Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình



jainie
11-12-2008, 04:37 AM
Chút nắng giữa mùa đông
Chiều nay
một chút nắng
Em ngỡ xuân đã sang
Nhưng sắc trời vẫn trắng
Một chút thôi...
Mai gió lại về...

***
Chiều nay
đi bên anh
Em ngỡ mình hạnh phúc
Nhưng tình yêu mong manh
Một chút thôi...
Anh sẽ bước chẳng về.

Một chút thôi...
hong trái tim băng giá
sưởi mình trong hơi ấm
anh trao...

Em biết
nhưng vẫn để lòng xôn xao
tự lừa mình...
một chút

Yêu một chút thôi, em tự nhủ
Cả trái tim và một chút dại khờ
Một thoáng mộng mơ, một thoáng thẫn thờ
Trời lại chuyển, em bơ vơ...
Vẫn ngẩn ngơ trong giá lạnh
Hình như... em mất anh.

Gió đã hết đâu
mùa dài lắm...
Em biết mà
anh cũng chỉ là...
Chút nắng giữa mùa đông.
Jainie

lukhachmuathu
11-12-2008, 04:50 AM
Gió đã hết đâu
mùa dài lắm...
Em biết mà
anh cũng chỉ là...
Chút nắng giữa mùa đông.

Gió đi qua cho mùa còn ở lại
Chút nắng hanh hao chẳng sưởi ấm nổi mùa
Anh tự hỏi
có khi nào mình ấm
Để mùa đi qua
ấm áp lại trở về...

heocon_kc
12-12-2008, 04:04 AM
Gió vội qua còn riêng mùa ở lại
Chút nắng buồn đủ sưởi ấm lòng chăng?
Dạ băn khoăn nhưng rồi ta chợt hiểu
Chẳng thể còn hơi ấm giữa mùa đông

jainie
13-12-2008, 03:14 AM
Mùa đông
Tô dày thêm nỗi nhớ
Một chút gì bỡ ngỡ
Có phải đông chiều nao?

Góc phố vẫn xanh
Hàng cây vẫn lao xao chút gió
Lá bàng vẫn đỏ
Hương cà phê vẫn thơm…

Gió mùa về thổi dạt chiều hôm
Trong hơi thở li ti làn khói mỏng
Vẫn là em bước trên con đường cũ
Chỉ là...
Đông ngày xưa ấm hơn.

Đông chiều xưa cũng gió thổi từng cơn
Cũng chẳng có nắng chi nhiều cho lắm
Vẫn hơi thở li ti làn khói trắng
Vẫn quán cà phê mở cửa đón em vào

Vẫn vị cà phê chẳng khác nào...
Vẫn thế thôi, chẳng có gì thay đổi
Trong lạnh giá, dòng người vẫn vội
Chỉ là...
Ngày xưa ta có đôi!

lukhachmuathu
13-12-2008, 04:14 AM
Vẫn vị cà phê chẳng khác nào...
Vẫn thế thôi, chẳng có gì thay đổi
Trong lạnh giá, dòng người vẫn vội
Chỉ là...
Ngày xưa ta có đôi!

Có nỗi nhớ trong lòng chếch choáng gọi tên nhau
Ta miên man trong nỗi đau ngày cũ
Chợt nhận ra đời trôi không ngừng nghỉ
Biết đến khi nào ta mới lại có đôi???

lukhachmuathu
13-12-2008, 07:25 AM
Đã ngàn lần... anh nói tiếng yêu em
Em đã tin... Ba từ thiêng liêng nhất
Để bây giờ, khi tình yêu lạc mất
Vẫn nhớ có lần... anh đã yêu em!

Đã ngàn lần anh nói tiếng yêu em
Em đã tin? Ừ, cứ xem là thế
Em vô tư để tình ta lạc mất
Chưa có lần nào anh nói sẽ không yêu

p/s: nhìn title k thấy sao mà hỏi trời, nick này là một kỷ niệm rất lâu rùi :D

toidangyeuxxx
14-12-2008, 04:50 AM
ngày em đi anh buồn rơi nước mắt
khóc tình mình sau lắm chua cay
có lẽ ông tơ se lộn mối chĩ hồng
cho hai đứa âu sầu trong tuyệt vọng

Mr.Ngọc
15-12-2008, 05:12 AM
tặng jainie

Chiều nay
Đi bên em
Anh chợt nhìn vào trong mắt
Tia nắng đi lạc
Làm long lanh mắt huyền
Đi bên em
Không ướt vì sương đêm
Mà ta ướt
Bởi men tình trong trắng
Đi bên em
Có phút giây tưởng chừng như thầm lặng
Dẫu trong lòng muốn nói rất nhiều

Anh yêu em
Không biết được bao nhiêu
Mà em bao la
Như bầu trời tràn tình yêu và rất sáng

Anh đi tìm
Cho con tim
Chút bình yên và phẳng lặng
Gặp một bến tình in đậm tên em

lukhachmuathu
15-12-2008, 08:22 AM
Anh sẽ về trả lại ký ức xưa
Những ký ức tưởng chừng như không nhớ
Anh bơ vơ giữa chiều vàng thu nhạt
Nhặt chút lá vàng nhìn ai đứng phía xa

Nếu như em vẫn còn chút phôi pha
Xin đừng đi về con đường xưa cũ
Anh cũng không trở về đây lần nữa
Để ký ức mãi còn là ký ức mà thôi


jainie: title là cái hàng chữ ở dưới nick đó :cr:
mà Đặc nhiệm HHT cũng không phải là tự xưng đâu ^^

jainie
17-12-2008, 04:07 AM
Chiều nay
Chợt nghe nắng
lao xao hiên nhà
Dịu dàng tiếng lá

Chiều nay
Nghe trái tim
Rộn ràng nhịp thức
Bước bên người
Một thoáng vu vơ

Một chút thôi.. mắt bỗng đợi chờ
Và thời gian như dài thêm một chút
Kệ cho gió thổi ngoài hiên vi vút
Lá vẫn cứ xanh
Hình như em thích anh

Lá vẫn cứ xanh
Khi mùa đông than thở
Vẫn mộng mơ, gục đầu trang vở
Bài thơ này, gửi tặng ngốc, ngốc ơi!(*)
---------
p/s: (*): cái này là đáp lễ bạn ngoc8765 (mình đoán là ngốc, không bít có đúng không, thông cảm ^^)
lukhachmuathu: sorry, Jn ko rành mấy vụ đó lắm, vì đứng ngoài cuộc chiến xì-pam. Tớ thấy spamers cũng đáng iu mà các mod cũng dễ thương tuốt luốt, chỉ có bọn đặc nhiệm là dở dở ương ương thui (đùa đấy ^^:sr:)

jassie
22-12-2008, 04:03 AM
Em lạc bước giữa London mù mịt

Phố đông người, em vẫn nhẩm tên anh

Cố tìm anh, những đôi mắt màu xanh

Nhớ bóng anh, nhớ Việt Nam, em nhớ!

London một buổi sớm tinh mơ

Sương mịt mù, chẳng có anh bên cạnh

Có một bàn tay chìa ra trong giá lạnh

Em phải nắm lấy tay người đó thôi anh

Đôi mắt đen cũng giống như mắt anh

Em vin lấy, để lấp đầy khoảng trống

Em không thể, mãi sống trong cô độc

Vẫn nhớ Việt Nam, và vẫn nhớ anh!

Nhưng anh ơi, em ác quá chăng anh?

Nếu nhớ anh khi đi bên người đó

Anh đừng bắt em trở nên ích kỉ

Vò nát tim người để chỉ yêu anh.

Đừng trách em mãi nữa nghe anh!

Có những điều chẳng thẻ nào khác được

Lòng không quên những gì ta hẹn ước

Nhưng tim em hình như đã quên anh!

Mr.Ngọc
23-12-2008, 09:19 PM
Cảm ơn

Gửi janie một chút tình buổi sáng
Ngày Noel lạnh lẽo một mình
Cảm ơn bạn khi một sớm bình minh
Nhận được những lời ấm tim... đông giá
Mình chợt gặp nhau , chợt nhận ra xa lạ
Nhưng cũng rất gần , rất gần những tâm tư
Không ướt át như những ngày trời mưa
Mà thẳng thắn , và mình thích như thế
Xa mà thật gần hỡi người ơi có lẽ
Ta phải sẻ chia một nửa tấm chân tình



Ngọc chứ không phải ngốc , nha

jainie
29-12-2008, 04:02 AM
Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em mà đi
Em không bao giờ tin vào điều đó
Vào mùa đông, một ngày lặng gió
Anh sẽ trở về, lại mãi bên em!

Em ở đây, con phố cũ thân quen
Vẫn thao thức, cùng mùa đông ngóng đợi
Anh sẽ chẳng còn xa vời vợi
Em mở lòng, cố ôm trọn mùa đông


Ai lại bảo mùa đông lạnh giá?
Trong tay em, thật quá mỏng manh
Em níu chặt, cố tìm lấy bóng anh
Một ngày xưa, anh tan vào mùa nhớ

Anh vẫn đây thôi, hình bóng mập mờ
Hơi thở anh ấm như ngàn nắng hạ
Giọng nói của anh em nghe gần lắm
Trái tim này đập những nhịp bình yên

Anh kề bên, em chẳng chút ưu phiền
Em nhận ra anh trong hương mùa nức nở
Nhìn thấy anh đứng bên cửa mở
Em vội vàng, nắm chặt lấy hư vô
Em thấy anh vẫn sánh bước bên em
Sáng mở mắt, vẫn nụ cười anh đó
Xe đạp anh vẫn chờ em trước ngõ
Ai nỡ bảo rằng anh đã mãi rời xa?

Chẳng muốn tỉnh mơ, mắt đẫm lệ nhòa
Dẫu anh nói không bao giờ trở lại
Em vẫn ở đây, đợi chờ mãi mãi
Mùa đông này... sao lạnh thế hả anh?
--------------
P/s :thanks bạn ngọc nha, xin lỗi lun nữa :sr:
mà Jassie làm thơ thất tình hay thơ... bạc tình đều hay cả :sr:

jassie
30-12-2008, 03:23 AM
Đừng tin rằng em đã hết yêu anh

Dù em vẫn muốn anh tin thế

Bờ môi em mấp mấy điều không thể

Có lẽ nào, em lại hết yêu anh?

Em chưa bao giờ hết yêu người

Lòng đã trót mãi thương người ấy

Đã trót yêu ánh mắt nâu biết mấy

Em không thể nào quên người ấy đâu anh!

Người ấy và em bước trên đường

Giữa phố phường, khi hoa sữa tỏa hương

Người ấy bên em khi gian khổ

Nắm tay em, xuyên suốt màn sương

Vẫn cùng đùa vui, người ấy và em

Vẫn trêu chọc nhau như hai đứa trẻ

Buổi hẹn hò vẫn còn ngồi hoạnh họe

Người ấy là anh, anh biết đâu!

Vẫn nói không, và em vẫn lắc đầu

Nhưng lòng em vẫn yêu anh như thế

Anh quay đi, và mắt em nhà lệ

Bước anh đi, em vẫn dõi theo nhìn.

Em ngồi ghép ngàn mảnh vỡ trái tim

Em yêu anh, anh yêu em, ừ phải

Dẫu đau, đớn, chẳng bắt anh chờ mãi

Em sắp đi, chẳng muốn hẹn ngày về

Lên không trung, lòng em vẫn tái tê

Nhưng anhơi, xin hãy tìm người khác

Em không muốn, anh vì em đi lạc

Giữa cuộc đời, bỏ lỡ hạnh phúc riêng

Em sẽ giữ những kỉ niệm thiêng liêng

Ngày trở về, nếu anh còn cô độc

Xin hãy đón chào em như cô nhóc

Vẫn bên em, vui hạnh phúc thưở nào!
P/s :ai bảo ta bội tình? :bto:

jainie
22-01-2009, 09:00 AM
Miền kí ức rất xa
Anh đi về miền kí ức rất xa
Dòng thời gian nhẹ nhàng như tiếng lá
Chắc có lẽ chẳng có gì nghiệt ngã
Nếu sau lưng không lẻ bóng mình em

Vẫn tươi vui là cuộc sống êm đềm
Quá khứ mỏng manh em ghép thành kỉ niệm
Cử chỉ nhỏ nhoi viết nên câu chuyện
Cổ tích tình mình... giá có một bà tiên

Chiều hôm nay nắng rất đỗi dịu hiền
Sưởi ấm má em, dịu dàng trong gió
Đẹp như mơ là màu lá đỏ
Chỉ có lòng em, sao vẫn mãi tái tê?

Giấc mơ chiều, em sực tỉnh cơn mê
Người dã đi rồi, xa, xa lắm
Chuông nhà thờ rung khoảng mênh mông vắng
Cho em theo về miền kí ức rất xa!
p/s Jassie lật lọng nhanh phết :D
Chúc mừng năm mới nha mọi người :huglove:

tran_thuc972001
23-01-2009, 03:08 PM
Chiều xuân
Khi mai vàng chớm nở
Gió lại về mang hương cớm mới
Những dòng người đổ khắp muôn nơi

Ngược trôi
Có bóng dáng thẫn thờ xuôi ngược
Len lõi từng rạch nước con sông
Đông đã sang
Sao anh còn giá lạnh
Phải chăng?
Bến kia cô quạnh
Thuyền ấy nơi nao
Chẳng biết
Gió lao xao
Chiều tàn thay màu áo mới
Ánh hoàng nhuộm khắp không gian
Bóng ai đổ dài ngao ngán
Chiều úa
Cánh chim lơ lững tầng không
Những nỗi mong chờ chìm sâu vào quá khứ
Để lệ tuôn như nước tát buổi đò Đông

Sóng lặn
Cơn gió bạc những ngọn sóng lăn tăn
Để rồi tất cả chìm sâu vào hiu quạnh
Chiều lạnh...

tran_thuc972001

heocon_kc
23-01-2009, 08:22 PM
Và lặng lẽ
Mùa đi không trở lại
Gió bùi ngùi
Biết phải thổi về đâu
Áng mây sầu
Lượn lờ trôi nặng nhọc
Khúc giao mùa
Chầm chậm níu thời gian

tinhthuquan
25-01-2009, 06:37 AM
sao em đi cho bãi cát kia dài thế
cho sóng nào mãi xô dưới chân anh
cho nu cười hôm nao trợt mất
cánh hải âu mang nỗi sầuly biệt
của bơ vơ con sóng cũ hôm nao

heocon_kc
26-01-2009, 09:51 AM
Nhớ chiều nao hoàng hôn buông tím ngắt
Đôi mái đầu ta nguyện mãi có nhau
Ai hay đâu dòng đời nay chia cắt
Em về với người ... mặn đắng mình tôi

tinhthuquan
27-01-2009, 06:51 AM
ta tìm em giữa cõi nhớ hư không
của tình ta hôm nào vẫn ngọt
mà hôm nay vị đăng đâu đây
của bước chân xa rồi hôm ấy
nụ cười nào réo rắt trái tim tôi
giờ ta có tim em trong cõi mộng
cung chỉ là nổi nhớ xa xôi

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 07:17 AM
Ngày hôm nay tôi trở về trường xưa
Lòng bồi hồi và xao xuyến
Tất cả những kỉ niệm bỗng chợt ùa về
Và tôi không cách nào ngăn nổi
Những giọt nước mắt đang chực trào ra
Nhớ lắm những tiếng cười giòn giã
Hay những lần giận dỗi vu vơ
Một cơn gió thoảng qua
Và lấy đi tất cả
Chỉ để lại những ngỡ ngàng tiếc nuối
Nếu có 1 điều ước
Tôi sẽ ước rằng
Tôi sẽ mãi nhỏ bé như thế này
Để tận hưởng hết những ngọt ngào của thời học sinh
Hỡi những cánh phượng
Hãy mang những tình cảm của tôi
Đến những gì tôi yêu thương
Và nói với họ rằng tôi yêu họ nhiều lắm,nhé!

jainie
02-02-2009, 02:10 AM
huhm, bài thơ này tớ viết lâu rùi, có lẽ hơi khó hhiểu, nhưng là cho một kon bạn tớ, nó tên là Thảo, thích một thằng tên là Hải, nói thế cho mọi người có đọc khỏi băn khoăn là tớ viết cái khỉ gì, nha! ^__^
--------------------------
Cỏ và đại dương
Để em kể cho anh nghe
Một câu chuyện tình không phải mây và sóng
Không phải giữa nước biển hiền hòa và bờ cát
Cũng không phải ong bướm với cỏ cây

Anh như đại dương kia con nước đong đầy
Lúc tươi vui, lúc dịu dàng buồn tủi
Lúc mạnh mẽ thét gầm, lúc mặn mà buồn tủi
Lúc êm đềm, lặng rơi ánh trăng thâu

Em_ chưa một lần thấy con sóng bạc đầu
Nằm êm ả_ đồng cỏ dài phẳng lặng
Hoang vu giữa ánh mặt trời trưa vắng
Dường như ta thuộc về hai thế giới khác nhau!

Chắc em sẽ chẳng bao giờ biết anh đâu
Nếu một ngày kia, con gió không lạc bước
Trong phút chốc, cỏ ngập trong hương mặn
Ngỡ đắm chìm vị ngọt của tình yêu

Có ai nhận ra em, bãi đất tiêu điều
Trong phút chốc bỗng rung mình vươn dậy
Ghen với mây, ước là chim vùng vẫy
Bao rộn ràng, thổn thức lẫn nhớ nhung

Em ước là anh, để thỏa nỗi chờ mong
Bao nhiêu người bước đến bên em, lại gọi tên anh đó!
Em cũng biết mộng mơ, thức cùng vầng trăng tỏ
Giữa mênh mông, cũng rì rào sóng cỏ
Cũng âm thầm hát khúc đắm say

Là vĩnh cửu, hay chỉ một phút giây?
Gió vô tình, mang bóng anh đi mất
Lúc chiều buông, mặt trời còn chạm đất
Nhưng có bao giờ, em với được đến anh?