PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu trong anh đã chết!



Thjeugja9x
14-12-2008, 03:29 AM
Gửi em!

Sự im lặng bao giờ cũng làm cho anh mệt mỏi, nhưng giờ thì chỉ im lặng mới là khoảng thời gian để anh suy nghĩ lại tất cả những gì đã và đang diễn ra.

Anh cảm nhận được những thay đổi trong em, Anh không còn là một phần quan trọng trong em nữa. Em dửng dưng và trở nên xa lạ với anh. Lý do duy nhất anh giải thích cho tất cả sự vô tâm của em là: em quá bận rộn, em là con người của công việc… Nhưng đôi lúc trong thâm tâm anh cũng nhói lên một niềm đau hơn, liệu rằng có phải em đang có người khác không?

Cái khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa xôi hơn, bởi lâu, rất lâu rồi anh không còn được nghe em nói những lời đầy yêu thương với anh nữa.

Có những điều với anh tưởng chừng như không thể, không bao giờ có thể xảy ra, vậy mà khi yêu em, sự lạnh giá trong con tim anh đã dần mất đi. Anh vẫn còn nhớ em đã nói với anh rằng: “Mọi cái đều có thể xin được, điều quan trọng là con người ta phải biết cách xin như thế nào”. Lúc ấy anh đã tin rằng điều ấy không bao giờ đúng với anh. Em đã nói như thế đúng không Em?. Nhưng sau đó thì sao em nhỉ, anh không còn là anh nữa, anh kiêu hãnh vì anh đã chứng minh cho em thấy là anh đã làm được điều anh nói. Còn em, đó lại là một sự đầy mâu thuẫn, em ghét chính mình, Anh giận vì sao mình lại trở nên lạnh giá trước anh như vậy.

Nhưng tất cả đã qua rồi, nếu ai đó hỏi anh có hối hận về những gì đã qua không, câu trả lời của anh thật đơn giản là không. Bởi vì anh đã quá yêu em,anh không hối hận, không buồn, mà còn lại trong anh chỉ là sự tổn thương vô cùng. Em biết không, Anh mong đến một lúc nào đó nếu như em muốn nói rằng: “Mình chia tay nhau đi, em không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa” thì em hãy nói thẳng với anh. Đừng im lặng như vậy em ạ, sự im lặng luôn là nỗi đáng sợ nhất của anh.

Anh đã từng hỏi em: “Anh có phải là một người biết cảm thông và chia sẻ với người khác không?” Câu hỏi ấy cũng đủ làm cho em bật khóc. Theo cái nghĩa cảm thông và chia sẻ của anh thì có lẽ em đã không có được nó rồi, anh chỉ là 1 thằng bình thường, nhưng anh cũng cần một cái ôm thật chặt, một bờ vai để gục đầu, và một chút quan tâm nhỏ nhoi.

Anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều phải không. Xin lỗi em,, anh thật sự xin lỗi em. Bởi vì những gì em cần là một người bạn trai hoàn hảo hơn.

Tình yêu sẽ là hạnh phúc khi ta đến được với nhau. Tình yêu sẽ làm cho người ta tổn thương nếu yêu nhau mà không đến được với nhau vì một lý do nào đó. Điều ấy em cũng hiểu rất rõ phải không V A.

Trong những dòng tin nhắn anh gửi em,anh hạnh phúc khi nói rằng “anh của em”, nhưng giờ thì anh không muốn viết ba từ đó nữa, nó đau lắm nhóc ạ. Chắc rằng trên con đường mà anh sẽ đi anh cũng phải quen dần với việc không có em ở bên mình.

có lẽ đây là những dòng cuối cùng anh dành để suy nghĩ cho nhóc vì vậy cho đến bây giờ anh vẫn muốn nói với nhóc rằng anh yêu nhóc!!!

Hạnh Nhi
14-12-2008, 04:19 AM
"If you love someone, you need to learn to let them go..." một câu nói quá dễ dàng nhưng rất khó để hành động. Nhưng hãy chúc phúc cho ng ta khi ng ta kiếm đc một tình yêu, một hạnh phúc hơn khi bên ta....:) bây giờ bạn rất đau.....rất khó chịu.....nhiều ý nghĩ....nhiều cảm xúc nhưng ko thể viết thành lời....nhưng........thời gian sẽ xoa dịu đi cho bạn.........khi ta mất đi một thứ nào đó thì chưa chắc đó là điều ko tốt.........có thể có điều tốt đẹp hơn đang chờ thời gian để đến với bạn :)

tieu_bao_999
14-12-2008, 04:50 AM
tự tin lên nao.... tụi mình là con trai ma..... tương lai còn phía trước.... hãy sống với nó chứ đừng có day dứt mãi nỗi đau đó bạn nhe......

Thjeugja9x
16-12-2008, 12:28 AM
Thanks các cậu nhazZ! nói đung lém tụi mink là con trai mừ!!^^

tuthientam
16-12-2008, 11:32 AM
vẫn biết yêu là đau khổ mà sao chúng ta vẫn yêu kiên cường lên bạn nhé vì tình yêu không
có tội mong bạn sớm tìm được niềm vui

GiRl Sh0cK
18-12-2008, 08:36 AM
cảm thấy đối phương với mình thật lạnh nhạt ,cảm thấy trái tim ko còn đủ sức tin vào 2 chữ tình yêu...
sự lẩn trốn ,sự dày vò,sự nuối tiếc..tiếp nối nhau...tận cùng của nổi đau là nước mắt...mọi chuyện rồi sẽ ngủ yên??? đúng ko nào

beiudanh
18-12-2008, 11:49 AM
qua tình yêu ta học được những điều mới
những điều thực tế chứ ko phải yêu chỉ đơn giản là nói "anh yêu em" có phải ko?
Dù cho cả 2 có xảy ra chuyện gì thì đừng bao giờ cảm thấy hối hận
Hãy sống với nhau bằng tất cả trái tim
để khi ra đi
ta để lại cho họ những kỷ niệm đẹp...
mãi mãi đẹp...

pe' ngóc^^!
18-12-2008, 08:37 PM
3 chữ anh yêu em đối với mấy bạn thì rất dễ nói, còn đối với những người đang iu là cả 1 vấn đề rất khó........