PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai mua tôi bán



Gió_ấm
10-12-2008, 11:31 PM
Ai mua tôi tôi bán tôi cho
Bán đi khỏi phải âu lo truyện đời
Ai mua cho giá một lời
Thuận mua vừa bán ai lời mặc ai

Làm trai tôi cũng đa tài
Hoa hoa cũng thuộc ít ai sánh bằng
Chân tình chẳng chút lăng nhăng
Nhưng vì phậng bạc đành rằng bán thân

Bán cho ai thích ai cần
Có người bầu bạn bớt phần cô đơn

lukhachmuathu
11-12-2008, 05:05 AM
Ai mua tôi tôi bán tôi cho
Bán đi khỏi phải âu lo truyện đời
Ai mua cho giá một lời
Thuận mua vừa bán ai lời mặc ai

Làm trai tôi cũng đa tài
Hoa hoa cũng thuộc ít ai sánh bằng
Chân tình chẳng chút lăng nhăng
Nhưng vì phậng bạc đành rằng bán thân

Bán cho ai thích ai cần
Có người bầu bạn bớt phần cô đơn

Tôi mua anh có bán không
Cần người phụ bếp không cần đẹp trai
Tài hoa cũng chẳng mấy cần
Chỉ cần nhanh mắt nhanh chân được rồi

Bán không thì bảo cho tôi
Đem về nhà bếp là rồi đời trai :so_funny:

Gió_ấm
11-12-2008, 08:20 AM
Ngàn vàng chẳng bán cho đâu
Kim tiên bạc nén u sầu thân ta
Bán thân chẳng bán vấn rao
Thân này bán lấy chân tình ai mua

lenicka
11-12-2008, 05:18 PM
tôi mua anh bán cho không
mua về làm bạn phút thời tâm giao
bán đi tôi sẽ nguyện trao
những phút bồng bột dại khờ mình anh

Gió_ấm
11-12-2008, 07:51 PM
TT
Ở không tôi bán làm gì
Tôi nay rao bán cũng vì ở không
Chán rồi cái cảnh lông bông
Đem thân rao bán đeo gông yên đời

THIÊN TỬ
11-12-2008, 07:56 PM
TT
Ở không tôi bán làm gì
Tôi nay rao bán cũng vì ở không
Chán rồi cái cảnh lông bông
Đem thân rao bán đeo gông yên đời

TÔI MUA Ở CẬU ĐÔI LỜI
TÂM GIAO ĐẮT HỮU:battay: MÌNH THỜI SẼ CHIA
MUA BẠN NHỮNG LÚC VỀ KHUYA
CÓ NGƯỜI NGỒI NÓI, ĐÊM VỀ KHÔNG "ĐƠN"

CÓ BÁN THÌ XIN LÀM ĐƠN
GIAO QUYỀN CHỦ QUYẾT TẠI HẠ MUA NGAY
ĐỂ ĐÊM, NGÀY CÙNG CHIẾN HỮU
TA BÊN NHAU BẦU RỰU ĐỂ CÙNG SAY:sr:

Gió_ấm
11-12-2008, 07:57 PM
LNK
Tâm giao là bạn ngàn vàng
Mua anh liệu có vội vàng không em
Đừng trong giây phút nhá nhem
Mặt người chưa tỏ đã đem trao tình
Một mai lỡ có tội tình
Lại than thủa ấy sao mình vội trao

lukhachmuathu
11-12-2008, 08:41 PM
Ngàn vàng chẳng bán cho đâu
Kim tiên bạc nén u sầu thân ta
Bán thân chẳng bán vấn rao
Thân này bán lấy chân tình ai mua

Ngàn vàng sao lại chẳng trao
Đã nhiều như thế lại còn làm eo
Bán thân là bán thế nào
Thân thì trả giá, chân tình không mua :mpl:

starfish_and_my_dream
11-12-2008, 11:40 PM
LNK
Tâm giao là bạn ngàn vàng
Mua anh liệu có vội vàng không em
Đừng trong giây phút nhá nhem
Mặt người chưa tỏ đã đem trao tình
Một mai lỡ có tội tình
Lại than thủa ấy sao mình vội trao




Chân tình anh đã trao ai
Thì đâu cần biết anh như thế nào
Chỉ cần biết đó chân tình
Mấy khi tìm được giữa nghìn biển sâu

p.s : vào quậy tí :so_funny::so_funny:

cỏ mây
13-12-2008, 07:25 PM
Trời ơi, hum ni cũng có người rao bán tình giống mình ngày xưa kà...hay ta...
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.
Bài nì ngày xưa tui rao đó, mà chẳng được giá nên giờ vẫn chưa ai mua cả nà...giờ bác bán nữa...tui nghi hàng này chắc ế nữa wa'...khakha...

lukhachmuathu
13-12-2008, 09:44 PM
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.


Tình hờ tôi chẳng mua đâu
Mua về để đó đêm thâu một mình
Có ai đem bán chân tình
Tôi mua bằng hết đem trình mẹ cha

Gió_ấm
14-12-2008, 01:01 AM
Thấy đời chan chán bán cho hay
Biết đâu được giá gặp may một lần
Bán phần lãng tử phần mơ mộng
Còn chút u sâu cứ để không

[L][Q].[Angel]
16-12-2008, 07:40 AM
Anh ơi!em vào muộn rồi
Chắc anh đã bán cuộc đời thằng trai
Bây giờ em phải làm ji`
Để anh woay lại bước đi cùng em:fi:
Anh này hãy trả lời dùm
Để em còn biết truy tìm dola

Gió_ấm
17-12-2008, 07:18 AM
Ế rồi rao bán bao ngày
Mà ai nào biết nào hay ý tình
Tuyệt tình rao bán thân mình
Bán cho người quý trọng tình mà thôi

[L][Q].[Angel]
17-12-2008, 08:00 AM
Em đây chẳng lẽ tuyệt tình
Người em cũng quí tình mình chẳng wen^
Hay anh cho em làm bn
Cùng nhau chia sớt nỗi bun` niềm vui

tuantaisky_ly
18-12-2008, 12:14 AM
Tôi đem giấu dốt để thời
Nay anh nói vậy tôi liên mua ngay
Tôi nghe anh nói bán ra nhìu lời
Nếu tôi đòi hỏi mua tài
Thì anh có cái tài nào bán không
Nếu anh không có bán tài
Thì xin anh hãy dẹp lòi di cho
Tuy tôi tài dốt nhưng màửa thơ

Gió_ấm
18-12-2008, 02:55 AM
Tôi bán thân chẳng bán tài
Người tình bội ước nên tài để không
Tôi bán thân tôi trốn chợ đông
Vài đồng uống diệu vài đồng để say


Em đây chẳng lẽ tuyệt tình
Người em cũng quí tình mình chẳng wen^
Hay anh cho em làm bn
Cùng nhau chia sớt nỗi bun` niềm vui

Có tiền mua diệu để ta say
Để ta sớm tối cuồng quay không người
ok ta sẽ gặp người
Để xem có sứng để mà người mua:thatall:

[L][Q].[Angel]
19-12-2008, 09:16 PM
Nói lời phải giữ lấy lời,
Chừng nào ta gặp nói đi em chờ.
Sứng thì không bit đâu đó
nhưng moa` nhất định có tài mới ưng.

Gió_ấm
21-12-2008, 09:05 AM
"Chữ tài đi với chữ tai một vần"
Em ơi liệu em có cần
Người mang tai họa đến gần em không
Dòng đời như nước trôi sông
Thời gian em cứ trọn anh không chối từ

[L][Q].[Angel]
22-12-2008, 04:24 AM
Vậy thì anh nghĩ thế nào
Không tài không sắc đố ai dám vào
Vài đồng uống diệu thì sao
Có tài có sắc rui có ng` yêu
Cùng nhau chia bớt nỗi sầu
Đâu jiai uống diệu sầu đau một mình

changkhothuychung-1982
23-12-2008, 01:46 AM
Ai mua tôi tôi bán tôi cho
Bán đi khỏi phải âu lo truyện đời
Ai mua cho giá một lời
Thuận mua vừa bán ai lời mặc ai

Làm trai tôi cũng đa tài
Hoa hoa cũng thuộc ít ai sánh bằng
Chân tình chẳng chút lăng nhăng
Nhưng vì phậng bạc đành rằng bán thân

Bán cho ai thích ai cần
Có người bầu bạn bớt phần cô đơn
Đã là đa tài thì bán làm chi
Bán rồi sử dụng là quyền người ta
Thân mình mà bán được à
Mua về tôi để quét rác, lao nhà
làm được thì tôi ok
không được tôi đánh bò lê ra ngoài

queochuai1991
29-12-2008, 10:22 PM
anh ơi 100000 bán không anh
để về nói mẹ anh là người em thương
về nhà anh chỉ nằm giường
để những lúc buồn em lấy anh ra chơi
hhehehehehe

Ozhi
30-12-2008, 06:52 AM
Bán người có bán cái tâm
Hay chỉ là bán đôi khâm làm trò?
Buôn bán thì bán thật to
Bán to thì tôi lấy chờ cò thì anh đeo

Bán đi tôi mua!

Gió_ấm
30-12-2008, 08:42 AM
Văn có ý
thơ có tình
Văn thơ tình ý như mình với ta
Tiếng rằng rao bán thân ta
Bán cho ai thiết ai cần thì mua
Đa tài bạc phận chán hơn thua
Nay đem thân bán ai mua về dùng

[L][Q].[Angel]
02-01-2009, 02:53 AM
Bán đi bán lại bán hoài
Em mua anh chẳng đoái hoài đến em
Vậy moa`em cứ lầm tin,
Có ngày anh cũng jai xin.....mới dùng

livilR.Nguyen
03-01-2009, 02:38 AM
ngày xưa Mặc tử bán trăng
hôm nay "mặc cảm" lăng xăng bán tình.
bán rẻ mà chẳng ai rinh
nên đành ôm nghẹn lặng thinh một mình

danlovetra
04-01-2009, 02:48 AM
hay a co gang len !!!!!!!!!!

Gió_ấm
08-01-2010, 12:41 PM
Ước gì là gió giữ trời
Để ta được sống một đời thảnh thơi
Ước gì như hạt mư rơi
Thấm vào lòng đất quên đời trái ngang

hamy905
08-01-2010, 06:09 PM
Cảm thông tình nghĩa trái ngang
Để cho"ai đó" phải mang bán mình
Làm sao mua được ân tình
Khi người không bán thân mình hỡi ai???

tieu tuong
09-01-2010, 10:25 AM
Ước làm gió anh sẽ đau suốt kiếp
Không mái nhà yên ấm để dừng chân
Còn như mưa là lệ trời mang nặng
Nghìn năm rồi mà vẫn cứ tràn dâng

Trong vũ trụ vạn vật đều đồng nhất
Một nỗi buồn đã không thể buông ra
Em chẳng mua chỉ muốn làm tri kỷ
Dùng vần thơ chia sẻ nỗi xót xa.

Gió_ấm
09-01-2010, 08:08 PM
Có niềm đau một đời tôi chôn dấu
Có nỗi buồn khác khoải đậm sâu
Muốn là gió chẳn cần biết về đâu
Lang thang mãi cho quên sầu quên tủi
Bán thân đi để chôn vùi quá khứ
Kiếp mộng tình như một giấc chiêm bao

tieu tuong
10-01-2010, 01:02 PM
Em chưa yêu nên chưa hiểu đâu anh
Những giấc mơ ái tình đầy ngang trái
Nhưng cũng có bao nỗi buồn tồn tại
Mà ngàn năm không thể nào xóa nhòa

Từng ước gì được như gió như mây
Sống thảnh thơi ở một nơi cách biệt
Chẳng màng chi chuyện thế nhân thua thiệt
Cùng hồ hải nối mộng ước trăm năm

Mà dễ gì để tìm quên anh ơi
Bán thân rồi có chắc sẽ thanh thản
Hay tự đưa chính mình vào chán nản
Bởi tự do bị đánh mất về ai?

hamy905
11-01-2010, 03:12 AM
Anh ơi cho hỏi vài câu
Anh mang rao bán ban đầu bán chi???
Bán thân hay bán những gì???
Bán thân là bán cái chi hỡi người???

nguoikobietten
11-01-2010, 06:47 PM
Ai mua tôi tôi bán tôi cho
Bán đi khỏi phải âu lo truyện đời
Ai mua cho giá một lời
Thuận mua vừa bán ai lời mặc ai

Làm trai tôi cũng đa tài
Hoa hoa cũng thuộc ít ai sánh bằng
Chân tình chẳng chút lăng nhăng
Nhưng vì phận bạc đành rằng bán thân

Bán cho ai thích ai cần
Có người bầu bạn bớt phần cô đơn


Người đem rao bán đời trai
Chôn vùi năm tháng, phôi phai bụi trần
Truân chuyên một kiếp phù vân
Chữ tình mang nặng,lỗ lời ,thắng thua...

Bao người hỏi giá xin mua
Nhưng ai vẫn mãi chưa vừa...thấp cao...
Tuyệt tình ngày tháng kêu rao
Vần thơ ướt đẫm , nghẹn ngào lòng ta...

Ngày xưa tình cũng thiết tha
Trăm hương sắc thắm ngân nga gọi mời
Đào hoa một thưở người ơi!
Cớ sao giờ lại buông lời thỡ than?

Đường tình trăm nẻo trái ngang
Lửa hồng ,bạc trắng...lòng người cũng phai
Chuyện xưa ...Quân tữ tranh tài
Chuyện nay....Lãng tử..bán vay cuộc đời...

hamy905
13-01-2010, 05:51 AM
Thân mình đâu phải cuộc chơi
Mà đem rao bán lỗ, lời cùng ai
Bán thân từng tháng từng ngày
Giờ không bán được mãi hoài xót xa

Người xưa bán thân chôn cha
Còn người thân bán xót xa cuộc tình
Thấy người rao bán thân mình
Lòng nghe chua xót cho tình bán mua!!!

Đôli
13-01-2010, 06:50 AM
Văn có ý
thơ có tình
Văn thơ tình ý như mình với ta
Tiếng rằng rao bán thân ta
Bán cho ai thiết ai cần thì mua
Đa tài bạc phận chán hơn thua
Nay đem thân bán ai mua về dùng



Ý văn sao
Tình thơ sao
Văn thơ ngoài ý có tình của ai (?)
Xa gần nghe tiếng rao thân
Sắc tài để đó bán cho chợ đời...
Thương thay thương người mua thân
Biết có được vận mà xài tấm thân !

ÔNG ANH
14-01-2010, 02:25 AM
ai rao ai muốn bán mình
bao người gặng hỏi có ai được nào
thôi thì tôi hỏi một câu
này thì có bán tôi mua anh về

trannhankim
15-01-2010, 01:56 AM
Ai mua tôi bán nguyện thề
Hẹn hò - ân ái - tỉ tê - duyên tình
Tôi bán rồi trả gấp nghìn
Ai mua tôi được cứ rinh tôi về !!! hì hì

hamy905
15-01-2010, 07:06 AM
Em nói anh đừng có chê
Không tiền nhưng lại cứ rề theo anh
Giờ xin hỏi cho rõ rành
Em không tiền đó anh đành bán không???

NamSơn
16-01-2010, 09:48 AM
Như vậy tức nhiên là không
Không tiền nhưng có tình không thể nàng
Anh đây thì chỉ cần nàng
Ai mua tôi bán cả trái tim vàng
Trái tim chỉ có bóng nàng
Mua bằng tình nghĩa bạc vàng khó mua.

hamy905
16-01-2010, 10:00 AM
Như vậy tức nhiên là không
Không tiền nhưng có tình không thể nàng
Anh đây thì chỉ cần nàng
Ai mua tôi bán cả trái tim vàng
Trái tim chỉ có bóng nàng
Mua bằng tình nghĩa bạc vàng khó mua.

Tim anh đã có bóng hình nàng
Sao đành mang tim đi rao bán
Chán chê duyên cũ đầy lưu luyến
Xao xuyến tình xưa đã lỡ làng

NamSơn
16-01-2010, 10:24 AM
Duyên cũ nào có lỡ làng
Ai mua tôi bán chỉ nàng mua thôi
Anh đây chỉ có nàng thôi
Nếu nàng vẫn không mua thôi đành vậy
Tim anh vẫn cứ để vậy
Anh đành gởi tim cho mây giữ giùm!

Vọng Các
22-01-2010, 08:33 PM
Nghe ai bên đó đem rao bán
Chỉ bán thân thôi, mộng để không
Bao người trả giá còn chưa ngã
Có phải còn đang đợi bóng hồng

Tôi thì chả có tí tiền nong
Chỉ có chân tình rất mênh mông
Cũng xin thưa giá người nuôi mộng
Chân tình đem đổi có bằng lòng?

hamy905
23-01-2010, 02:57 AM
Bán thân đổi lấy chân tình
Nếu ai đồng ý thì xin trả lời...
Tình yêu nào phải cuộc chơi
Để cho người mãi đem lời bán rao?

trannhankim
25-01-2010, 10:25 PM
Ai mua tôi bán vì sao
Đêm nằm tơ tưởng ngọt ngào dấu yêu
Tôi rao bán cả mọi điều
Tình yêu khát vọng chắt chiu từng ngày

Thủy_VânGian
28-01-2010, 05:17 AM
Tôi mua tình nghĩa vẹn toàn
Có đôi có lứa có người mình yêu
Tiền long không nói làm chi
Miễn là phải nghĩa tiền long hok bàn

HTMD
28-01-2010, 01:13 PM
thân tình đã bán lâu năm
đường đời đôi ngã chẵng người cần mua
em về rữa chến nấu cơm
thế mà người nở bỏ mình bơ vơ.

:ow:

Tiger Ng
28-01-2010, 01:32 PM
haha:D đừng nói với tớ chính tác giả đã tự sáng tác rao thơ bán mình?nếu bán tớ chỉ trả một giá thôi"Tri Kỷ"

HTMD
28-01-2010, 02:01 PM
rao thơ bán mình chôn cha
người qua kẻ lại chẳng cần ta
thế nhưng ta vẫn không ngừng la
chí kia không nản dù người xa.

VeeMumMim
28-01-2010, 03:17 PM
Ai ăn khoai, tôi bán khoai cho
Chỉ khoai mới bán, chớ bán người
Mua khoai thì nhớ trả tiền
Mua người thì nhớ trả tình cho xong

HTMD
28-01-2010, 08:35 PM
hay thay một kiếp long đong
hay cho một kẽ mịt mờ bán khoai
khoai thì vẫn bán vẫn mua
tình kia lịu có chia điều được ko?

VeeMumMim
28-01-2010, 09:01 PM
Tình iu ai nỡ chia đôi
Tình iu ai nỡ bán buôn hỡi người
Vì tôi người chớ nghĩ suy
Vì tôi người chớ sẻ chia tình này

HTMD
28-01-2010, 09:11 PM
bán thân bán khoai bán cả hai
mua may bán đắt chẵng nghĩ ai
tình xưa nghĩa cũ giờ đã phai
rẽ chia tình này vẫn nhai khoai

VeeMumMim
28-01-2010, 09:18 PM
Miệng nhai, tay cứ bốc khoai
Bốc wa, bốc lại, trúng tay ai
Đẹp trai, lịch sự, ôi thích nhé
Trả tiền xong chớ quên chủ khoai

HTMD
28-01-2010, 09:35 PM
"anh ơi mua giúp vài củ khoai"
khoai kia anh nhai mắt nhìn chủ khoai
miệng thì lim liếm nhai khoai
mắt cứ len lén liếc nhìn chủ khoai

VeeMumMim
28-01-2010, 09:38 PM
Chủ khoai cũng thấy anh hay hay
Ngặt ngay một nỗi anh tên gì?
Thui thì trò chuyện lâu lắm đấy
Hay là sáng sáng cứ mua khoai?

HTMD
28-01-2010, 09:47 PM
ngày ngày mua khoai anh cứ nhai
nhai di nhai lại chết vì nhai khoai
khoai kia tăng giá ngày một tăng
ngày kia anh chết k tiền mua khoai

VeeMumMim
30-01-2010, 11:26 PM
Chết sao, chết đc vì nhai
Khoai em cứ bán, ăn không, trả lời
Iu em thì phải iu khoai
Không nhờ có nó, sao mình wen nhau

NamSơn
01-02-2010, 02:21 AM
Anh thì anh lại bán cau
Anh đây cũng đang lao đau vì tiền
Cau kia ế quá không tiền
Hay là lấy cau thay tiền đổi khoai.

HTMD
01-02-2010, 10:36 AM
bán cau bán khoai bán cả hai
tôi đây chỉ có mười hai quan tiền
cau kia, khoai đó cùng la bán
mua cau không nhỉ , hay là mua khoai?

NamSơn
01-02-2010, 10:36 PM
Mình thì mình chỉ thích khoai
Mình đây chẳng muốn mua khoai bằng tiền
Tiền kia củng chỉ là tiền
Tình yêu có đổi bằng tiền được không
Cau kia không phải cau không
Mà là chứa cả tấm lòng của anh
Không lẻ không hiểu lòng anh
Anh chỉ muốn em cùng anh chung đường.

HTMD
02-02-2010, 11:00 PM
cau ơi cau hởi cau à
ta đây êm ấm cả nhà nhờ cau
xưa ta cùng người có nhau
cũng nhờ cau đó ngưòi mau chung đường

NamSơn
02-02-2010, 11:21 PM
Người là người nào hả you
Cớ sao phụ lòng tình cau thế này
Nói sao mâu thuẩn thế này
Đã là êm ấm chớ bày phụ vong
Xin người đừng chớ long bong
Giử yên mái ấm nuôi chồng nuôi con.

Vọng Các
03-02-2010, 12:21 AM
Ặc.....Nơi bán chân tình hóa bán khoai.

Gió_ấm
03-02-2010, 08:38 AM
Lâu lâu chẳng ghé chợ tình
Bữa ny lạc bước tình hình đông vui
Đem thân rao bán lâu rùi
Hàng còn nguyên đó ngậm ngùi làm sao
Duyên tình ta bán ta chao
Ai người thật dạ mời vào đối thơ

HTMD
03-02-2010, 06:36 PM
là nơi bán thân liệu có cân?
bán không hay giữ, mãi phân vân
hàng mua hay bán cách một phân
thân kia rao bán đầy cả sân

NamSơn
03-02-2010, 06:42 PM
Ta đây mua tình bán cả thân
Ta đây cốt ý kiếm người thân
Chớ sao người cứ mãi phăn vân
Ai mua tôi bán cả tấm thân.

HTMD
03-02-2010, 07:16 PM
bán thân tìm cả người thân
một công đôi việc khỏi cần tốn công
bán thân vì túi tróng không
tìm người mua giúp không mông trả tiền

NamSơn
03-02-2010, 07:53 PM
Ta đây củng trả cần tiền
Chỉ cần tình nghỉ coi tiền như không
Anh đây chẳng muống lòng vòng
Ai mua tôi bán làm chồng được không.

HTMD
03-02-2010, 08:15 PM
thân tui bán còn chưa xong
rãnh đâu mua giúp làm chồng tốn cơm
tui về tui hái trái thơm
cho anh lót dạ sớm hơm (hôm) đi cày

NamSơn
03-02-2010, 09:35 PM
Nếu đã bán thế không xong
Anh đẫn vẫn mai thầm mong mua nàng
Bây giờ nàng đang mơ màng
Thôi thì nàng hãy theo chàng về dinh.

HTMD
03-02-2010, 09:53 PM
ôi....ta trông thấy mấy con ông
bay lượng chung quanh đôi mi công
trời sao sụp xuống tận ống cống
ta đang mơ màng, lọt xuống sông

NamSơn
03-02-2010, 09:59 PM
Chẳng lẻ ta lại chịu uổng công
Anh đây chẳng phải những chú Ong
Nhưng anh càng không phải long bong
Anh đã yêu mãi đôi mi công
Nhưng mà anh nào lọt xuống sông
Chỉ là lở trở thành ông chồng.

HTMD
03-02-2010, 10:06 PM
thôi đừng nói nữa cho mất công
ta đây nói thế người hiểu không?
ta đâu có nói người chú ong
mà là ta thấy mấy con ong
nhức đầu choáng dáng lọt xuống sông
bây giờ người đã hiểu rồi đúng không?

NamSơn
03-02-2010, 10:11 PM
Nói thế thì ta cũng ta thông
Cớ sao người thấy những chú ong
Lơ đãng làm mà lọt xuống sông
Thôi thì hãy theo anh cho xong
Để rồi hết thấy những chú ong.

HTMD
03-02-2010, 10:30 PM
theo ngươi thì cũng mất công
làm sao ta biết ngươi thông chổ nào
tình ta vốn tựa hàng rào
gần ngay trước mắt cở nào cung xa

VeeMumMim
05-02-2010, 10:00 PM
Ôi sao họ mãi lòng vòng
Tình trao, cháo múc rồi thành một đôi
Chàng ta nay đã tỏ lòng
Nàng thì ưng thuận 1 lòng cho xong

HTMD
05-02-2010, 10:05 PM
xong rùi một kiếp long đong
xong rùi một phút lòng vòng quanh co
giờ này thì ta khỏi lo
đã có người ấy theo bo ta rùi

VeeMumMim
05-02-2010, 10:21 PM
Ôi xời, chớ có lo âu
Chàng này ko đc, ta tìm chàng kia
Bỏ ai chớ bỏ đằng kia
Khác gì mắt nọ con bay con lìa

HTMD
05-02-2010, 10:35 PM
thơ kia khó hiểu quá
sao tham quá đi má !
tình đâu ra một tá?
tình ta nay chẵng khá
còn thua một con cá
người yêu xa xôi quá
làm sao ta mới khá?

thiên sứ trắng
07-02-2010, 04:53 AM
Ai mua tôi tôi bán tôi cho
Bán đi khỏi phải âu lo truyện đời
Ai mua cho giá một lời
Thuận mua vừa bán ai lời mặc ai

Làm trai tôi cũng đa tài
Hoa hoa cũng thuộc ít ai sánh bằng
Chân tình chẳng chút lăng nhăng
Nhưng vì phậng bạc đành rằng bán thân

Bán cho ai thích ai cần
Có người bầu bạn bớt phần cô đơn




bởi vỉ phận bạc phải bán thân
bởi vì trai đẹp thêm phần tài năng
lại thêm tính chẳng lăng nhăng
cho nên có lắm lắm nàng đặt mua
bản thân tôi làm nghề trồng lúa
tiền ko nhiều nhưng cũng mưốn mua
người ơi ra giá phải vừa
bao nhiêu tôi đặt tôi mua chàng về
cùng tôi sống cảnh thôn quê
trồng khoai trồng lúa chăn dê chăn cừu
thành thị xa hoa có luyến lưu
thì tôi trả giá bao nhiêu cũng thừa
vậy thì tôi chẳng dám mua
thuận theo, ko ở kì kèo mất công

Gió_ấm
07-02-2010, 05:56 AM
Gặp nhau tình cờ thương thương nhớ
Xa nhau lưu luyến nợ hay duyên
Buồn thương nước chẩy đưa thuyền
Bến trông vời vợi biết thuyền về đâu
Tuyệt Tình anh kẻ đa sâu
Lang thang khắp chốn tìm đâu người tình
Bấy nay rao bán thân mình
chỉ mong ai đó thật tình với anh
Dù nhà gác hay lều tranh
Tình là duyên số ắt thành phu thê
Dẫu thành thị hay thôn quê
Đôi tay trí óc đâu hề phân vân
Bình sinh thân tự lập thân
Công danh chưa đạt đâu cần lụy ai

Điếu Thuốc Tàn
07-02-2010, 06:43 AM
Rao vặt để bán làm chi
Người người xin hỏi anh lại xin thôi
Cho hỏi anh bán làm chi
Để em con biết mua về cho không

chieuanhlong
07-02-2010, 08:50 AM
Ai mua một kẻ khù khờ
Một tên ngốc nghếch vật vờ câu thơ
Ai mua một mãnh tình hờ
Ghé qua mua đỡ dùm tôi thân này

nanina
08-02-2010, 06:55 AM
Bán chút tình iu
E thu về 1 khoảng trời chênh vênh trong thương nhớ
Mua chút bình yên
E mất cả 1 khoảng đời dẫm nát những ngây ngô
Bán và mua
E chênh vênh giữa dòng vùn vụt những ký ức
với tay cố thu về tình iu trong vô thức
chẳng được j
E chợt hiểu rằng
......cuộc đời này chỉ là 1 chuỗi bán mua

HTMD
10-02-2010, 08:08 PM
bán được gì mua làm gì
giờ đây
chẵng còn gì
mua làm chi
giờ đây
bán được gì mua làm gì
mua về một vết thương
bán đi một cuộc tình
giờ đây
mua làm gì bán làm gì
mua bán lam chi

SaintOfGen
17-02-2010, 06:13 AM
Thời thế nay đã đổi rồi
Bán thân nay đã suy đồi bại vong
Sao còn giở chuyện lòng vòng
Khéo cho số 8 nó còng vào tay!
Mua bán người là bất hợp pháp đó nghen!

hamy905
22-02-2010, 12:45 PM
Ô hay có người bán rao
Nào đâu đến nỗi bị vào lao lung!
Người mua kẻ bán hứng tung
Bây giờ kết thúc nào cùng mua ai?

NamSơn
24-02-2010, 10:39 PM
Ta đây chỉ bán "trầu cau"
Gì đâu đến nỗi vào lao hỡi người
Ta đây chỉ muốn xin người
"Trầu cau" tôi bán mong người nghé mua.

Serious Sam
28-02-2010, 10:39 AM
Lai rai chẳng có gì làm
thôi thì vô đại thi thơ
xem cảnh bán mua người tình;
anh này có vẻ đẹp zai
văn hay chữ tốt, lại thêm chữ tài
nhưng mà dẫu nhiều người mua
anh xem ko có vừa í ai
anh nầy giỏi quảng cáo mờ không thấy thực hư thế nào
còn tui thân chẳng đẹp zai,
văn thơ còn kém, thân con nhà nghèo
nhưng tui thẳng thắn thật thà, khoẻ bằng hai trâu
ăn bằng ba con, ngủ nhiều hơn lợn :D
cười thì duyên mẻ hết răng
có cô bác nào thương cái mệnh nghèo
mua về tui sẽ không bao giờ quên ơn
ấy chết tui suýt quên ko nói
thân này chỉ có trăm ngàn đô la
vài ba mẫu đất, thêm vài cái xe
mua tui tui sẽ luôn luôn lắng nghe
luôn luôn khó hiểu, ăn chơi hết tiền :D

hamy905
28-02-2010, 04:55 PM
Ta đây chỉ bán "trầu cau"
Gì đâu đến nỗi vào lao hỡi người
Ta đây chỉ muốn xin người
"Trầu cau" tôi bán mong người nghé mua.

Bán mua một chút cau trầu
Mong cho gắn kết duyên đầu đã trao
Bây giờ chẳng hiểu tại sao
Vần thơ lỗi nhịp chứa bao nỗi buồn !

nhoknghich
02-03-2010, 08:06 AM
Bán đi ngày tháng yêu thương
Góp cho tình mới, vấn vương thêm nhiều
Bán đi đi giây phút nâng niu
Góp thêm chút nhớ yêu nhiều hơn xưa
Bán đi sẽ có người mua
Tôi mua tôi bán nỗi buồn của tôi.

HTMD
02-03-2010, 12:04 PM
làm sao bán hết tình đầu
làm sao nói hết nỗi sầu đêm nay
trong tim ta vẫn cứ say
quên đi đau khố tháng ngày trôi qua

hamy905
02-03-2010, 03:20 PM
Bán đi tình nghĩa thiết tha
Để giờ còn lại trong ta những gì?
Bán mua, mua bán làm chi
Để giờ đau nhói từ ly cùng người !

kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:10 AM
tình anh bán muôn vàn hạnh phúc
nhưng tôi mua lại chuốc lấy u buồn
tại sao tinh yêu phải bán với buôn
cho không lại được bán buôn nỗi gì?

Gió_ấm
25-03-2010, 05:38 AM
Áo dài ơi!Một góc trời Hà Nội
Nâng gót hài sao xuyến trái tim tôi
Đi ngang qua mà sao bước vội
Để tôi ngồi ngơ ngẩn mãi thôi
Áo dài ơi!Giáng ngọc tinh khôi
Gió cuộn tóc mây cuốn hồn tôi phiêu lãng

khungbotinhyeu
26-03-2010, 11:05 PM
Một lời yêu có bán không
Cưới lẹ động phòng , em khỏi cô đơn !

hoangtukakaka
27-03-2010, 06:10 AM
Tôi đây muốn bán rất nhiều
Bán thân, bán phận,bán tình
Chia đi để đỡ một mình...nặng thân
Ai ơi có gánh một phần
Có chia một nửa...đỡ đần giùm tôi ?

lặng thinh
27-03-2010, 08:30 AM
bán chi lắm cảnh sự đời
bán chi cho lắm chuyện tình vỡ tan
bán chi thân sát heo rầy
bán chi bạn hỡi nỗi lòng cô đơn

bán thân bán cã nỗi lòng
bán đi lý trí một đời mộng mơ
tôi đây bán cã tình đầu
bán luôn cã những nỗi lòng cô đơn

tiền nào mua được chử tình!
tiền nào mua được cuộc đời ta chăng !
lấy gì mua những u sầu !
thân ta ai sẽ lấy gì để mua !

cuộc đời còn lắm người điên
cho đời ngu muội, cho tình là đau
chôn đi cuộc sống u sầu
dấn thân nơi cảnh tiên bồng nơi nao !

lặng thinh
27-03-2010, 08:44 AM
tà áo dài tung bay trong gió
tuổi học trò còn đẹp lắm thay
vội vàng chi đi vào đại học
để lại sau lưng tiếng cười học sinh

tuổi học sinh lắm cái ngây ngô
yêu nhìu cho lắm bỏ nhau cũng nhiều
nhưng đời vẫn đẹp, chẵng u sầu
xa rồi lại nhớ cái thời ngây ngô

trong ký ức lưu vài kỹ niêm
tà áo dài ai vẫn tung bay
để trong tôi nỗi lòng nhung nhớ
nhớ em nhìu, em ở nơi nao !

tình học trò ngây thơ khờ dại
lắm bụi trần, nhưng nhìu kỹ niệm
chỉ nụ cười bay theo cơn gió
đã làm tôi ngây ngất cả người

một mình đêm vắng ngồi ôm kỹ niêm
một bóng hình cũng đã bay xa
chỉ còn tôi cùng cơn gió lạnh
se cõi lòng cho bớt cô đơn

hamy905
27-03-2010, 05:59 PM
Bán mua một chút ân tình
Để khi nhìn lại một mình xót xa
Cớ sao người lại trách ta
Mang tình rau bán để mà tìm quên!

htkk
28-03-2010, 05:46 AM
Bán đi nỗi nhớ người ta...
Bán đi cuộc sống bê tha rượu chè
Bán đi những phút nè nhè
Bán đi cảnh sống bạn bè...dùng chung
Bán đi những lúc đi cùng
Bán đi những lúc ngại ngùng bên nhau
Tại sao ko nói với nhau?
Tại sao cứ để nhìn nhau thẹn thùng

hamy905
28-03-2010, 06:01 AM
Bởi vì chẳng tiếng nói chung
Thì thôi mang bán nghìn trùng nhớ thương
Để cho lòng hỏi vấn vương
Bán đi tất cả yêu thương một thời !

Gió_ấm
28-03-2010, 09:30 PM
Ta chẳng bán nữa chẳng bán đâu
Quyết tâm giữ lấy tình sầu giêng ta

hamy905
03-04-2010, 05:53 PM
Thì đành mặc kệ người ta
Em đây chẳng hỏi để mà bán mua!

hạ gà mờ
04-04-2010, 06:05 AM
Anh bán tui chẵng thèm mua
Nhà tui đã có osin het rồi
hehehe

nhoknghich
05-04-2010, 04:49 AM
Thôi thì ai bán tui mua
Cho thêm chút ấm, giao mùa sang đông
Bao yêu thương ấy ngóng trông
Bán đi mua hết, ấm nồng yêu thương.