PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi Thời Gian Ngừng Lại - Guitar,violon...



khinaocoem
14-12-2008, 12:31 AM
http://vnfree.us/files/noi.wma
lời :
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên
Tựa giọt nước mắt triền miên.
Dù rằng anh đã xa ngút ngàn
Lãng quên tình yêu em dành cho anh.
Một mùa đông đã về đây
Chỉ làm nỗi nhớ dài thêm.
Một thời say đắm vì yêu người
Thoáng qua như một giấc mơ.

Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim
Ngày xưa mà anh trao tặng.
Nơi thời gian ngừng lại
Yêu nhau từ trong câu hát.

Nếu như ngày ấy biết bao hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi.
Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen
Thì ta đâu lạc lối bao năm.

Ước cho thời gian trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau.
Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu
Để buồn đau qua đi nhẹ nhàng.

*Gemini
14-12-2008, 02:03 AM
Hay nà ông! :rock:
P/S: nhạc ko lời mà có lời dịch, ông ni nghe nhạc = rì mờ siêu nhở! :hihi:

sammicheng
14-12-2008, 02:23 AM
bài này hay quá hình như có lời do minh tuyết và bằng hiều thể hiện thì phải củng hem nhớ nửa :dien:

khinaocoem
15-12-2008, 12:27 AM
Hay nà ông!
P/S: nhạc ko lời mà có lời dịch, ông ni nghe nhạc = rì mờ siêu nhở!
thì bài này là nhạc có lời , chuyển soạn sang ko lời mà :D

bài này hay quá hình như có lời do minh tuyết và bằng hiều thể hiện thì phải củng hem nhớ nửa :dien:
đúng goài , dân sành nhạc có # nghe là biết ! minh tuyết mà BK song ca bài này ! p công nhận nhạc sỹ Tường văn đúng là nhạc sỹ tài năng , nghe nhạc có ý nghĩa chả bù với nhạc sỹ lôm côm bi giờ :(

♥_Vampire_♥
15-12-2008, 01:08 AM
nghe nhạc không lời mà như nhạc có lời...có cả Lyric nữa...oki bài này hay :D

anny N
15-12-2008, 03:49 AM
Này thì Minh Tuyết mới chả Bằng Kiều này :so_funny:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/7/Musik_VN/Noi%20Thoi%20Gian%20Ngung%20Lai.wma

Hề hề khoái mấy bản NKL mà có cả lyric ở dưới để lẩm nhẩm hát theo nhạc lắm :so_funny:


công nhận nhạc sỹ Tường văn đúng là nhạc sỹ tài năng , nghe nhạc có ý nghĩa chả bù với nhạc sỹ lôm côm bi giờ :(

Thì có nhạc sỹ này cũng phải có nhạc sỹ kia :cr: Ai cũng sáng tác đc như nhau có khi lúc đấy mình chẳng biết phân biệt giữa hay dở nó thế nào nữa :so_funny:

♥_Vampire_♥
15-12-2008, 04:11 AM
Trời bài nhạc này có lời mà em..ừm nhưng mà nghe cũng được...:)

anny N
15-12-2008, 04:14 AM
Ờ thì vác cái có lời lên cho những ai chưa nghe cái có lời chứ sao , để so sánh í mò ,cái nào hay hơn :cr:

Bài này em thích NKL hơn hè hè :anhPha:

khinaocoem
15-12-2008, 08:19 PM
Thì có nhạc sỹ này cũng phải có nhạc sỹ kia Ai cũng sáng tác đc như nhau có khi lúc đấy mình chẳng biết phân biệt giữa hay dở nó thế nào nữa
cũng có thế :D tuy nhiên đã làm nghệ thuật thì p làm cho hay hay chút :D...

sammicheng
17-12-2008, 05:57 AM
thì có kẻ tài có kẻ bất tài chớ anh như dậy kẻ bất tài càng tô điểm cho kẻ có tài dậy đó :dien::spin2:

anny N
17-12-2008, 06:27 AM
Ừ sammicheng nói đúng ý Anny muốn nói thế :cr: Cũng như là một bức tranh , nếu không có một lớp màu nền phủ nhẹ đằng sau thì sao nổi bật dc những đường nét vẽ chính giữa trong bức tranh đó , hen?:cr:

Cũng từ đó mà suy ra ,tính cách con người trong cuộc sống có người thì sống sôi nổi ,mạnh mẽ và cũng phải có những người trầm lặng chứ :cr:

khinaocoem
17-12-2008, 08:30 PM
dạ vâng 2 chị em chị vừa tung vừa hứng , nói chung là có thằng dỏm mới biết thằng hay là như thế nào !:D

Má Lúm
20-12-2008, 07:21 AM
Vào đây kéo tuốt luột từ trên xuống dưới, kick vào bài của Anny nghe trc' - cơ mà link ngỏm :so_funny:.

Không thích nghe nhạc Minh Tuyết.
Bài này nghe buồn buồn. Không thích nhạc không lời cũng vì thế. Chỉ thỉnh thoảng muốn nghe độc tấu piano.

But nice song :lol:.

pé Xù
25-12-2008, 12:32 PM
bài này Thu Phương hát hay nhất ^^

sammicheng
31-12-2008, 03:30 AM
dạ vâng 2 chị em chị vừa tung vừa hứng , nói chung là có thằng dỏm mới biết thằng hay là như thế nào !:D

9 xác là dậy he he he...