Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tây nguyên buồn



kỳ quân*zen
14-12-2008, 01:01 AM
Tây nguyên buồn mưa rơi tầm tả
Ở đây buồn chết cả con tim
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ nhó ai bây giờ

:seehaha:

Tây nguyên hoang vắng lòng hiu quạnh
Sương khóc thương người ướt đẫm vai
Nghĩ đến tương lai trào nước mắt
Ngoảnh lại nhìn đời toát mồ hôi

thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:46 AM
đêm tây nguyên trời cao gió lộng
mắt em buồn nhớ chốn xa xôi
đêm tây nguyên gió thổi lòng tôi
hiu hiu lạnh nhưng ấm tình bằng hữu

hoxuanhuong
12-01-2009, 02:20 AM
Tây nguyên ấy có bao giờ tả hết !
Một vùng trời hùng vĩ của nước nam.
Một khoáng trống của bao đời dân tộc
Một bóng hình anh, Núp hiên ngang !

Tây nguyên ấy, ôi !ngọn nguồn hạnh phúc
Vậy thì sao, bạn vẩn thấy buồn !

bé ở tỉnh nào của tây nguyên vậy ! tui ở gia lai.tui cũng như bé, đôi lúc nhìn trước nhìn sau và lau nước mắt, nhưng giờ thì hết rầu, vì tui yêu quê hương mình mà.cố lên bé !

kỳ quân*zen
12-01-2009, 06:42 AM
Tây nguyên ơi chiều nay sương muối
Cơn gió nào lạnh buốt tim tôi
Người đj rồi ạ còn ngoảnh lại
Bông nhận ra nổi bun len lỏi
**********************mỉnh ở daklak nhưng giờ thì chỉ còn là wa khư mình rất vui đc làm wen với bạn*******************************

hoxuanhuong
13-01-2009, 01:49 AM
Tây nguyên ơi chiều nay sương muối
Cơn gió nào lạnh buốt tim tôi
Người đj rồi ạ còn ngoảnh lại
Bông nhận ra nổi bun len lỏi
**********************mỉnh ở daklak nhưng giờ thì chỉ còn là wa khư mình rất vui đc làm wen với bạn*******************************

Trông em cứng cỏi, chẳng dịu dàng
Khó lòng giữ được ,phải không em?
cứ xem anh đây là sĩ tử
Cố giử bên anh, bóng dáng nàng !

kỳ quân*zen
13-01-2009, 07:34 AM
Có ai nói tui hiền đâu nhỉ
Tây nguyên này hiếm có kẻ ngoan
Tui lang thang tìm người tri kỉ
Chẳngthấy ai mà thấy khỉ sổ lồng