Xem đầy đủ chức năng : LỜi cuỐi cho ngƯỜi...
lucbinhtimvn
13-12-2008, 05:55 PM
Em mong một ngày...
Anh sẽ tím được nữa thật sự của riêng anh
Nữa của riêng anh...chắc là hoàn hảo lắm
Nữa của riêng anh...Sẽ biết làm cho anh say đắm
Chẳng giống như em..vụn dại,ngu khờ
Em mong một ngày...Anh sẽ được như mơ
Hạnh phúc ,tình yêu...và tương lai vững chắc
Dẫu cuộc đời có bao điều giả ,thật...
Anh đừng mất lòng tin,mộng đẹp vẫn đang chờ
Dẫu chẳng thể cùng nhau dệt nên một ý thơ
Chẳng thể bước bên nhau suốt quãng đời còn lại
Nhưng em vẫn thầm mong...Hạnh phúc với anh là mãi mãi
Dù em chẳng thể là một phần hạnh phúc của đời anh
Chẳng trách tình mình sao quá đổi mong manh
Em chĩ trách em... đã yêu sao còn nhiều lo ngại
Em chẳng biện minh đâu những điều bỡi,tại...
Bỡi em hiểu rằng...có nói gì mình cũng mãi xa nhau...
Vần thơ ngày nào...Se sắc trái tim đau
nhưng em chẳng khóc đâu...
Bởi nước mắt chẳng thể nào đổi thay hiện thực
Nhìn tình yêu đi qua...Em cúi đầu bất lực
Níu kéo gì đây...Khi anh xa tít mãi phương trời?
cỏ mây
13-12-2008, 06:38 PM
Người ta thường nói... thất tình làm thơ tình rất hay...câu này chí lý...LBT làm thơ tình hay thiệt...
Ghé lại vườn thơ lạc chốn này
Đọc bài thơ thấy thật là hay
Chút sầu, chút tủi, không mơ mộng
Lặng lẽ, âm thầm chịu đắng cay.
Lục Bình em chọn chi em ơi
Bồng bềnh trôi nổi giữa dòng thôi
Cơn gió vô tình em lay hướng
Lạc lõng giữa trời lệ có rơi???
lucbinhtimvn
14-12-2008, 10:19 AM
Người ta thường nói... thất tình làm thơ tình rất hay...câu này chí lý...LBT làm thơ tình hay thiệt...
Ghé lại vườn thơ lạc chốn này
Đọc bài thơ thấy thật là hay
Chút sầu, chút tủi, không mơ mộng
Lặng lẽ, âm thầm chịu đắng cay.
Lục Bình em chọn chi em ơi
Bồng bềnh trôi nổi giữa dòng thôi
Cơn gió vô tình em lay hướng
Lạc lõng giữa trời lệ có rơi???
cám ơn cỏ mây đã đọc và khen Thơ của LB...
Ôi ! những vần thơ chất chứa ưu phiền
Thế mà có người đọc xong...xúc động
Lời khen tặng...tự nhiên làm mình thêm hy vong
Nên cậm cụi ngồi,ghi thêm câu chữ...khờ ghê
Ôi ! những vần thơ theo cãm xúc hiện về
Nên có lúc xến như những tuồng cãi lương...rất cổ
Thế mà có người đọc xong lại khen...rõ ngộ
Và tự lòng mình cũng thấy vui vui
Hóa ra...mình cũng bình dị quá đi thôi
Một câu tặng thôi,cũng đủ làm đêm bớt lẽ
Cám ơn người không quen...đã khiến sầu ta hóa nhẹ
Và buồn của đêm như xóa bớt đôi phần....
cỏ mây
14-12-2008, 10:05 PM
Sao lại bảo người khen là kẻ nhỉ
Nhận được lời khen đâu dễ đâu
Cảm thông khi bạn vướng sầu
Mà dường như nhận lại chỉ lời biếm thôi.
Bùnnnnnnnnnnnnnn...............
Mr.Ngọc
15-12-2008, 04:58 AM
Em sẽ thấy một nửa của riêng anh
Khi với em anh chẳng gì phải giấu
Sự thật về con tim đã đôi lần nhỏ máu
Lệ trái tim đau nhói của riêng anh
Sẽ không hoàn hảo như một bức họa tranh
Mà có những vết thương đang lành qua ngày tháng
Những vết đau phục hồi trong thầm lặng
Anh không giấu gì những tan vỡ nửa kia tim
Hạn phúc là gì khi không em kề bên
Câu nói đó anh chưa một lần từng nói
Hạnh phúc... xa hoa... tương lai nào vẫy gọi
Thuyền tình bao giờ tìm thấy được bến bờ..............
lucbinhtimvn
15-12-2008, 09:32 PM
Sao lại bảo người khen là kẻ nhỉ
Nhận được lời khen đâu dễ đâu
Cảm thông khi bạn vướng sầu
Mà dường như nhận lại chỉ lời biếm thôi.
Bùnnnnnnnnnnnnnn...............
Hi! Cỏ mây
Đừng có hiểu lầm ý của LB nha ! có lẽ tại LB ko biết cách dùng từ đó mà...
Ôi những lời thơ chất chứa nỗi lòng
Người cãm thông và nói lời chia sẽ
Ta hiểu được tấm chân tình...có lẽ
Giữa đời thường người là kẻ.... hữu tâm
Ta biết ta toàn mơ ước xa xăm
Nên mới nhận những phiền ưu sâu thẵm
Mượn lời thơ cho nỗi buồn rớt chậm
Người nhận dùm và chia bớt sầu vương...
Cám ơn người...Đã gởi đến lời thương
Câu khen tặng làm lòng ta ấm lại
Dẫu lời kia chĩ là do thương hại
Nhưng tình kia Ta sẽ nhớ luôn hoài...
Cỏ mây nè,Lb chỉ muốn nhờ lời thơ để cám ơn cỏ mây và những người đã ko chê mà còn khen thơ của LB nữa...đừng hiểu lầm ý của LB nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.