MaiAnh
15-08-2005, 09:08 PM
Làng tôi đó ở miền quê xa vắng
Còn làng em sen trắng nở đầy hồ
Ta quen nhau vào mùa con nước nổi
Nhấn hai làng thành biển nước mông mênh
Tám năm rồi, ta chưa gặp lại nhau
Mùa nước nổi làm bâng khuâng nỗi nhớ...
Dòng thời gian cũng chẳng ngừng thay đổi
Kể từ ngày em bỏ lại sông quê.
Ngày xưa ấy, em yêu màu hoa tím
Nhánh lục bình - ai nỡ thả trôi sông
Em chợt khóc sợ tình ta tan vỡ
Như hoa mua chẳng có bạn bao giờ...
Con sông đó còn chăng những ngày hẹn
Rủ nhau cùng trốn học hái hoa sen
Và trận đòn khi thầy me bắt gặp
Cũng dịu dàng như những nhánh sông quê....
Ngày lại ngày, ta rong chơi bắt bướm,
Nhánh sông quê cũng chẳng đổi thay nhiệu
Nhưng cô bạn ngày xưa hay hờn dỗi,
Đã qua rồi những ước vọng trăng sao...
Mười tám tuổi, tôi bước vào quân ngũ
Vai ba lô gánh nặng bước trai hùng
Tôi gửi lai sông quê cho em giữ,
Những lúc tôi vui hát khúc quân hành
Hôm nay gặp, em tôi cùng dạo bước,
Kể nhau nghe ngày đó tôi xa làng
Em lại khóc như ngày xưa hai đứa
Bị thầy me bắt gặp tội rong chơi...
Tôi đau xót khi thuyền kia đã vội,
Mãi xa mà chẳng nói bến một câu
Ơiem hỡi con sông quê ngày đó
Còn nhớ không? khi tình đã lỡ làng...
MaiAnh
MaiAnh
Còn làng em sen trắng nở đầy hồ
Ta quen nhau vào mùa con nước nổi
Nhấn hai làng thành biển nước mông mênh
Tám năm rồi, ta chưa gặp lại nhau
Mùa nước nổi làm bâng khuâng nỗi nhớ...
Dòng thời gian cũng chẳng ngừng thay đổi
Kể từ ngày em bỏ lại sông quê.
Ngày xưa ấy, em yêu màu hoa tím
Nhánh lục bình - ai nỡ thả trôi sông
Em chợt khóc sợ tình ta tan vỡ
Như hoa mua chẳng có bạn bao giờ...
Con sông đó còn chăng những ngày hẹn
Rủ nhau cùng trốn học hái hoa sen
Và trận đòn khi thầy me bắt gặp
Cũng dịu dàng như những nhánh sông quê....
Ngày lại ngày, ta rong chơi bắt bướm,
Nhánh sông quê cũng chẳng đổi thay nhiệu
Nhưng cô bạn ngày xưa hay hờn dỗi,
Đã qua rồi những ước vọng trăng sao...
Mười tám tuổi, tôi bước vào quân ngũ
Vai ba lô gánh nặng bước trai hùng
Tôi gửi lai sông quê cho em giữ,
Những lúc tôi vui hát khúc quân hành
Hôm nay gặp, em tôi cùng dạo bước,
Kể nhau nghe ngày đó tôi xa làng
Em lại khóc như ngày xưa hai đứa
Bị thầy me bắt gặp tội rong chơi...
Tôi đau xót khi thuyền kia đã vội,
Mãi xa mà chẳng nói bến một câu
Ơiem hỡi con sông quê ngày đó
Còn nhớ không? khi tình đã lỡ làng...
MaiAnh
MaiAnh