PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tết - Hương vị mùa xuân 2008



KTV01
11-12-2008, 09:23 AM
Từng làng gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh lẽo và buồn bã, xuân năm nay buồn hơn mọi năm. Xuân năm nay tôi một mình thẩn thờ với gió, tôi âm thầm rão bước trong hương sắc của biển trời, tôi vô tư nghĩ về một ngày mai tươi sáng hơn, tôi nhớ em. Xuân năm nay với bao nhiêu ấp ủ trong lòng đã tan biến, xuân năm nay mọi người háo hức chuẩn bị chào đón, bao niềm vui hân hoan còn tôi với những lạnh lẽo nơi cỏi lòng vẫn không nghĩ gì đến nó, xuân năm nay mọi người vui vẻ còn tôi chỉ lặng câm và chờ đợi. Xuân mang đến bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu niềm vui cho mọi người thì xuân mang lại cho tôi bao nhiêu đau khổ và buồn bã bấy nhiêu, xuân giết chết tôi ngay từ những cơn gió heo mai tháng 10, những lúc nghĩ đến tôi cảm thấy rất sợ hãi, tôi sợ phải khơi lại những kỉ niệm về về hai chúng ta mà bao nhiêu xuân trước vẫn vai kề vai bên nhau, năm nay tôi đã mất em....
Xuân tràn ngập yêu thương, Noel chang hòa với biết bao đôi tình nhân rảo bước bên nhau trong niềm hạnh phúc còn tôi vẫn ngồi đấy với những kỉ niệm năm nào đã phai nhoà trong em nhưng vẫn mãi mãi không bao giờ nhạt nhoà trong tôi... Năm nay có lẽ em không về thì phải, em đã đi rồi...mãi mãi không tìm thấy em nữa, em đã quên...chỉ còn lại anh, vẫn mãi ôm khối đau thương nơi đây với biết bao nhiêu kỉ niệm của những mùa xuân năm trước....xuân....xuân và tôi...

Neroli
11-12-2008, 02:57 PM
Không hiểu sao nhưng mình hiểu những tâm sự của bạn,chắc là 2 bạn đã chia tay nhau rồi nhỉ?Bao giờ cũng vậy,khi chia tay nhau có người dễ dàng quên đi nhưng có người ôm ấp mãi trong lòng ko thể nào chấp nhận được,ko thể nào tin rằng mình đã chia tay,cứ mong chờ,cứ hi vọng hão huyền phép lạ mang tình yêu quay lại....Để rồi chuốc lấy cô đơn,thất vọng mà thôi,hãy để thời gian chữa lành mọi thứ,quan trọng là bạn có mở lòng mình để nỗi đau bay đi nhường chỗ cho niềm vui mới đến hay ko thôi

Mùa xuân đến tuy ko còn người ấy nhưng bạn vẫn còn gia đình,bè bạn...biết đâu bạn lại tìm thấy 1 nửa thật sự cho mình

letue
11-12-2008, 03:01 PM
đúng là nhớ lại người yêu cũ kỉ niệm bùn làm tim ta đau nhói
nhưng nè bạn gần năm mới rùi
thời gian cứ mãi quay, quay mãi nó sẽ ko chờ bạn đâu
những chuyện gì quá khứ hãy cho nó qua
và hãy quí trọng cuộc sống hiện tại
sống lạc quan yêu đời :)

KTV01
11-12-2008, 11:40 PM
Cảm ơn Nerole nhưng bạn có biết đâu mình vừa rời khỏi gia đình, bây giờ cuộc sống của mình là tự lập, mình tự lập tất cả. Hàng ngày mình vẫn đi làm, tối lại về chổ trọ ngủ. Cuộc sống trở nên nặng nề hơn nhiều lần, kèm theo đó là nổi lòng nhớ thương người con gái cũ đã khiến mình trở nên trầm lặng, u uất và buồn rầu. Không hiểu cuộc sống tại sao lại có những trớ trêu như thế, mình không hy vọng mùa xuân đến, xuân đến chỉ làm mình thêm khó chịu. Bầu trời quang đãng, bao nhiêu niềm vui đang chang hòa nhưng với mình tất cả điều vô nghĩa....

Neroli
12-12-2008, 08:53 AM
Bạn biết ko?Hồi xưa mình đã từng đau,đau đến nỗi tưởng chừng ko sao vượt qua nổi mà ko có ai để tâm sự,mình đã tâm sự,tâm sự với chính người ấy qua những dòng thư,những lá thư ko bao giờ gửi,rồi lúc buồn lại tự lấy ra xem,vậy mà cuối cùng mình vượt qua được nỗi đau đó lúc nào ko biết...

Nỗi đau nào rồi cũng qua bạn à,vấn đề là thời gian thôi,nếu ko có ai chia sẻ,bạn cứ chia sẻ với mình và các bạn HHT nè,mọi người sẽ cho bạn những lời khuyên chân thành ^^

Tháng Tư
15-12-2008, 06:37 AM
tết đến rồi sao?!
ồ chưa! còn những tháng mấy nữa mà
tết lại đến!
già thêm 1 tuổi ! uhm thì già - chưa làm dc gì
chưa có gì
vẫn còn con nít ngốc nghếch...

lukhachmuathu
15-12-2008, 08:16 AM
Một mùa xuân nữa lại về, lại thêm một tuổi, lại xa tuổi trẻ một năm và gần tuổi già thêm một bước, nghĩ lại mình đã làm được gì cho năm nay nhỉ, có lẽ là có, mà có lẽ là chưa

Ta lại dự định gì cho năm mới, thôi tốt nhất là dự định lấy vợ, giao thừa năm nào cũng co ro :cr:

Dự định làm điều gì đó cho gia đình, đã lâu rồi không đón tết chung với gia đình, buồn, nhưng phải vậy, công việc là như vậy, cuộc sống là như vậy, đôi lúc không muốn nhưng phải chấp nhận

hoahongbaby
15-12-2008, 07:08 PM
ui tự nhiên lại thấy nhớ lây cái gì đó. nhưng mà bạn vẫn có thể lên mạng chia sẻ cùng mọi ngưòi mà.
good luck

Emily Vance
16-12-2008, 02:22 AM
tết ư
đối với tôi cũng chẳng khác ngày thường là mấy

tiesto
16-12-2008, 08:20 PM
Tết đến, tớ thương nhất những người xa nhà không được hưởng không khí đầm ấm bên gia đình, bên dân tộc.