 PM
thế gian quả lắm người si
ngoảnh đi ngoảnh lại cũng vì tình thôi
cho dù ở chôn xa xôi
ngoảnh về nơi ấy đơn côi muộn sầu

comotvisao
20-08-2005, 12:19 AM
trời topic nào bạn cũng gửi bài thơ này hả


sao mà nhiều đom đóm
bay rơi vãi khắp nơi
ánh sáng đã xa rời
sao vẫn còn đom đóm

comotvisao
20-08-2005, 10:50 PM
linh tinh đâu phải tại tình
ling tinh chỉ bởi tại mình mà thôi

MaiAnh
30-08-2005, 08:02 PM
Anh vô tình hay anh không biết
Chiều mưa thu em lê bước một mình
Em đau xót khi hay tim mình đã
Yêu anh rồi, giờ hình bóng anh đâu

seshi
30-08-2005, 10:46 PM
Giữa rừng cây hoa cỏ buồn xác xơ
Giữa tất cả những gì vô vọng nhất
Giữa cuộc đời níu kéo thêm tất bật
Bóng em về sáng cả " giấc mơ tôi "

MaiAnh
04-09-2005, 09:38 PM
Rồi mai đây trên đường đời tấp nập
Có ai còn ngồi đó đếm phượng rơi
Còn ngơ ngẩn khi hoàng hôn buông xuống
Xiết chặt tay khi rẽ lối đường về

xuanhuongtam
14-09-2005, 07:45 PM
tôi về di giữa lặng thinh
hữu hình tôi vẫn vô hình vẫn tôi.
dưa tay nắm lấy buồn vui
tôi cười bóng khóc nghìn mải mê.

MaiAnh
21-09-2005, 08:41 PM
cac ban ui nho chieu tim qua

gabriel
21-09-2005, 09:08 PM
chiều tôi buồn lê bước chân hoang
lạc giữa vòm me xanh xao xác
ngỡ rằng bóng hình xưa trở về
tiếc thay chỉ là gió ngàn qua

pikachus
22-09-2005, 08:48 PM
mưa rơi chi cho lòng ta nuối tiếc.......
về một thời khát vọng dưới mưa..........

gabriel
22-09-2005, 09:21 PM
gửi gắm trong thơ muôn nỗi nhớ
chút tình mộng mơ gửi cùng trăng gió
vì lầm lỡ nên đành chia ly
đau thương vơi bớt nhưng vẫn chờ

MaiAnh
23-09-2005, 07:50 PM
Hỡi người nơi ấy có buồn không?
Có vương có vấn chút tình nồng
Ta say trong giấc thu biền biệt
Nhớ người xa ấy vạn ngày mong

xuanhuongtam
23-09-2005, 09:54 PM
Thơ chưa đủ sức gọi hè
Để con ve ốm nằm nghe mưa chiều
Cỏ vàng giấc gió thiu thiu
Giật mình hoa đỏ rụng nhiều sáng nay .

Ngập ngừng... Áo trắng: Ô hay !
Bài thơ lưu bút trao tay ngập ngừng
Đến rồi, ngày đỏ rưng rưng
Con ve rã giọng trên lưng phượng hồng.

Sân trường ngắt lặng gió không
Những gian lớp ấy ... bềnh bồng lặng thinh
Một ngày phượng đỏ vô tình
Để rơi ... Áo trắng buồn tênh giữa đời .

MaiAnh
05-10-2005, 12:15 AM
Hoàng hôn buông xuống chân đồi
Cô em xóm vắng mong chờ anh đâu
Ve kêu phượng đã rưng sầu
Cho anh ngồi đó đêm thâu 1 mình

MAi Anh